Thật đau đớn khi chúng ta chỉ có thể ngồi đây và nhìn những chú chó dũng cảm - những người anh hùng đã anh dũng phục vụ đất nước của chúng ta - bị xử tử hoặc tệ hơn thế!
"Tình hình hiện tại của đất nước chúng tôi đang quay trở lại những năm 1990. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã quay trở lại bóng tối", một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ ở Faryab yêu cầu giấu tên cho biết.
Một chiếc xe hơi chở 4 người Hàn Quốc đâm vào một chiếc xe bọc thép của quân đội Mỹ ở TP Pocheon, phía Bắc thủ đô Seoul khiến tất cả người ngồi trên xe thiệt mạng.
Bạn có biết: trước khi trở thành một vật dụng gắn liền với đời sống hàng ngày của chúng ta, chiếc khóa kéo (phéc mơ tuya) đã từng bị coi là một sản phẩm thất bại?
Hóa ra, nó là tên lửa Hydra-70, thường được trang bị cho trực thăng chiến đấu Cobra và Apache của quân đội Mỹ chứ không phải... tuýp nước như ông Ngô vẫn đinh ninh.
Không có gì nhiều xảy ra trong ngày "Xâm nhập Vùng 51" tuyệt mật mà hơn 2 triệu người đòi tham gia. Dẫu vậy, spotlight của sự kiện thuộc về một nhân vật huyền thoại.
Dean Corll là một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất lịch sử hình sự nước Mỹ. Hắn ra tay sát hại hàng chục người nhưng chưa từng phải trả giá cho tội ác mình gây ra.