Quyền Linh rơi nước mắt trước cô bé đáng thương: không còn mẹ, ba thì như người xa lạ

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 72 "Mẹ chồng nàng dâu", Quyền Linh cảm thấy đau lòng khi nghe con gái của Băng Hồ tâm sự rằng cô bé tủi thân vì không có ba mẹ như những bạn học khác.

Tập 72 chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng dâu có sự tham gia của cặp mẹ vợ và con rể là bà Thanh Hương (62 tuổi) cùng chàng rể Băng Hồ (34 tuổi). Tính đến nay, Băng Hồ đã làm rể nhà bà Hương được 11 năm. Cách đây 2 năm, gia đình bà Hương đã gặp phải một chuyện buồn đó là vợ của Băng Hồ đã qua đời vì bị bệnh nan y. Kể từ sau ngày đó, anh Hồ phải gà trống nuôi con nhưng vì cơm áo gạo tiền mà anh vô tình quên mất việc phải chăm lo cho con gái mình.

Tập 72 "Mẹ chồng nàng dâu": Quyền Linh rơi nước mắt khi nghe cô bé đáng thương kể chuyện thèm được ba mẹ đón khi đi học về

Quyền Linh rơi nước mắt trước cô bé đáng thương: không còn mẹ, ba thì như người xa lạ - Ảnh 2.

Bà Hương và con rể Băng Hồ.

Quyền Linh rơi nước mắt trước cô bé đáng thương: không còn mẹ, ba thì như người xa lạ - Ảnh 3.

Trước hoàn cảnh này, bà Hương cảm thấy buồn lòng nhưng lại không trách cậu con rể này được. Bà đành đưa cháu gái về quê chăm lo rồi nuôi cho cháu ăn học. Còn anh Hồ thì đi làm ở xa, tiền gửi về đều đặn nhưng lại rất hiếm khi gọi điện thăm hỏi con gái. Trong đoạn clip con gái anh Hồ gửi đến chương trình, cô bé nói mình cảm thấy tủi thân vì những bạn cùng lớp đều có ba mẹ đến đón còn mình thì không. Mẹ không còn, ba thì lại xa lạ vì chẳng mấy khi gọi về thăm hỏi chứ đừng nói là về quê gặp mặt, hoàn cảnh đáng thương của cô bé khiến Quyền Linh nghe xong không cầm được nước mắt.

Quyền Linh rơi nước mắt trước cô bé đáng thương: không còn mẹ, ba thì như người xa lạ - Ảnh 4.

Bà Hương buồn con rể vì lo làm mà không quan tâm đến con cái.

Quyền Linh rơi nước mắt trước cô bé đáng thương: không còn mẹ, ba thì như người xa lạ - Ảnh 5.

Con gái Băng Hồ thấy tủi thân vì mẹ mất, ba thì lại quá xa lạ.

Xem xong đoạn clip của con gái, anh Hồ cũng không cầm được nước mắt. Anh thấy có lỗi vì mình đã không dành nhiều thời gian quan tâm đến con mình. Lý do khiến 2 cha con xa cách một phần vì con mình là con gái, anh Hồ lại không giỏi hỏi han, quan tâm hay an ủi người khác. Sau khi nghe những lời nói đầy đau thương của con gái, anh hứa sẽ thường xuyên về thăm và gọi điện thoại cho con thường xuyên hơn. Những cuộc gọi hỏi thăm sẽ không chỉ đơn giản là "con ăn cơm chưa", "con học hành sao rồi" mà sẽ là tâm sự về cuộc sống, các mối quan hệ bạn bè của con hay chuyện trường, chuyện lớp...

Quyền Linh rơi nước mắt trước cô bé đáng thương: không còn mẹ, ba thì như người xa lạ - Ảnh 6.

Quyền Linh xúc động sau khi nghe cô bé 14 tuổi kể chuyện thèm được ba mẹ đón mỗi khi đi học về giống bạn cùng lớp.

Quyền Linh rơi nước mắt trước cô bé đáng thương: không còn mẹ, ba thì như người xa lạ - Ảnh 7.

Băng Hồ rơi nước mắt khi nghe con gái chia sẻ.

Bà Hương cũng cho biết đôi khi cháu gái cũng muốn tâm sự, nói chuyện với bà nhưng bà ngoại lại bận rộn, tất bật suốt ngày nên bé chẳng mấy khi có cơ hội. Sau lần này, có lẽ anh Hồ lẫn bà Hương sẽ dành nhiều thời gian cho cô bé hơn.

Cặp khách mời thứ 2 trong tập này có một sự trùng hợp thú vị đó là bà Hương vừa dẫn con rể, vừa dẫn con dâu đến tham dự chương trình. Trước đó là phần chia sẻ câu chuyện của bà và con rể Băng Hồ. Tiếp đến là câu chuyện mẹ chồng nàng dâu giữa bà Hương và con dâu Ngọc Loan (33 tuổi). Loan làm dâu nhà bà Hương tính đến nay cũng đã được 9 năm rồi nhưng lại chưa một lần vào bếp tự nấu món gì cho mẹ chồng ăn.

Quyền Linh rơi nước mắt trước cô bé đáng thương: không còn mẹ, ba thì như người xa lạ - Ảnh 8.

Bà Hương và con dâu Ngọc Loan.

Lý do là vì ở nhà Loan là con gái duy nhất nên rất được mẹ cưng. Sau khi cưới thì Hương cũng "trình bày" với mẹ chồng là mình không biết làm gì hết, mẹ cần giúp thì cô phụ rồi chỉ dạy thêm. Kết quả là 9 năm trời, Hương chưa một lần tự nấu, một phần vì không biết làm, phần khác là do ở xa nên không có nhiều dịp gặp gỡ.

Quyền Linh rơi nước mắt trước cô bé đáng thương: không còn mẹ, ba thì như người xa lạ - Ảnh 9.

Nói đến đây, Quyền Linh - Lê Lộc lại thấy thương thay cho bà Hương, một người phụ nữ chịu đựng nhiều khó nhọc. Chồng bà bị tai biến 10 năm nay, con gái thì qua đời 2 năm trước, con trai thì lên thành phố ở cùng con dâu, con rể cũng bận rộn làm việc kiếm tiền nuôi cháu gái ăn học. Bà Hương dù có con cháu đông đúc nhưng lại cô đơn dưới quê, 1 mình làm lụng chăm sóc cháu gái. Nhiều khi bà cũng thấy tủi thân nhưng lại chẳng có ai để tâm sự. Sau lần chia sẻ này, Ngọc Loan hứa sẽ cùng chồng chăm về thăm mẹ hơn để bà không còn tủi thân nữa.

Quyền Linh rơi nước mắt trước cô bé đáng thương: không còn mẹ, ba thì như người xa lạ - Ảnh 10.

Chia sẻ