"Quả tim máu": Vừa sợ "rụng tim", vừa cười bể bụng

Hải Anh,
Chia sẻ

Có thể nói "Quả tim máu" đã làm thỏa mãn cơn khát của khán giả Việt suốt một thời gian dài khi đi tìm kiếm một tác phẩm kinh dị đúng nghĩa đóng mác "nội địa".

Trong Quả tim máu, nhân vật cu Hù của Thái Hòa có một câu thoại khá hài hước khi dò dẫm bước vào căn nhà hoang trong phim: "Chưa bao giờ mà tôi lại cảm thấy vừa khát nước, vừa muốn... đi toilet như vậy!". Còn với Quả tim máu, có lẽ khán giả Việt cũng chưa bao giờ được xem một tác phẩm nào của điện ảnh nước nhà mà vừa sợ đến rụng tim, vừa cười muốn bể bụng như vậy!



"Quả tim máu" trailer

Ra rạp đúng vào dịp Valentine, không khó để dự đoán thành công của Quả tim máu khi bộ phim vừa mới phá vỡ mọi kỷ lục của các bộ phim chiếu rạp ở Việt Nam để trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất trong lịch sử. Trong 3 ngày ra rạp, bộ phim của Victor Vũ đã "bỏ túi" 24 tỷ đồng (tương đương 300 ngàn lượt khán giả xem phim). Trong đó, riêng ngày Valentine, phim đã thu về 10 tỷ đồng tiền bán vé.

Có thể nói Quả tim máu đã làm thỏa mãn cơn khát của khán giả Việt suốt một thời gian dài khi đi tìm kiếm một tác phẩm kinh dị đúng nghĩa đóng mác "nội địa". Phim kinh dị Việt thời gian gần đây đa số chỉ biết dọa dẫm khán giả bằng yếu tố tạo hình, hoặc đan xen yếu tố hài nhảm. Bởi thế khi có một tác phẩm kinh dị "đủ sợ", hài hước mà không nhảm nhí như Quả tim máu ra rạp, không ngạc nhiên khi nó được người xem đón nhận nhiệt tình.



Nội dung của Quả tim máu kể về Linh (Nhã Phương), một cô tiểu thư nhà giàu yếu đuối vừa phẫu thuật thay tim. Nhưng kể từ khi mang trong mình trái tim mới, Linh không ngừng có những giấc mơ kỳ lạ. Một ngày, những cơn mộng mị đã dẫn dụ Linh tới căn nhà của Phương (Tú Vi) - một cô gái trẻ mới chết vì tai nạn. Trùng hợp thay, căn nhà này hoàn toàn tương đồng với những giấc mơ của Linh, và sau khi đến đây, Linh cũng biết rằng trái tim mà cô mang trong người chính là của Phương.



Cùng với đó, hàng loạt những điều kỳ lạ tiếp tục xảy ra trong cuộc sống của Linh khi cô lưu lại căn nhà. Nhiều bí ẩn cũng đã được hé lộ, trong đó có câu chuyện về vụ tai nạn thương tâm của Phương...

Phần kinh dị của Quả tim máu chủ yếu đến từ những yếu tố quen thuộc, trong đó phần âm thanh khá xuất sắc đã góp phần giúp những yếu tố quen thuộc đó "hù dọa" được khán giả. Phần hài hước của bộ phim thì chủ yếu đến từ diễn xuất của Thái Hòa. 


Thái Hòa - nhân tố quan trọng làm nên thành công của "Quả tim máu"

Có thể nói Thái Hòa đã đóng góp tới 50% thành công của Quả tim máu. Bởi nếu khán giả nào chưa bị yếu tố kinh dị chinh phục thì chắc chắn sẽ phải "tâm phục khẩu phục" trước yếu tố hài hước mà chàng "diễn viên triệu đô" này mang đến. Tạm biệt những vai diễn giả gái để câu khách, hoặc vai lập dị như "Tèo em", Thái Hòa trong Quả tim máu mang đến tiếng cười cho người xem bằng chính diễn xuất chân thật, duyên dáng, hóm hỉnh vốn có của mình.

Ngoài ra, phần hình ảnh của Quả tim máu cũng chinh phục khán giả bởi những khuôn hình đẹp mà không bị "làm quá", những cảnh quay đậm chất cine. Dàn diễn viên của phim diễn xuất khá đồng đều, không "lố" (nếu như tạm bỏ qua một vài phần diễn khá gượng của Hoàng Bách và những yếu tố "sân khấu hóa" trong cách diễn của NSƯT Kim Xuân).


Hình ảnh đẹp của Quý Bình - Tú Vi trong "Quả tim máu"

Tuy nhiên, cũng không khó để tìm ra những "hạt sạn" xuất hiện rải rác trong Quả tim máu (để tránh tiết lộ quá nhiều tình tiết phim, người viết bài xin được không nhắc đến những "hạt sạn" ở đây để khán giả tự mình tìm kiếm). Kịch bản phim cũng chưa đủ chặt chẽ và logic một cách tuyệt đối. Nếu đem so Quả tim máu với tác phẩm tâm lý ly kỳ được tán dương của Victor Vũ là Scandal, có thể nói Quả tim máu vẫn còn "thua một nước".

Giống như nhiều bộ phim khác của Victor Vũ, Quả tim máu tiếp tục sử dụng những nút thắt và những tình tiết "xoay chiều" để gây bất ngờ cho khán giả. Tuy nhiên, nhiều tình tiết như thế trong phim lại hoàn toàn có thể đoán trước và không còn quá bất ngờ. Victor Vũ giống như người giấu mặt đứng trong bóng tối, chờ đợi cơ hội để... nhảy ra hù khán giả khiến họ giật mình, nhưng những lần hù dọa ngày càng trở nên giống nhau, thậm chí giống cả từ địa điểm cho đến các dấu hiệu nhận biết nên một bộ phận khán giả tinh ý sẽ không còn giật mình nữa, hoặc chỉ "giật mình chút đỉnh" mà thôi.



Dẫu vậy, ra rạp vào thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" (Dịp Valentine, không phải cạnh tranh với bom tấn nước ngoài nào), sở hữu dàn sao đình đám, tên tuổi đạo diễn đã được bảo chứng, cùng với những chiêu PR rầm rộ trước đó, thành công của Quả tim máu là một điều tất yếu và cũng là một sự động viên lớn dành cho ê kíp làm phim. Về phía khán giả, họ chỉ có thể hy vọng thành công này sẽ thúc đẩy những người làm phim tiếp tục sản xuất ra những tác phẩm tâm huyết, rút kinh nghiệm từ những sai lầm đi trước chứ không phải những bộ phim nặng về câu khách, đánh bóng, doanh thu cao nhưng nội dung chỉ một "nhúm con con".
Chia sẻ