Vào khoảnh khắc ông cụ nghe được câu nói của con trai, ông như rơi xuống vực sâu vạn trượng, rơi xuống như những giọt mưa, hết mưa rồi ông cũng không còn nữa.
Ông bố hét lên: "Hầu hết những người lớn có mặt ở đây đều đã là cha, là mẹ. Vậy nếu gặp trường hợp như tôi, mọi người sẽ ưu tiên cứu ai, con mình hay là con của người khác?”.
Nếu không phẫu thuật khẩn cấp, nữ bệnh nhân bị ung thư buồng trứng có lẽ không qua khỏi. Chính vì vậy mà dù được nhiều đồng nghiệp khuyên không nên phẫu thuật vì tỉ lệ thành công chỉ khoảng 20%, ekip BS vẫn làm mọi cách để cứu người phụ nữ.