Phương Trinh Jolie: Yêu mù quáng, lo lắng đủ điều cho bạn trai, cuối cùng cũng bị phản bội

Thu Thảo ,
Chia sẻ

"Dù hôm nay có đau lòng nhưng thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu cho trái tim. Đừng oán trách, đừng dằn vặt đối phương, vì chẳng thể mang lại lợi ích gì" - Phương Trinh Jolie chia sẻ.

Phương Trinh Jolie: Yêu mù quáng, lo lắng đủ điều cho bạn trai, cuối cùng cũng bị phản bội - Ảnh 1.

Sau hàng loạt ca khúc Dance sôi động, Phương Trinh Jolie chính thức trở lại đường đua Vpop trong tháng 11 này bằng ca khúc "Anh là tâm sự của em". Ca khúc này do nhạc sĩ Vương Anh Tú sáng tác, là câu chuyện của một cô gái dành tình cảm cho người mình yêu rất nhiều, nhưng cuối cùng cô chẳng nhận về được gì.

Phương Trinh Jolie: Yêu mù quáng, lo lắng đủ điều cho bạn trai, cuối cùng cũng bị phản bội - Ảnh 2.

"Bài hát này là câu chuyện mà Trinh nói thay cho rất nhiều cô gái yêu mù quáng, yêu dại khờ. Bản thân Trinh cũng từng như thế, nên Trinh hy vọng rằng mọi người khi yêu sẽ tỉnh táo hơn".

Phương Trinh Jolie: Yêu mù quáng, lo lắng đủ điều cho bạn trai, cuối cùng cũng bị phản bội - Ảnh 3.

"Cô gái này dành tất cả thời gian, tình cảm cho chàng trai. Nhưng đến khi nhìn lại, cô đã thấy chàng trai ấy đi theo người khác. Nắm giữ trái tim một người đàn ông là điều vô cùng khó, trong lúc đau khổ, tuyệt vọng nhất, cô gái kia đã quyết tâm chấm dứt mọi thứ" - Phương Trinh Jolie cho biết.

Phương Trinh Jolie: Yêu mù quáng, lo lắng đủ điều cho bạn trai, cuối cùng cũng bị phản bội - Ảnh 4.

"Tuy nhiên, lý trí bảo hãy chia tay đi mà trái tim thì nói điều ngược lại. Cô gái càng cố dứt, càng cố quên để tìm đến người khác thì tim lại càng đau. Trinh nghĩ rằng khi chia tay, mình đừng nên oán trách đối phương. Khi yêu cứ hết lòng hết dạ, lúc hết yêu rồi thì mạnh mẽ bỏ qua. Dù hôm nay có đau lòng nhưng thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu cho trái tim. Đừng oán trách, đừng dằn vặt đối phương, vì chẳng thể mang lại lợi ích gì" - Phương Trinh Jolie chia sẻ thêm.

Phương Trinh Jolie: Yêu mù quáng, lo lắng đủ điều cho bạn trai, cuối cùng cũng bị phản bội - Ảnh 5.

Trong lần trở lại này, Phương Trinh Jolie chọn 1 ca khúc Ballad chứ không phải Dance sôi động, gợi cảm như trước. Phương Trinh Jolie chia sẻ thêm rằng: "Khi đi diễn ở các tụ điểm giải trí, ca sĩ rất cần có bài hát sôi động để phục vụ khán giả. Tuy nhiên, để đến được trái tim người nghe, Trinh nghĩ rất cần ca khúc Ballad như Anh là tâm sự của em".

Phương Trinh Jolie: Yêu mù quáng, lo lắng đủ điều cho bạn trai, cuối cùng cũng bị phản bội - Ảnh 6.

"Với lại, Trinh thích hát Ballad vì nó mang đến sự chiêm nghiệm, suy tư cho chính người hát lẫn người nghe. Kiểu như khi cất lên lời ca, cảm xúc của mình dâng trào rồi quên mất mọi thứ xung quanh".

Phương Trinh Jolie: Yêu mù quáng, lo lắng đủ điều cho bạn trai, cuối cùng cũng bị phản bội - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, Phương Trinh Jolie cũng hài hước chia sẻ thêm rằng khán giả đừng thấy cô ăn mặc dịu dàng, nữ tính mà nghĩ rằng có chuyện buồn gì đó mới bỏ phong cách gợi cảm. Bởi với Phương Trinh Jolie, sự gợi cảm, quyến rũ của người phụ nữ toát lên từ chính thần thái, không điều gì có thể tác động được.

Phương Trinh Jolie: Yêu mù quáng, lo lắng đủ điều cho bạn trai, cuối cùng cũng bị phản bội - Ảnh 8.

"Khi hát Ballad ngọt ngào thì bản thân mình cũng phải ăn mặc dịu dàng, nữ tính. Trinh nghĩ mình phù hợp với cả nữ tính, mong manh với gợi cảm, sexy. Trinh không bó buộc mình trong bất cứ hình tượng nào, Trinh để cho bản thân thỏa thích sáng tạo và làm điều mình muốn".

Phương Trinh Jolie: Yêu mù quáng, lo lắng đủ điều cho bạn trai, cuối cùng cũng bị phản bội - Ảnh 9.

"Vì nghệ sĩ mà, chỉ khi sống thật với cảm xúc của chính mình, mọi thứ mới thăng hoa và dễ dàng làm ra những sản phẩm nghệ thuật chất lượng. Trong thời gian tới, Trinh sẽ cố gắng biến hóa, làm mới bản thân mình nhiều hơn để khán giả luôn thấy ở Phương Trinh Jolie nguồn năng lượng dồi dào. Được hát, được đứng trên sân khấu và được khán giả yêu thương, ủng hộ, với Trinh đã là điều cực kỳ may mắn".

Phương Trinh Jolie đầy tự sự, đẹp hút hồn trong ca khúc mới "Anh là tâm sự của em".

Chia sẻ