Kết quả: Nhận tiểu thuyết “Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu” miễn phí

T.C,
Chia sẻ

Chúc mừng các bạn có tên dưới đây là những người may mắn nhận được quà tặng từ nhà sách Hương Thủy.

Danh sách 15 bạn nhận được tiểu thuyết “Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu” của nhà sách Hương Thủy.

STT

Họ và Tên

4 SỐ CMTND CUỐI

1

Lương Thị Thúy

0276

2

Trương Minh Anh


5827

3

Nguyễn Huyền Trang

6782

4

Nguyễn Huyền My

9012

5

Nguyễn Thị Thanh Thanh

6545

6

Nguyễn Ngọc Thanh Thùy

1302

7

Lê Thị Minh Thúy

9450

8

Trần Thị Như Quỳnh

0193

9

Phạm Thị Chanh

7178

10

Nguyễn Thị Huệ 

5956

11

Phạm Ngọc Ngà

1290

12

Ngô Thị Hà

9581

13

Nguyễn Minh Vân

8737

14

Nguyễn Thị Mai Quyên

1591

15

Nguyễn Thị Hằng


3815


Độc giả trúng thưởng ở Hà Nội đến văn pḥòng Afamily tại tầng 18 - tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh- Hà Nội vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (09h00 đến 17h00) để nhận phiếu quà tặng. Ngoài ra các bạn ở những tỉnh khác thì liên hệ: Ms Trang – 0982 06 36 38 để được xác nhận lại địa chỉ chính xác, sau đó chúng tôi sẽ gửi quà tặng qua đường bưu điện.

Thông tin về tác phẩm:

Đối với Tả Đình Đình mà nói, loài người trên thế giới có thể chia làm ba loại: Đàn ông, đàn bà và mẹ chồng.

Có một câu nói rất đúng, cô dâu là người mẹ thứ hai con trai cưới về, mẹ già đương nhiên phải tranh đấu với người mẹ mới rồi! Tả Đình Đình “chiến đấu” với mẹ chồng Trương Quế Chi ba năm trời, cuối cùng cũng được hưởng thành quả thắng lợi, cùng nắm tay Trương Thiếu Phong bước chân vào lễ đường hôn nhân.

Một người không thích người khác thì không cần có lý do, huống hồ Trương Quế Chi lại có đủ lý do để không thích Tả Đình Đình. Ngày đầu tiên Trương Quế Chi biết con trai mình yêu Tả Đình Đình, bà đã moi từ con trai ra mọi thông tin liên quan tới cô, sau đó ông thầy bói bảo hai người không hợp nhau, mệnh của người nữ khắc chồng, nếu cứ kết hôn thì chưa đầy nửa năm, chắc chắn sẽ thành quả phụ. Nên biết rằng bà chỉ có một Thiếu Phong là con duy nhất, chính bà đã ở vậy suốt 20 năm trời để vất vả nuôi anh thành người. Việc bói toán thì bà nghĩ, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nếu Thiếu Phong mà có mệnh hệ gì thì bà sống sao nổi.

Kết quả: Nhận tiểu thuyết “Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu” miễn phí


Hơn nữa bà còn đi thăm dò về chuyện yêu đương của Tả Đình Đình trước kia và biết sau khi gặp con trai bà mới “đá” bạn trai trước. Với một người đàn bà có mới nới cũ như cô thì bà ghét lắm. Cậu con trai bảo bối của bà mới yêu lần đầu, như thế thì có công bằng không? Điều quan trọng nhất là người Tả Đình Đình chẳng có tí sức sống nào cả, ngực mông phẳng lì, thế thì làm sao đẻ con trai được? Nhà họ Trương đã chỉ có một thằng đích tôn, nếu giờ sinh ra con gái thì chẳng phải là tuyệt mất hương hỏa của dòng họ sao?

Khi bà nói những điều này với con trai và Tả Đình Đình, hai người đều dở khóc dở cười.

Kết quả: Nhận tiểu thuyết “Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu” miễn phí

Lẽ đương nhiên, những lý do này của bà không thể ngăn cản con trai và Tả Đình Đình, con trai bà kiên quyết cưới cô làm vợ, còn dọa nếu không như ý thì anh sẽ chết, tuyệt thực ba ngày ba đêm, cuối cùng bị ngất phải đưa vào bệnh viện. Thế nên giờ bà vẫn còn ôm một bụng tức.
Trương Quế Chi rất lợi hại, Tả Đình Đình cũng chẳng vừa. Chỉ có Trương Thiếu Phong là bị kẹp ở giữa, chẳng biết phải bênh vực ai. Cũng may Tả Đình Đình hiểu hạnh phúc không dễ gì có được, bởi vậy từ khi cưới xong, cô đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, khép mình vào bổn phận làm dâu, lúc nào cũng cụp mắt cúi đầu nghe lời mẹ chồng khiến Trương Thiếu Phong nhìn mà đau trong lòng.

Kết hôn được mấy tháng thì Tả Đình Đình mang thai, nhưng éo le một nỗi… chồng cô, Trương Thiếu Phong không may bị bệnh qua đời, cô trở thành người đàn bà sát phu đáng ghét trong mắt mẹ chồng, bởi vậy bà khó dễ với cô đủ điều, và một loạt những chuyện cười ra nước mắt cũng bắt đầu…

Kết quả: Nhận tiểu thuyết “Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu” miễn phí


Mẹ chồng không những ép cô ký vào một tờ giấy thỏa thuận rất bất công rằng “con trai chưa đầy 24 tuổi thì không được tái giá”, lại còn thường xuyên theo dõi cô, ngăn cô có những hành động quá thân mật với đàn ông…

Trước bà mẹ chồng phong kiến, Tả Đình Đình phải đối mặt như thế nào?
Đúng vào lúc này thì người bạn trai cũ của cô xuất hiện.
Tái giá đâu đơn giản như thế, khi người bạn trai cũ đối xử tốt với cô thì mẹ chồng bỗng dưng mất tích…
5x và 8x, mẹ chồng và con dâu! Chưa đủ náo nhiệt sao? Được rồi, đứa con 10x cũng tham gia… Wa, kịch hay rồi đây!
Quan niệm mâu thuẫn của hai thế hệ.
Hai người họ không ai sai, chẳng nhẽ chỉ vì khoảng cách?
Đúng là… Muốn tái giá không đơn giản như vậy.

Trên có mẹ chồng, dưới có con nhỏ, ở giữa lại còn một bản thỏa thuận… Không chỉ mình Tả Đình Đình mà bà Trương Quế Chi trong ruột cũng rối bời. Họ sẽ phải làm sao để gỡ mình ra được khỏi vòng dây luẩn quẩn này?
“Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu” thực sự là cuốn tiểu thuyết mà những người phụ nữ lần đầu làm dâu, lần đầu làm mẹ nên đọc!

Thông tin về tác giả:

Đạo Hoa Hương Hương, sinh cuối năm 70. Có nhiều truyện ngắn được đăng trên các báo như “Dương Thành vãn báo”, “Tiếng hoa”, “Thường Đức vãn báo”… và đã được xuất bản thành tập tản văn “Bố”, “Trung thu”.

Cuối năm 2008 bắt đầu sáng tác tiểu thuyết trên mạng, lượt truy cập của những tiểu thuyết này lên tới trên 1 triệu lượt. Các tác phẩm nổi tiếng có “Hối hận vì cưới Mr Perfect”, “Ly hôn không chia nhà”, “Tôi muốn lấy chồng”… Năm 2009 Đạo Hoa Hương Hương được đánh giá là tác giả ưu tú trên mạng.

Thông tin dành cho bạn:

Tiểu thuyết “Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu” do công ty văn hoá Hương Thuỷ liên kết với nxb văn học phát hành
Giá bán: 75.000 đồng
Đơn vị phát hành độc quyền: Công ty TNHH Văn hóa Hương Thủy - 19 Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội - Tel: +84. 438569432     Fax: +84 4.38569433

Chia sẻ