Quá khứ từng bị quấy rối của Hoa hậu H'hen Niê

Đỗ Quyên,
Chia sẻ

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'hen Niê không chỉ xuất thân nghèo khó, phải làm giúp việc mà cô còn nhiều lần bị kẻ xấu quấy rối khi mới lên Sài Gòn.

Đêm 6/1 có thể nói là khoảnh khắc tuyệt vời đối với cô gái Ê-đê, H'hen Niê. Người đẹp sinh năm 1992 đăng quang vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và bước sang một trang mới cuộc đời.

Từ trước đến nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng, hoa hậu là phải tóc dài, da trắng, chân tay nõn nà nhưng với H'hen Niê thì ngược lại. Do đi rẫy đi nương làm lụng phụ giúp cha mẹ nên da cô ngăm ngăm nâu nâu cùng bàn tay gân guốc thô kệch.

Quá khứ từng bị quấy rối của Hoa hậu Hhen Niê - Ảnh 1.

Và chính từ góc nương rẫy ấy, cô đã quyết tâm thay đổi cuộc đời mình bằng cách rời xa quê hương.

Những ngày lên TP.HCM, cô gái Tây Nguyên gặp phải vô vàn cực khổ. Vậy nên khi được hỏi về cuộc sống hiện tại sau trước và sau đăng quang, Hoa hậu H'hen Niê đã trải lòng tất cả.

Cô cho biết hiện tại cô vẫn ở quận 8 nhưng cuộc sống đã tốt hơn ngày xưa. Giờ đây, cô chuyển sang sống ở chung cư cũ không có thang máy và người đẹp vẫn đi bộ hàng ngày. Cô lạc quan: "Nó cho tôi sức khỏe vì mỗi ngày tôi đều leo mấy tầng lầu".

Quá khứ từng bị quấy rối của Hoa hậu Hhen Niê - Ảnh 2.

Hoa hậu H'hen Niê trong vòng tay cha mẹ lúc đăng quang.

Đều bất ngờ nhất chính là H'hen Niê đã kể lại cuộc sống khốn khó với những góc tối nhạy cảm. Cô chia sẻ, lúc mới lên TP.HCM, cô phải đi xe đạp rồi bị cướp giật mất hết mọi thứ, thời điểm ấy, cô buồn bã đến mức muốn bỏ tất cả để quay về với cha mẹ.

"Có lần tôi đi xe đạp trên đường, để đồ ở giỏ đằng trước thì bị giật, mất hết điện thoại, sách vở, giấy tờ tùy thân, máy tính để đi học ở trường. Điện thoại cục gạch thôi nhưng cũng rất giá trị với tôi lúc đó. Về nhà tôi khóc rất nhiều. Tôi không có người thân và không dám nói với ba mẹ. Tôi gọi điện cho ba mẹ khóc và nói "Ba mẹ ơi con về nhà vài hôm nhé". Về nhà thì ba mẹ mới biết tôi bị giật đồ", tân Hoa hậu H'hen Niê chia sẻ.

Chưa hết, người đẹp Tây Nguyên còn bị những người đi đường "trông khá già" quấy rối. Cô bộc bạch với khán giả: "Đi một mình trên đường, thỉnh thoảng tôi bị quấy rối. Có những người trông khá già hỏi tôi "em đi đâu, đi với anh không". Họ đi xe máy, từ chân cầu chữ Y về tới phòng thật nhanh, leo lên giường và khóc, hồi đó tôi yếu đuổi mỏng manh. Sau khi làm người mẫu tôi cứng cáp hơn, đi diễn về khuya 1, 2h sáng vẫn dám đi một mình".

Trước sự ghẹo, quấy rối ấy, Hoa hậu đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để tự cứu mình. "Hồi đó, tôi bị quấy rối 3, 4 lần nhưng không sao vì tôi đạp xe thật nhanh lấn cả đường xe ngược lại. Lúc đó nguy hiểm, nhưng tôi thà nguy hiểm còn hơn là bị người ta đụng vào người", H'hen Niê cho biết.

Quá khứ từng bị quấy rối của Hoa hậu Hhen Niê - Ảnh 3.

H'Hen Niê trong chuyến thăm trẻ mồ côi ở Bảo Lộc.

Vậy nên, khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'hen Niê muốn kêu gọi mọi người hãy chung tay giúp đỡ học sinh- sinh viên ở tỉnh xa lên TP.HCM học tập, làm việc để tránh những rủi ro trong cuộc sống.

Không chỉ vậy, cô còn dành số tiền thưởng của mình cho các em học sinh nghèo. Người đẹp cho biết: "Trong đêm chung kết, tôi cũng hứa với mọi người sẽ chia 70% tiền thưởng của mình dùng làm học bổng cho các em nhà nghèo nhưng có ý chí phấn đấu học tập. Điều thứ 2, tôi muốn rèn luyện thật tốt từ kỹ năng cho đến khả năng sử dụng tiếng Anh vì tôi thừa nhận mình chưa tốt ở khoản này".

Quá khứ từng bị quấy rối của Hoa hậu Hhen Niê - Ảnh 4.

H'hen Niê được chào đón khi về thăm trường cũ.

Cuộc sống vất vả khốn khó là vậy nhưng H'hen Niê luôn thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ của mình. Cô luôn tự hào vì mình là người Ê-đê, của buôn làng Tây Nguyên. Khi nói về tình cảm của mọi người dành cho cô trên mạng xã hội, H'hen Niê bất ngờ tiết lộ cô không thích sử dụng mạng xã hội. Cô chỉ muốn được trực tiếp nói chuyện và cảm ơn mọi người.

Ngoài ra, người đẹp cũng không ngại ngần chia sẻ, cô hoàn toàn trong sáng và chưa biết tình yêu như thế này. Hiện tại, người đẹp muốn cống hiến hết mình cho công việc và hoàn thành tốt nhiệm kỳ Hoa hậu của mình.

Chia sẻ