Người Hà Nội không cần phải lặn lội vào Ninh Thuận để xem trực tiếp cây nho trồng tại vườn và trải nghiệm hái nho nữa. Ngay thủ đô cũng có vườn nho vừa trĩu quả vừa cao đủ cho nhà nhà chụp hình sống ảo.
Mùa hè nóng oi, chỉ... thở thôi cũng thấy mệt, khiến nhiều người chẳng thiết gì ăn uống. Nhưng nói thì nói thế, chứ làm sao có thể chối từ những món trộn vừa ngon, vừa mát mẻ như thể được sinh ra dành riêng cho mùa hè.
Quán bún chả này rất nhỏ, muốn ăn phải gửi xe chỗ khác sau đó là sẽ phải chờ đợi khoảng 15 đến 20 phút mới có bàn, có bún để ăn. Nhưng theo nhiều người, "cái giá" để ăn bún chả ở đây hoàn toàn xứng đáng.
Hà Nội bắt đầu vào thu. Thời tiết mát mẻ dễ chịu của những ngày này rất hợp để chiều tan sở lang thang đi nhâm nhi món gì đó nóng hổi, nhẹ nhàng như cháo sườn.
Ở Hà Nội, nói đến bánh xèo, người ta thường nghĩ ngay đến con phố "bánh xèo" Đội Cấn. Nhưng đồng thời, ở Hà Nội cũng còn rất nhiều quán bánh xèo khác rất đáng để tranh thủ thưởng thức ngày mưa.
Thời tiết mát mẻ thế này, chẳng gì tuyệt bằng được xì xụp tô bún bò Huế cay dịu, thơm lừng mùi mắm ruốc. Và bạn đã biết muốn ăn bún bò Huế ngon thì tới đâu chưa?