Phút sinh tử của sản phụ đẻ rớt giữa lũ dữ

,
Chia sẻ

Ghe lật úp, sản phụ Hận cùng mẹ (ở Bình Định) chới với chìm giữa dòng nước xoáy. Sau khi được anh trai cứu vớt đưa vào bờ, chị này đã đẻ rớt giữa mênh mông mưa lũ.

Suốt ba ngày qua, câu chuyện chị Hồ Thị Mỹ Hận sinh con bên tỉnh lộ 640 ngập nước lũ thoát chết thần kỳ mà "mẹ tròn, con vuông" được chính quyền lẫn người dân huyện Tuy Phước (Bình Định) truyền tai nhau và ví như chuyện cổ tích.

Vật lộn lũ dữ cứu mẹ con sản phụ

Chiều 19/12, mừng tủi bên con và cháu gái vừa chào đời khi có người thăm hỏi, bà Hồ Thị Bảy (55 tuổi, mẹ của Hận) giọng nói vẫn còn run rẩy khi nhắc lại khoảnh khắc lật ghe hất văng bốn thành viên gia đình chìm trong lũ dữ.

Chưa nguôi ám ảnh về phút chiếc ghe lật úp, bà Bảy kể khi đó, chăn màn, quần áo, mũ, tất... chuẩn bị cho cháu ngoại sắp chào đời cùng toàn bộ tiền mặt bị cuốn trôi biệt tăm theo dòng nước.

"Trong lúc hoảng loạn, tôi quờ tay hít sâu cố vùng vẫy ngoi lên nhiều lần nhưng không được. Lúc ấy, tôi nghĩ mình đã chết thật rồi. Giữa lúc tuyệt vọng, không hiểu sao sóng nước bên dưới đẩy tôi nổi lên và được con trai cứu vớt thoát chết gang tấc", bà ngậm ngùi.

Trước đó, trưa 16/12, trong lúc bà Bảy cùng con trai và con rể đi ghe chở Hận đến cơ sở y tế sinh con thì không may gặp nạn. Ghe lật, bốn thành viên gia đình bị hất văng nhiều hướng chới với dưới nước lũ đục ngầu.

Phút sinh tử của sản phụ đẻ rớt giữa lũ dữ - Ảnh 1.

Sản phụ Hận hạnh phúc bên con gái vừa chào đời trong lũ dữ. Ảnh: Minh Hoàng.

Giữa lúc nguy nan, anh trai và chồng sản phụ nỗ lực lặn ngụp tìm kiếm Hận và bà Bảy. Tích tắc, anh Quyên vớt được em gái đưa vào bờ. Nôn thốc nôn tháo vì ba lần uống nước lũ, dù đuối sức Hận gào khóc khản giọng trong mưa lớn: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Cầu trời lũ đừng cuốn mẹ trôi đi mất".

Giữa lúc tuyệt vọng, anh trai sản phụ phát hiện ngay sát vị trí ghe lật, hai cánh tay của mẹ nổi lên mặt nước lũ đục ngầu liền lao xuống cứu vớt đưa vào bờ.

"Lúc vớt mẹ đưa vào bờ, chân tay bà cứng đờ, run lẩy bẩy, tôi và chồng của Hận thay phiên nhau hô hấp, hà hơi thổi ngạt. 10 phút sau thì mẹ tỉnh lại, liên tục nôn ói nước ra ngoài. Tôi bật khóc mừng hú vía vì bà còn sống", anh Quyên quệt nước mắt.

Mượn tạm 500.000 đồng lo cấp cứu mẹ con sản phụ

Sau khi được anh trai cứu vớt đưa vào lề đường tỉnh lộ 640, sản phụ Hồ Thị Mỹ Hận thấm nước lạnh run người, cơn đau ập đến liên hồi. Trong lúc gia đình bối rối không biết phải xử lý thế nào thì một thanh niên ở khu vực dân cư gần đó chèo ghe đến trợ giúp đưa sản phụ này vào ngã tư Xuân Phương (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước).

"Lúc này tôi cảm thấy bụng càng lúc càng nặng trĩu xin mọi người để ngồi nghỉ ngơi bên đường dù đang ngập. Không ngờ, lúc ấy con lọt lòng rơi xuống nước lũ, tôi ôm bé lên khoảng 5 phút sau nghe tiếng khóc oa... oa mới dám tin con mình còn sống", chị Hận kể.

Do tư trang, tiền bạc chuẩn bị đã bị lũ cuốn trôi hết, hàng chục người dân địa phương tự nguyện góp quần áo trẻ sơ sinh, chăn, màn, khăn tập trung đến sưởi ấm cho mẹ con chị Hận. Người dân cũng đưa bà Bảy vào nhà đốt lửa sưởi ấm, xoa dầu nóng.

Sau khi được y tá cắt rốn cho bé gái sơ sinh, hàng chục người dân địa phương đặt sản phụ trên giường xếp để khiêng. Đồng thời, bé gái mới chào đời được đưa đến phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa để bác sĩ tiếp tục cấp cứu.

"Đồ đạc, tiền bạc mang theo lo cho con gái vượt cạn mất sạch, tôi đành mượn tạm 500.000 đồng của chủ cửa hàng tạp hóa ở ngã tư Xuân Phương (xã Phước Sơn) để xoay sở khó khăn trước mắt cho con, cháu. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng gặp cảnh ngộ éo le dở khóc dở mếu thế này", bà Bảy thổ lộ.

Theo Zing

Chia sẻ