Quên Ngộ Không hay Tam Tạng đi, Ma Vương mới là nhân vật “nhọ” nhất “Hoa Du Ký”!

Cát Cát,
Chia sẻ

Trong phim "Hoa Du Ký" thì ngoài Ngộ Không Lee Seung Gi ra, khán giả còn điêu đứng trước vị Ma Vương lịch lãm Cha Seung Won.

A Korean Odyssey - Hoa Du Ký là một trong những chủ đề bàn tán "nóng sốt" gần đây. Phim đã đi được hơn nửa chặng đường, và tới nay, bao rối ren và nút thắt khiến khán giả nóng lòng trông ngóng từng tập phim.

Bên cạnh những diễn biến "ngược" cặp đôi chính - Son Oh Gong (Lee Seung Gi) và Jin Sun Mi (Oh Yeon Seo), thì Ma Vương Woo Hwi Chul (Cha Seung Won) cũng bị biên kịch "đì" nặng nề. Nói không ngoa, có khi ông chủ của Lucifer Entertainment mới là nhân vật khổ hạnh nhất Hoa Du Ký.

Quên Ngộ Không hay Tam Tạng đi, Ma Vương mới là nhân vật “nhọ” nhất “Hoa Du Ký”! - Ảnh 1.

Yêu say đắm một người, đời đời kiếp kiếp chịu đựng cảnh nhớ nhung.

Lấy cảm hứng từ nguyên bản Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, Ma Vương Woo Hwi Chul trong Hoa Du Ký cũng yêu say đắm một người - Bà La Sát Na Chal Nyeo (Kim Ji Soo). Theo anh giải thích, vì phạm lỗi mà Chal Nyeo bị đày xuống trần gian và chịu phạt 100 kiếp khổ cực. Dù muốn bảo vệ cô tới nhường nào thì anh cũng chỉ có thể đứng nhìn. Nguyên nhân là bởi Chal Nyeo nếu nhẹ họa ở kiếp này thì sẽ đau khổ gấp nhiều lần ở kiếp sau. Vì thế, từ những tập đầu, Ma Vương đã không giấu khát vọng làm tiên để có thể xen vào kiếp nạn của con người. Anh cũng "ăn chay", làm việc thiện và không động thủ để nhanh chóng lên trời.

Quên Ngộ Không hay Tam Tạng đi, Ma Vương mới là nhân vật “nhọ” nhất “Hoa Du Ký”! - Ảnh 2.

Ma Vương và Na Chal Nyeo.

Trong suốt nhiều tập, Ma Vương ngồi thẫn thờ trong một căn phòng kín, nhìn ngắm bức ảnh của Na Chal Nyeo và tự hỏi: "Nàng bây giờ đang ở đâu? Chịu kiếp nạn thế nào?".

Hai lần bị hạ điểm "tiên" vì ngỡ làm tốt mà hóa ra xấu

Cực khổ gom góp điểm để lên tiên giới nhưng Ma Vương lại có hai lần ngậm ngùi bị trừ công lực. Lần đầu tiên, khi hỏa hoạn xảy ra triền miên, Ma Vương đã nhờ Jin Sun Mi vào Ngũ Hành Sơn để lấy cho anh chiếc quạt sắt của Bà La Sát. Do Jin Sun Mi ngây ngô, tin lời của Son Oh Gong - kẻ đang bị nhốt lúc bấy giờ mà đã thả hắn ra. Từ đó, Jin Sun Mi nhận hình phạt bị trăm ngàn yêu quái vây lấy và lãnh sứ mạng cứu độ thế giới của Tam Tạng. Son Oh Gong được thả ra và tung hoành khắp nơi, còn Woo Hwi Chul cắn răng nhìn điểm tu hành của mình bị giảm chỉ vì gián tiếp... bắt đầu hành trình Hoa Du Ký.

Quên Ngộ Không hay Tam Tạng đi, Ma Vương mới là nhân vật “nhọ” nhất “Hoa Du Ký”! - Ảnh 3.

Tập 1 "Hoa Du Ký": Ma Vương thỏa thuận với Jin Sun Mi lúc bé, gián tiếp mở ra hành trình "Hoa Du Ký"

Lần thứ hai là khi anh đang vờ bệnh nặng và sai thư kí Ma (Lee El) cùng Tam Tạng diệt trừ "quỷ" ký sinh trong gốc cây. Trước khi biến mất, hắn đã úp mở tự nhận mình là thổ địa canh giữ thứ bị phong ấn ngàn năm, và nếu thứ này được thả ra, tai họa sẽ do loài người gánh lấy. Lúc đó, Jin Sun Mi đã ngờ ngợ hiểu ra thứ mà họ tiêu diệt chưa chắc đã là quỷ. Song, vì sự hời hợt của thư kí Ma, không tìm hiểu và đào sâu vào vụ việc mà phớt lờ đi nên mới khiến Asanyeo - Bạch Cốt Tinh (Lee Se Young) thoát ra ngoài.

Quên Ngộ Không hay Tam Tạng đi, Ma Vương mới là nhân vật “nhọ” nhất “Hoa Du Ký”! - Ảnh 5.

Asanyeo chính là "tác phẩm" của Ma Vương.

Đã hai lần muốn giúp đỡ loài người nhưng toàn lãnh trái đắng, còn ai khổ hơn Ma Vương?

Nhận lấy khổ nạn thay người yêu để rồi phát hiện sự thật hi hữu đằng sau đó

Trong hành trình tích điểm thành tiên, Woo Hwi Chul có hai lần gặp được Na Chal Nyeo. Lần đầu tiên là thời chiến, khi Na Chal Nyeo sống kiếp một người phụ nữ khổ đau, ôm mộng trả thù kẻ giết hại chồng và con mình. Ma Vương đã chứng kiến cảnh cô bị lính Nhật bắn chết giữa đường mà không làm được gì. Tiếp đến, ở thời hiện đại, Na Chal Nyeo trở thành một người phụ nữ giàu có nhưng đầy hận thù vì kẻ giết con mình ngồi tù không bao lâu lại được thả.

Quên Ngộ Không hay Tam Tạng đi, Ma Vương mới là nhân vật “nhọ” nhất “Hoa Du Ký”! - Ảnh 6.

Na Chal Nyeo chịu khổ nạn.

Ma Vương thẫn thờ khi biết được kiếp nạn lặp đi lặp lại mà Na Chal Nyeo phải chịu. Anh còn chết lặng hơn khi biết Bà La Sát thậm chí còn chưa đi được 1/10 chặng đường chịu phạt. Cuối cùng, Asanyeo đã bày cho Ma Vương cách cứu Na Chal Nyeo khỏi kiếp nạn: Chính anh sẽ nhận hết nỗi đau mà cô đang và sắp phải chịu. Ma Vương bằng lòng, 88 kiếp nạn dồn vào cùng lúc khiến anh ngã quỵ. Thân xác anh tàn tạ, đôi mắt cũng bị tổn hại đến nặng nề.

Quên Ngộ Không hay Tam Tạng đi, Ma Vương mới là nhân vật “nhọ” nhất “Hoa Du Ký”! - Ảnh 7.

Asanyeo giúp Ma Vương gánh kiếp nạn thay cho Na Chal Nyeo.

Quên Ngộ Không hay Tam Tạng đi, Ma Vương mới là nhân vật “nhọ” nhất “Hoa Du Ký”! - Ảnh 8.

Ma Vương chịu khổ nạn thay cho người yêu.

Thế nhưng bi kịch vẫn không dừng lại ở đó. Khi Bạch Cốt Tinh "quậy" tan nát Hoa Du Ký, ả đã tiết lộ ra sự thật động trời: Đứa con ngày xưa của Ma Vương và Bà La Sát thực chất vẫn chưa chết, và suốt ngàn năm qua, anh đã bị lừa. Đi từ nỗi khổ này sang nỗi khổ khác, Ma Vương dường như mất kiểm soát!

Vì đồng bọn, một chút tôn nghiêm cũng không còn

Đã gọi là Ma Vương, ấy vậy mà Woo Hwi Chul lại không giữ lại được cho mình được một chút sĩ diện. Ngoài xã hội, anh là ông chủ công ty giải trí đắt giá nhất Hàn Quốc - Lucifer Entertainment. Tuy nhiên, ở ngoài lừng lẫy bao nhiêu thì ở nhà anh lại lép vế bấy nhiêu. Nhà của anh không khác gì một trại tị nạn, tấp nập kẻ ra vào. Đồ dùng trong nhà anh, ai cũng dùng thoải mái, mỗi anh là phải nén tức để... thêm phước đức.

Quên Ngộ Không hay Tam Tạng đi, Ma Vương mới là nhân vật “nhọ” nhất “Hoa Du Ký”! - Ảnh 9.

"Bé cưng" của Woo Hwi Chul bị Son Oh Gong biến thành bò sữa.

Son Oh Gong ngang tàng xông vào nhà anh ở, đã vậy còn vác thêm 1 cương thi xác đang thối rữa về. Rồi thì lũ lượt người kéo tới nhà anh: nào là Tam Tạng, PK, Sa Ngộ Tĩnh, Hoàng tử Long cung... Tất cả mọi người có mặt ở nhà Ma Vương, nhưng không ai đến để tìm anh. PK đến vì Boo Ja, Tam Tạng và Sa Ngộ Tĩnh đến vì Son Oh Gong, còn Hoàng tử Long cung đến vì PK. Dĩ nhiên, nhờ "hưởng sái" từ Son Oh Gong mà Ma Vương được Sa Ngộ Tĩnh cho ăn ngon. Song, chỉ cần Tề Thiên Đại Thánh rời đi, thì đồ ăn ngon cũng biến mất!

Quên Ngộ Không hay Tam Tạng đi, Ma Vương mới là nhân vật “nhọ” nhất “Hoa Du Ký”! - Ảnh 10.
Quên Ngộ Không hay Tam Tạng đi, Ma Vương mới là nhân vật “nhọ” nhất “Hoa Du Ký”! - Ảnh 11.

Đồng bọn tụ tập no say tại nhà Ma Vương nhưng không ai có mặt ở đây vì anh.

Chưa kể, vì bảo vệ đồng bọn yêu quái, hay cụ thể nhất là cương thi Boo Ja, Ma Vương từng hai lần nhận mình... hôi cánh để cô không bị phát hiện. Khi anh đang giấu cô trong một bao tải và chất lên xe, một bác bảo vệ đã tiến tới gần và có nhã ý giúp đỡ. Song, phát hiện ra mùi hôi thối như tử thi thối rữa, ông lùi lại với vẻ dè chừng. Ma Vương không còn cách nào khác bèn nói: "Đây là bí mật… Đây là mùi cơ thể của tôi!".

Tập 4 "Hoa Du Ký": Ma Vương giả vờ bị… "hôi cánh"

Quên Ngộ Không hay Tam Tạng đi, Ma Vương mới là nhân vật “nhọ” nhất “Hoa Du Ký”! - Ảnh 13.
Quên Ngộ Không hay Tam Tạng đi, Ma Vương mới là nhân vật “nhọ” nhất “Hoa Du Ký”! - Ảnh 14.
Quên Ngộ Không hay Tam Tạng đi, Ma Vương mới là nhân vật “nhọ” nhất “Hoa Du Ký”! - Ảnh 15.

Một lần bẽ mặt khác của Ma Vương: Ngửi dép để tìm kiếm mùi máu Hoa Sen.

Nhìn chung, Ma Vương của Hoa Du Ký - từ đầu bộ phim tới nay đều thành công và được yêu thích nhiều hơn sau mỗi tập. Song, ắt hẳn không có Ma Vương của bất kì bản phim nào lại "thảm" hơn Ma Vương của Woo Hwi Chul này!

Chia sẻ