Quảng Ngãi: Bị động thai, bệnh viện cho uống nhầm thuốc khiến sản phụ mất con oan ức

Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong lúc nằm tại bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi vì bị động thai 7 tuần tuổi, thay vì bệnh viện cho uống thuốc dưỡng thai thì lại nhầm sang thuốc có thể dùng phá thai khiến chị Tưởng đau đớn mất đi đứa con thứ 2 của mình.

Ngày 12-1, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước sự việc một bệnh viện sản lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng khiến sản phụ phải mất đi đứa con 7 tuần tuổi của mình.

Quảng Ngãi: Bị động thai, bệnh viện cho uống nhầm thuốc khiến sản phụ mất con oan ức - Ảnh 1.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi mới đi vào hoạt động hơn 2 tháng đã xảy ra sự cố.

Thông tin ban đầu cho biết, chị Lương Thị Tưởng (SN 1986), quê ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi mang thai 7 tuần tuổi, do bị động thai nên đã được gia đình đưa đi khám ở một phòng khám tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi được bác sĩ tư vấn, gia đình đã đưa chị Tưởng vào bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi (TP. Quảng Ngãi) để tiếp tục khám bệnh vào 18h ngày 10-1-2018.

Quảng Ngãi: Bị động thai, bệnh viện cho uống nhầm thuốc khiến sản phụ mất con oan ức - Ảnh 2.

Sản phụ vẫn còn đau đớn vì mất con.

Tại đây, các bác sĩ yêu cầu chị Tưởng nhập viện để điều trị tình trạng bệnh, sau đó phát thuốc uống và chích thuốc cho chị Tưởng, sức khỏe chị Tưởng tốt, không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, đến sáng ngày 11-1, nữ hộ sinh của bệnh viện tiếp tục đến cấp thuốc cho chị Tưởng thì trao nhầm thuốc phá thai khiến đứa bé trong bụng chị Tưởng không thể giữ được khiến gia đình vô cùng bức xúc. 

Trao đổi với chúng tôi trưa 12-1, anh Trần Đình Trung (33 tuổi, chồng chị Tưởng) cho biết không thể nào chấp nhận được cách làm việc tắc trách, thiếu trách nhiệm dẫn đến đứa con của vợ chồng anh bị chết oan uổng như vậy.

Quảng Ngãi: Bị động thai, bệnh viện cho uống nhầm thuốc khiến sản phụ mất con oan ức - Ảnh 3.

Anh Trung chia sẻ: "Sau khi vợ tôi được nữ hộ sinh cho uống thuốc, thấy trong người có dấu hiệu bất thường, phía bên giường bệnh kế có một chị đến bệnh viện để bỏ thai nhi do bị chết lưu, chị ấy mới hỏi tôi sao thuốc của vợ em uống giống phá thai vậy. Lúc đó tôi bàng hoàng cả người, so sánh hai vĩ thuốc giữa vợ tôi và chị bỏ đi thai nhi hoàn toàn giống nhau, tôi mới chạy đi hỏi bác sĩ trưởng khoa và người đã gây ra sự việc này. Sau đó, bác sĩ trưởng khoa Thuận cũng đã đến xác nhận, nói là bệnh viện nhầm lẫn trao thuốc nhầm, đứa bé không thể giữ được nữa".

"Thử hỏi một bệnh viện lớn như vậy mà lại gây ra sự nhầm lần này khiến cháu bé chỉ mới vài tuần tuổi đã chết oan trong bụng mẹ. Tôi không thể nào chấp nhận được. Trong khi đó cả buổi chiều 11-1, cô nữ hộ sinh ấy không dám đến gặp gia đình tôi, sáng nay (12-1) mới đến xin lỗi thôi. Họ xin lỗi có khiến con tôi sống lại được không, khó khăn lắm vợ chồng tôi mới tiếp tục có con, vậy mà", anh Trung bật khóc.

Theo anh Trung, cái thai trong bụng vợ anh là đứa con thứ 2 của hai vợ chồng sau 5 năm. Hiện anh có một bé gái 5 tuổi, vợ chồng anh háo hức đón thành viên thứ 2 từng ngày thì lại xảy ra chuyện đau lòng này khiến cả hai rất bức xúc.

"Vợ tôi sức khỏe hiện tại cũng không tốt, cả qua nay nằm bệt tại giường bệnh, cứ ấm ức mà khóc mãi, làm sao chúng tôi có thể quên đi được đứa con bị chết oan uổng này cơ chứ", anh Trung nói.

Cùng theo anh Trung, sau khi sự việc xảy ra, các bác sĩ tại bệnh viện đã đến xin lỗi và hỏi ý kiến vợ chồng anh muốn cho thai nhi đã mất ra khỏi bụng vợ anh như thế nào. Hiện tại chị Tưởng vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Bị động thai, bệnh viện cho uống nhầm thuốc khiến sản phụ mất con oan ức - Ảnh 4.

Vĩ thuốc mà chồng chị Tưởng nói là y tá cấp cho chị Tưởng uống.

"Tôi cần một lời giải thích rõ ràng từ phía bệnh viện, con tôi chết quá oan uổng", anh Trung nói.

Chúng tôi liên lạc với ông Võ Đình Tuyến- Giám đốc Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh Quảng Ngãi qua số điện thoại di động nhưng thuê bao đang tạm thời khóa máy, không thể liên lạc được. Trao đổi với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng, bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết có tiếp nhận ý kiến nhưng không thể trao đổi gì thêm bởi không thuộc thẩm quyền.

Ngày 12/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tấn Đức, giám đốc sở y tế tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đã nắm được thông tin vụ việc một phụ nữ bị hư thai khi đang điều trị tại bệnh viện sản nhi của tỉnh và đang chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân.

Được biết bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi chỉ mới được đưa vào sử dụng từ tháng 10-2017, chỉ hơn 2 tháng đi vào hoạt động đã xảy ra sự cố. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin rõ về vụ việc.

Theo hình ảnh vĩ thuốc gia đình cung cấp thì đó là thuốc Misoprostol. Theo thông tin nhà sản xuất đưa ra thì: Loại thuốc này cũng còn được sử dụng kết hợp chung với loại thuốc khác (mifepristone) để phá thai.

Một bác sĩ sản khoa ở một BV TP.HCM trao đổi với chúng tôi cho biết: Loại thuốc này cũng có thể được sử dụng ở bệnh viện để hỗ trợ quá trình sinh sản chỉ vào lúc sinh đẻ (như làm giãn tử cung, gây cơn gò tử cung) và để điều trị chứng xuất huyết nặng sau khi sinh. Khi misoprostol được sử dụng qua đường âm đạo cho những mục đích này, nó hoạt động bằng cách làm cho cơ tử cung co lại.




Chia sẻ