Toàn Quốc: Cơ hội nhận tiểu thuyết “Kêt Hôn - Ly Hôn” miễn phí

T.C,
Chia sẻ

Trước khi kết hôn, chúng ta hăm hở chạy trên con đường tình yêu để dẫn tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, chúng ta luyến tiếc nhìn lại quãng đường tình yêu đã qua.

 Ly hôn rồi, ta lại tìm kiếm một “mái nhà” mà ta đã từng tìm kiếm. Trước khi kết hôn, sau khi ly hôn… Có thể trong này có cả một phần tình yêu của bạn.

Thông tin tác phẩm

Xuất thân từ nông thôn, Lí Văn Bác chỉ là một nhân viên quèn trong một công ty, lương tháng chưa đến hai nghìn tệ. Thế nhưng Lí Văn Bác lại chinh phục và cưới được Hoàng Y Đồng, một người con gái vừa xinh đẹp, vừa gợi cảm. Không những thế, Hoàng Y Đồng lại là tiểu thư đài các, thông minh, làm cho một công ty nước ngoài với mức lương tháng 8000 tệ. Ai cũng thán phục và ngưỡng mộ khi anh có thể lấy được một người phụ nữ vô cùng hoàn hảo. Nhưng chỉ “trong chăn mới biết chăn có rận”,  Lí Văn Bác lại “khổ mà không dám kêu”. Trước mặt anh, vợ là lãnh đạo, là kẻ thống trị, còn anh chỉ là một tên nô lệ, một kẻ bị thống trị… Một cuộc hôn nhân mà đàn bà luôn ở vị trí làm chủ liệu có lâu dài được không? Cuộc hôn nhân ấy liệu có hạnh phúc không?

Toàn Quốc: Cơ hội nhận tiểu thuyết “Kêt Hôn -  Ly Hôn” miễn phí

Mở đầu Kết hôn Ly hôn tác giả dẫn người đọc bước vào cuộc sống gia đình của cặp vợ chồng trẻ bằng một băn khoăn rất đời thường: “Cả tháng nay, Lí Văn Bác đã không động vào người vợ Hoàng Y Đồng rồi. Đừng nói là chuyện vợ chồng, ngay cả những cái hôn cũng không có. Họ lấy nhau mới chỉ mấy tháng, theo lí mà nói thì đây là giai đoạn nồng nàn nhất của mỗi cặp vợ chồng, sao có thể lạnh nhạt như vậy được?”.

Sau khi kết hôn gần một năm, Hoàng Y Đồng luôn bị ám ảnh về chuyện tại sao chồng không ham muốn cô nữa? Có phải cô không đủ gợi cảm? Không đủ hấp dẫn: “Hoàng Y Đồng đã vẽ ra viễn cảnh một cuộc hôn nhân ngọt ngào và nồng nàn. Nhưng thật không ngờ, kết hôn chưa đầy một năm mà cuộc hôn nhân của cô đã bật đèn đỏ. Chẳng phải người ta nói bảy năm sau kết hôn mới gặp nguy cơ sao? Sao cô chưa đến một năm đã bị đe dọa thế này? Lẽ nào bản thân mình không đủ gợi cảm? Hoàng Y Đồng ngẫm nghĩ hồi lâu, thường ngày cô thể hiện cũng đâu có tồi, ăn mặc, trang điểm cực kì gợi cảm. Lẽ nào ông xã muốn mình chủ động?”.

Toàn Quốc: Cơ hội nhận tiểu thuyết “Kêt Hôn -  Ly Hôn” miễn phí


Bao nhiêu cái băn khoăn, dằn vặt ấy khiến Hoàng Y Đồng hoang mang. Cô luôn nghĩ rằng chồng ngoại tình và từ đó “đóng cửa” mọi mối quan hệ của chồng khiến Lí Văn Bác như sống trong địa ngục. Điều đó khiến anh mất dần ham muốn với vợ.

Như những mảnh vụn đời sống hôn nhân được ghét lại một cách khéo léo, tác giả cuốn tiểu thuyết đã vẽ nên một bức tranh vô cùng hiện thực, khiến người đọc có cảm giác như đâu đó có câu chuyện của mình. Nhưng chính những cái vụn vặt đó khiến cho hai người yêu thương nhau dần xa cách nhau. Vợ luôn nghi ngờ sự chung thủy của chồng đến mù quáng. Chồng vì chịu sự “chèn ép” của vợ mà sinh ra chán nản… Từng dòng, từng chữ như những nút thắt câu chuyện cứ thắt lại, thắt lại mãi... Người thứ ba xuất hiện như giọt nước tràn ly khiến tổ ấm nhỏ rơi vào khủng hoảng. Không khí gia đình trở nên nghẹt thở: “Lí Văn Bác về đến nhà, vẫn bắt gặp bộ mặt lạnh lùng của Hoàng Y Đồng. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh, nhìn cô và bình thản nói: - Ngày mai chúng ta li hôn thôi! Hoàng Y Đồng không nói năng gì, chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt có chút kinh ngạc”.

Toàn Quốc: Cơ hội nhận tiểu thuyết “Kêt Hôn -  Ly Hôn” miễn phí


Li hôn tưởng như là giải pháp cuối cùng để chấm dứt những chuỗi ngày hai người dằn vặt nhau. Nhưng đúng buổi sáng Lý Văn Bác và Hoàng Y Đồng đi làm thủ tục li hôn thì họ gặp cướp. Lý Văn Bác đã xả thân cứu Hoàng Y Đồng khỏi tay bọn côn đồ. Anh bị thương rất nặng. Nhưng cũng nhờ vậy mà hai người nhận ra, họ còn thương yêu nhau rất nhiều. Những khúc mắc tưởng đến đây sẽ được tác giả giải tỏa, hai người sẽ quay lại với nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Nhưng, chuyện cô đồng nghiệp đến thăm chồng khiến máu ghen của Hoàng Y Đồng lại nổi lên. Văn Bác quay lại cảm giác chán ngán… Câu chuyện một lần nữa lại bị tác giả đẩy lên những cao trảo mới, khiến người đọc không thể không lật giở những trang sách tiếp theo…

Thông tin tác giả

Cù Khải Minh, hiện sống ở Vũ Hán,Trung Quốc  là nhà văn có nhiều tiểu thuyết ăn khách với đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu khắp các quốc gia như: Canada, Đức, Mỹ, Anh, Singapo, Nhật, Ai Cập, Nhật Bản. Tiểu thuyết tình yêu “Lấy yêu tinh về làm vợ” xuất bản năm 2008 được đăng trên trang Sina đã nhận được hơn 20 triệu lượt người đọc. Tác phẩm mới “Lấy yêu tinh về làm vợ 2” và “ Tôi và cô giám đốc 25 tuổi” đang rất được yêu thích trên mạng.

Thông tin dành cho bạn:

Tiểu thuyết “Kết Hôn Ly Hôn” do công ty văn hoá Hương Thuỷ liên kết với nxb văn học phát hành
Giá bán: 86.000 đồng
Đơn vị phát hành độc quyền: Công ty TNHH Văn hóa Hương Thủy - 19 Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội - Tel: +84. 438569432     Fax: +84 4.38569433
website : nhasachhuongthuy.com

Quà tặng của Afamily gửi tặng các bạn là 15 cuốn sách  Kết Hôn Ly Hôn. Các bạn hãy đăng ký thật nhanh theo mã số MS01 để nhận quà nhé! Hạn đăng ký là ngày 20/08/2012, và sẽ đăng bài kết quả vào ngày 21/08/2012.
Chia sẻ