Quảng Trị: Ba học sinh rủ nhau ra suối bắt cá, 2 em tử vong, 1 em cấp cứu vì ăn trứng cóc

P.P,
Chia sẻ

Sự việc đau lòng xảy ra ở Quảng Trị, các em đều có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 6/3, ông Hồ Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (H.Đakrông, Quảng Trị) cho biết vào chiều 5.3, ba em nhỏ là Hồ Văn Cười (14 tuổi, học lớp 8), Hồ Văn Ngọc (14 tuổi, học lớp 8) và Hồ Văn Nam (12 tuổi, học lớp 6, cùng trú thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp) rủ nhau ra suối bắt cá về nấu cháo ăn. Không may, có rất nhiều trứng cóc dính vào cá. Các em nhỏ không biết nên đã ăn dẫn đến hậu quả đau lòng. Khi được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu thì em Ngọc và em Nam đã tử vong. Riêng em Cười hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Ba học sinh rủ nhau ra suối bắt cá, 2 em tử vong, 1 em cấp cứu vì ăn trứng cóc - Ảnh 1.

Bạn bè thầy cô tiếc thương hai em còn quá nhỏ đã thiệt mạng

Quảng Trị: Ba học sinh rủ nhau ra suối bắt cá, 2 em tử vong, 1 em cấp cứu vì ăn trứng cóc - Ảnh 2.

Quảng Trị: Ba học sinh rủ nhau ra suối bắt cá, 2 em tử vong, 1 em cấp cứu vì ăn trứng cóc - Ảnh 3.

Em Cười đang điều trị tại BV

Được biết, hoàn cảnh của ba em học sinh đều rất khó khăn, thuộc diện đặc biệt của xã. Em Nam mồ côi cha, mẹ đã về nhà ngoại hiện ở với bà nội. Còn Cười thì cha cũng chết, ở với mẹ cùng với 5 anh chị em còn nhỏ.

Chia sẻ