Quặn lòng cảnh người thân đưa thi thể hai hiệp sĩ về nhà an táng, người mẹ già rớt nước mắt chạy theo con

Văn Tiên,
Chia sẻ

"Nghe tin con trai tôi mất, tôi cứ nghĩ là mọi người đang gạt tôi. Nó còn bảo nó sắp cưới vợ về cho tôi rồi. Ai ngờ đâu giờ con tôi đã ra đi", bà Nhung - mẹ của hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam đau đớn nói.

Sáng 14/5, sau khi làm xong các thủ tục giám định pháp y, thi thể hai hiệp sĩ trong vụ bắt cướp xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám tối 13/5 đã được bàn giao cho gia đình đem về nhà lo hậu sự.

Nép mình vào một góc trước Trung tâm giám định pháp y, mẹ của hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, tử vong do bị cướp chém chết) không giấu được nỗi xúc động khi liên tục đưa mắt về phía bên trong Trung tâm, chờ đợi được vào nhận diện thi thể con lần cuối trước khi đưa về nhà.

Quặn lòng cảnh người thân đưa thi thể hai hiệp sĩ về nhà an táng, người mẹ già rớt nước mắt chạy theo con - Ảnh 1.

Khung cảnh tang thương sáng nay tại Trung tâm giám định pháp y TP.HCM.

Quặn lòng cảnh người thân đưa thi thể hai hiệp sĩ về nhà an táng, người mẹ già rớt nước mắt chạy theo con - Ảnh 2.

Bà Nhung đau đớn chờ nhận diện thi thể con trai.

"Nghe tin con trai tôi mất, tôi cứ nghĩ là mọi người đang gạt tôi. Nó còn bảo nó sắp cưới vợ về cho tôi rồi. Ai ngờ đâu giờ con tôi đã ra đi", bà Nhung đau đớn nói.

Không dám nhìn vào quan tài của con, đến khi được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa thi thể anh Nam ra ngoài, bà Nhung chỉ biết rớt nước mắt nhìn theo con, chết lặng tại chỗ.

Quặn lòng cảnh người thân đưa thi thể hai hiệp sĩ về nhà an táng, người mẹ già rớt nước mắt chạy theo con - Ảnh 3.

Bé Đạt và mẹ chờ nhận thi thể bố.

Quặn lòng cảnh người thân đưa thi thể hai hiệp sĩ về nhà an táng, người mẹ già rớt nước mắt chạy theo con - Ảnh 4.

Hai chiếc quan tài lạnh lẽo lần lượt được đưa ra xe.

Cùng chung nỗi đau đớn khi mất đi người thân, hai mẹ con chị Dung cũng chưa thể nào tin được chồng cũ của chị, ba bé Đạt đã ra đi mãi mãi. "Dù hai người đã thôi nhau, nhưng anh Thôi vẫn thường xuyên về chăm sóc, đưa đón Đạt đi học. Khi nghe tin, bố mẹ chồng tôi khóc nhiều lắm. Trước đó, ông bà có khuyên ảnh là đừng theo cái nghề đó nữa, nhưng ảnh không nghe, ảnh cứ đòi đi cho được. Giờ tội Đạt, nó sẽ không còn bố nữa", chị Dung nghẹn ngào.

Sau khi nhận thi thể hai hiệp sĩ, người nhà cho biết sẽ đem về quê an táng. Anh Nam sẽ được đưa về Đồng Nai, còn anh Thôi sẽ về Bình Định để lo ma chay.

Quặn lòng cảnh người thân đưa thi thể hai hiệp sĩ về nhà an táng, người mẹ già rớt nước mắt chạy theo con - Ảnh 5.

Hai hiệp sĩ đã đánh đổi mạng sống của mình.

Quặn lòng cảnh người thân đưa thi thể hai hiệp sĩ về nhà an táng, người mẹ già rớt nước mắt chạy theo con - Ảnh 6.

Người thân khóc nghẹn khi chứng kiến vụ việc.

Quặn lòng cảnh người thân đưa thi thể hai hiệp sĩ về nhà an táng, người mẹ già rớt nước mắt chạy theo con - Ảnh 7.

Cô giáo của Đạt cũng đến để chia sẻ với em.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 tối 13/5, các thành viên của nhóm hiệp sĩ Tân Bình phục kích bắt quả tang nhóm khoảng 4 đối tượng đang trộm xe gắn máy hiệu SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3). Lúc này, nhóm hiệp sĩ tiếp cận để vây bắt nhưng nhóm này phát hiện đã điều khiển xe máy tẩu thoát. Nhóm hiệp sĩ tiến hành truy đuổi vài trăm mét thì chặn được. Bất ngờ, nhóm trộm xe đã rút hung khí tấn công lại khiến 2 hiệp sĩ là Thôi và Nam bị thương tích nặng. Sau đó nhóm nghi can nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Người dân đưa 2 hiệp sĩ vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì thương tích nặng nên cả 2 đã tử vong.

Chia sẻ