Quá trình đi tìm lại công lý của người phụ nữ bị cướp mất tuổi thơ: Liên tục bị anh họ cưỡng hiếp từ khi mới chỉ 11 tuổi

Negroni,
Chia sẻ

Kí ức kinh hoàng về những ngày bị lạm dụng trở thành cơn ác mộng sau hơn 3 thập kỉ với Joanne.

Mới đây, Dailymail đưa tin, một người phụ nữ tiết lộ cách cô chiến đấu gần 3 thập kỷ với người anh họ đã hãm hiếp và lạm dụng tình dục cô từ năm 11 tuổi khiến anh ta phải ngồi sau song sắt. Cụ thể, Joanne Gibson, 39 tuổi, đến từ Manchester đã bị lạm dụng tình dục ngay tại quán rượu của chú dì mình ở Salford từ năm 11 tuổi bởi anh họ Lee Hodgins, lúc đó 18 tuổi. 

Kí ức đó nhiều năm sau trở thành cơn ác mộng đối với Joanne. Cô đã đi tìm công lý cho mình nhưng Lee, hiện nay đã 46 tuổi, liên tục không nhận tội và tuyên bố rằng anh ta không ở cùng gia đình vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Quá trình đi tìm lại công lý của người phụ nữ bị cướp mất tuổi thơ: Liên tục bị anh họ cưỡng hiếp từ khi mới chỉ 11 tuổi - Ảnh 1.

Sau nhiều năm cố gắng thu thập hình ảnh và bằng chứng từ quá khứ để chứng tỏ tội lỗi của Lee Hodgins, tại phiên tòa tái thẩm hồi tháng 3 vừa qua, kẻ hiếp dâm cuối cùng cũng bị kết án 11 năm tù giam.

Tuổi thơ bị đánh cắp của Joanne

Joanne mới đây đã từ bỏ quyền ẩn danh của mình để khuyến khích các nạn nhân bị lạm dụng tình dục khác đứng ra đấu tranh cho bản thân và công lý. Cô nói trên tạp chí Femail rằng: "Trong nhiều năm, tôi bị ám ảnh bởi quá khứ. Anh họ tôi là một con quái vật và anh ta đã đánh cắp tuổi thơ của tôi."

Năm 11 tuổi, Joanne dành những ngày cuối tuần ở quán rượu của chú dì mình. Trong một lần, Lee Hodgins, lớn hơn cô 7 tuổi, đã tặng cho cô một cuốn sổ lưu niệm có hình Michael Jackson. Joanne nói: "Tôi đã rất hồi hộp khi anh ta đưa nó cho tôi."

Quá trình đi tìm lại công lý cho bản thân của người phụ nữ bị anh họ cướp đi tuổi thơ: Liên tục bị cưỡng hiếp từ khi mới chỉ 11 tuổi - Ảnh 2.

Rồi một đêm nọ, khi Joanne đang ngủ trên sofa phòng khách, cô tỉnh dậy khi thấy Lee đang ở trong phòng. Trước khi nhận biết được chuyện gì xảy ra, Lee đã cởi đồ và đến nằm cạnh cô.

Joanne nhớ lại: "Anh ta say rượu và ban đầu tôi nghĩ anh ta nhầm giường. Nhưng sau đó anh ta cởi đồ và trèo lên người tôi. Tôi đã quá sốc và không thể hét lên được ngay lúc đó. Anh ta đã cưỡng hiếp tôi vào đêm hôm đó rồi xóa sạch mọi bằng chứng. Trước khi rời khỏi phòng, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và cảnh báo rằng nếu tôi nói chuyện này với bất cứ ai thì nó sẽ làm chia rẽ gia đình.

Tôi nằm nhìn chằm chằm lên tường trong bóng tối, vì quá sốc. Tôi chỉ mới 11 tuổi và mặc dù vậy tôi biết anh ta đã làm một chuyện kinh khủng với mình. Tôi muốn nói với mẹ nhưng vì những lời đe dọa trước đó, tôi đã giữ im lặng."

Từ đêm đó, tuổi thơ của Joanne tan vỡ. Cô sống trong nỗi sợ hãi với Lee và không biết khi nào thì anh ta lại tấn công cô thêm lần nữa.

Quá trình đi tìm lại công lý cho bản thân của người phụ nữ bị anh họ cướp đi tuổi thơ: Liên tục bị cưỡng hiếp từ khi mới chỉ 11 tuổi - Ảnh 3.

Joanne nói: "Tôi cảm thấy bế tắc. Mẹ và dì của tôi rất thân thiết. Nếu tôi không đến quán rượu của dì nữa, mẹ tôi sẽ nghi ngờ. Vì vậy tôi cố gắng giả vờ rằng mọi thứ đều ổn."

Chẳng mấy chốc, Lee lại tiếp tục tấn công cô. Lần này, Joanne nghe thấy tiếng bước chân của anh ta trên cầu thang khi cô đang nằm trên giường. Anh ta mở cửa và lên giường của Joanne, làm điều tương tự như trước đó.

"Cơn đau dữ dội đến mức tôi tưởng mình sắp chết. Nhưng Lee say và không quan tâm đến điều đó. Trước khi anh ta rời đi, anh ta nhắc lại rằng tôi sẽ phá hủy mối quan hệ gia đình nếu tôi nói chuyện này. Tôi khóc nức nở cả đêm. Sáng hôm sau, quá xấu hổ tôi đã ném chiếc quần lót dính máu xuống bồn cầu.

Anh ta lạm dụng tôi trong nhiều tháng tiếp theo. Nó khiến tôi cảm thấy bẩn thỉu và xấu hổ. Tôi giữ im lặng vì sợ hãi nhưng rồi tôi bắt đầu kiếm cớ để không phải đến quán rượu của dì nữa." - Joanne kể lại.

Tình trạng lạm dụng tiếp diễn, đến năm Joanne 14 tuổi, cô tìm đến rượu như một cách để đối phó. Sau đó, Joanne cũng tìm được sự can đảm để chống lại Lee. Cô kể rằng: "Tôi đang đứng bắn bi-a trong quán rượu thì đột nhiên cảm thấy một bàn tay chạm vào mông mình. Tôi đã quay lại và tát vào mặt Lee. Tôi nói với anh ta rằng đừng bao giờ chạm vào người tôi nữa." 

Và kể từ đó, Lee đã thôi không tấn công Joanne nữa. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về những gì xảy ra trong tuổi thơ vẫn mãi đeo đẳng cô.

Quá trình đi tìm công lý cho bản thân

Đến tận khi Joanne làm mẹ của 3 đứa trẻ thì những kí ức về sự lạm dụng vẫn bám theo cô một cách dai dẳng. Một ngày nọ, khi đang sống cùng mẹ mình, cô đã bật khóc và kể lại tất cả mọi chuyện.

Joanne nói: "Mẹ tôi đã cảm thấy vô cùng đau khổ và thúc giục tôi nói chuyện này cho cảnh sát. Nhưng tôi quá sợ hãi, thậm chí còn không để mẹ nói với bố mình. Sau đó, trong những dịp gia đình tụ họp, mẹ vẫn giả vờ mọi thứ đều ổn."

Quá trình đi tìm lại công lý cho bản thân của người phụ nữ bị anh họ cướp đi tuổi thơ: Liên tục bị cưỡng hiếp từ khi mới chỉ 11 tuổi - Ảnh 4.

Năm 2009, Joanne gặp Alan. Họ dành thời gian cho nhau và trong vài tuần sau đó, Joanne đã mở lòng mình với anh. Cô kể mọi chuyện cho Alan nghe. Alan không chỉ hiểu chuyện của cô mà nó còn đưa họ đến gần nhau hơn. Dần dần, từ tình bạn đã chuyển thành tình yêu.

Năm 2012, họ kết hôn. Nhìn từ bên ngoài, Joanne trông có vẻ hạnh phúc. Nhưng bởi quá khứ đầy ám ảnh của mình, cô liên tục gặp những cơn ác mộng hàng đêm.

Joanne nói: "Tôi cảm thấy bị mắc kẹt trong một chiếc hộp thủy tinh và không thể thoát ra được. Nó ngày một trở nên tồi tệ hơn. Vào tháng 10 năm 2016, có một cái gì đó bên trong tôi đã vỡ tan.

Tôi tự nhủ, tôi không thể tiếp tục như thế này được, và vì vậy tôi đã nhấc điện thoại lên gọi cho cảnh sát."

Hodgins sau đó đã bị bắt và bị buộc tội hãm hiếp, tấn công trẻ vị thành niên. Nhưng Lee Hodgins đã phủ nhận tất cả mọi chuyện và điều đó có nghĩa là cả hai sẽ phải hầu tòa.

Quá trình đi tìm lại công lý cho bản thân của người phụ nữ bị anh họ cướp đi tuổi thơ: Liên tục bị cưỡng hiếp từ khi mới chỉ 11 tuổi - Ảnh 5.

Tháng 6/2018, Joanne đã đứng trên bục nhân chứng trong 4 giờ. Khi đến lượt Lee Hodgins, anh ta phủ nhận toàn bộ mọi cáo buộc và tuyên bố rằng anh ta đã rời gia đình trong những năm mà Joanne tuyên bố bị lạm dụng (khoảng 1991 đến 1995) sau khi cãi nhau với cha dượng.

Joanne đã tìm các chứng cứ trong album ảnh gia đình để tìm kiếm hình ảnh của Hodgins trong các dịp họp mặt gia đình. Tuy nhiên, lúc này, cảnh sát nói với cô rằng đã quá muộn cho bất kì bằng chứng mới nào.

Bồi thẩm đoàn đã cân nhắc 3 ngày trước khi thẩm phán đưa ra quyết định đình chỉ vụ việc vì không đạt được phán quyết. Với sự quyết tâm vạch trần những lời dối trá của Hodgins, Joanne đã đệ đơn tái thẩm.

Joanne bắt đầu nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người trong gia đình. Họ đã tìm lại những bức ảnh cũ và những đoạn băng cũ ghi lại cho thấy sự có mặt của Hodgins trong khoảng thời gian Joanne bị cưỡng hiếp.

DC nói về vụ án rằng: "Đây là một vụ án đau lòng đã xé tan tuổi thơ của một cô gái trẻ và gây ra nhiều năm đau khổ. Không có bằng chứng về những gì Hodgins đã làm và bằng cách không nhận tội, anh ta kéo dài sự đau đớn của nạn nhân.

Theo lời khai của nạn nhân, cô ấy đã can đảm để đứng lên chống lại Hodgins sau ngần ấy năm và vì sự quyết tâm và sức mạnh tuyệt đối của cô ấy, kẻ săn mồi nguy hiểm đã bị nhốt lại sau song sắt."

Tháng 3/2019, tại tòa án Manchester Crown, cô đưa ra bằng chứng thứ 2. Hodgins vẫn duy trì sự ngây thơ của mình và Joanne sợ bằng cách nào đó anh ta vẫn có thể chối tội. Vào ngày phán quyết, Joanne không thể đối mặt với việc ra tòa.

Joanne nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Đó là một buổi chiều muộn, khi tôi nghe thấy từ "Có tội", tôi đã bật khóc. Bồi thẩm đoàn đã nhận thấy Lee phạm tội và họ kết tội anh ta với 4 tội lạm dụng và 2 tội hiếp dâm.

Trải qua một phiên tòa là quá đủ tồi tệ rồi chứ đừng nói đến 2 phiên. Nhưng những bức ảnh và đoạn phim cũ đó đã tạo sự khác biệt, chúng đã phơi bày sự dối trá của Lee. Những gì con quái vật đó làm đã phá hủy tuổi thơ của tôi, nhưng tôi mừng vì đã có can đảm để lên tiếng.

Điều đó cho thấy bạn luôn luôn có thể lên tiếng và đừng bao giờ bỏ cuộc. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tự do và tôi đang hướng tới tương lai."

Tháng 3/2019, tại Tòa án Manchester Crown, bồi thẩm đoàn đã kết án Lee Hodgins phạm phải 4 tội tấn công tình dục và 2 tội hiếp dâm với 11 năm tù giam.

(Theo Dailymail)

Chia sẻ