Phương Thanh: "Tôi không có duyên lấy chồng"

Theo Duyên dáng Việt Nam,
Chia sẻ

"Nếu để lấy chồng có lẽ tôi phải 4 đời chồng, nhưng tôi không có duyên để lấy chồng, cứ gần đến khoảng 3-4 tháng lại banh… xác", nữ ca sĩ than thở.

Tôi có sát khí trên mặt nên dễ đụng chạm

Giới nghệ sĩ kháo nhau rằng Phương Thanh từ mê tử vi, bói toán đã trở thành một người có tài coi tử vi và bói toán. Sự thật ra sao?

Tôi cũng có xem cho vài người bạn và dường như ai cũng nói là đúng. Cho tôi được không tiết lộ những người tôi đã xem.

Phương Thanh:

Chị có áp dụng cho chính mình?

Tôi nghiên cứu để biết, để chống chọi với đời, cuộc đời này. Người dương mà tà ma còn ghê hơn người âm. Người chết họ làm đúng luật. Còn người sống chẳng có luật nào hết.

Tôi hay đi chùa, chùa nào, trai đàn nào tôi cũng đi hết, cái gì cũng muốn biết hết, chỉ có ma túy là không muốn thử. Mình biết sẽ hay, biết được khúc sau của mình để có thể tránh được thì tránh. Kể cả cúng, mình không cúng đúng, ông bà cũng không phù trợ cho mình đâu.

Không có duyên để lấy chồng…

Tử vi của chị hé lộ điều gì trong công việc và trong chuyện tình duyên?

Tôi sẽ đi theo nghiệp hát suốt đời. Cái tính tôi đi quân đội đánh đấm nhau đùng đùng là “ok” lắm, nhưng cái mệnh cho tôi nghiệp ca hát để tôi mềm bớt lại. Còn trong chuyện tình duyên là người đào hoa nhưng lận đận. Cái số nó phải thế, cái số nó đã định sẵn, nếu để lấy chồng có lẽ tôi phải 4 đời chồng, nhưng tôi không có duyên để lấy chồng, cứ gần đến khoảng 3, 4 tháng lại “banh xác”.

Phương Thanh:

Vậy người đàn ông tương lai của chị, chị đã biết rất rõ?

Riêng về chuyện tình duyên tôi không muốn biết trước, tôi muốn để mọi thứ đến tự nhiên, bất ngờ để được nếm trải mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu.

Cái mụn ruồi của chị trên mép miệng là thật hay giả?

(Cười) Giả giả thật thật cái… mụn ruồi. Đó là cái mụn ruồi đa đoan trong tình duyên. Nhưng đây không phải là mụn ruồi tạo hóa tạo mà do tôi chấm vào.

Sao chị biết là mụn ruồi đa đoan mà chị vẫn chấm vào?

Khi chấm thì tôi không biết, chỉ thấy mụn ruồi chấm ở mép nhìn có duyên, sau này xem tử vi biết được điều đó nhưng khán giả đã quen nhìn Phương Thanh có mụn ruồi rồi nên cứ để vậy, giả giả thật thật cũng hay.

Có bao giờ chính sự giả giả thật thật đó lại vận vào chị không?

Vận hay không thì trời đã định rồi, trong tử vi có thể cho bạn biết hết, có cưỡng cũng không được.

Phải chăng đến giờ phút này chị chưa công bố “người đàn ông trong bóng đêm” của mình, người cha của con chị vì nỗi ám ảnh của tử vi, bói toán?

Có những người đàn ông không thích xuất hiện, không thích ra mặt vì họ thương người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ đã cháy hết mình trên sân khấu, còn chút riêng tư thầm kín hãy để họ giữ lại cho riêng mình, đó là chút hạnh phúc còn lại. Ai cũng có những bí mật riêng và tôi muốn được giữ lại chút riêng đó của mình.

Xem tử vi cho con gái

Xem tử vi cho mình, chắc chắn chị sẽ không bỏ qua cô con gái nhỏ. Phải chăng 8 năm qua bé Gà của chị chưa một lần xuất hiện trên báo cũng là do… tử vi nói?

Xem tử vi cho con nên tôi mới giấu. Tại vì trong tử vi của con gái tôi nằm trong “vô chính diệu” là không rõ ràng. Nếu đã không rõ ràng nên để không rõ ràng sẽ đúng số nó. Nếu muốn con Gà lộ diện phải gần 20 tuổi, nếu lộ diện bây giờ sẽ hỏng hết. Con Gà mà đưa hình ảnh nó lên là sai số, hư số nó liền. Nhìn mặt con bé thấy phúc nó tốt hơn tôi gấp 10 lần, trán rộng mênh mông.

Phương Thanh:

Vừa làm mẹ vừa làm cha chị có thấy khó khăn không, và chị có lúc nào cảm thấy có lỗi với con chị vì bất cứ đứa trẻ nào ra đời thì điều hạnh phúc là có sự đủ đầy cả cha lẫn mẹ để nó có thể tự hào cùng bạn bè trang lứa?

Khi làm mẹ tôi đã phải thay đổi rất nhiều cho cuộc sống của con, vì tôi phải chịu trách nhiệm về nhân vật quá bé bỏng giống như mẹ tôi từng chịu trách nhiệm với tôi vậy đó. Trách nhiệm của mình là làm sao tinh thần vật chất phải ổn định thì con mình mới có nền tảng ổn định được.

Với con tôi, trong khi tôi vẫn đang còn được như vậy tôi sẽ phấn đấu để giữ nền tảng cho con. Giữ nền tảng không phải bằng tình cảm và vật chất mà bằng sự hiểu, thông cảm, chia sẻ. Một sinh linh bé bỏng linh hồn cũng bằng mình chứ không bé hơn, chỉ có xác nhỏ hơn và nó là vòng luân hồi liên tiếp.

Tôi tập cho con biết sống tự lập. Tôi đi diễn cả tháng cũng không sao. Tôi không bao giờ để con có thái độ sống dựa dẫm vào mình mặc dù mình vẫn âm thầm lo và trách nhiệm với con.

Với chị, làm mẹ có là một điều thiêng liêng và vĩ đại không?

Nói “vĩ đại” hơi to tát, nó như một nhiệm vụ làm tiếp, duy trì tiếp, người phụ nữ phải sanh đẻ mới đẹp được, đó là cuộc chỉnh sửa nhan sắc tuyệt vời mà vừa có được con vừa không tốn tiền, lợi từ bên trong lợi ra ngoài.

Còn chỉnh sửa sắc đẹp bằng "dao kéo" chỉ có thân xác. Tâm hồn vẫn đau. Chỉ có đẻ đau thân xác tâm hồn người phụ nữ sẽ đẹp lên. Phụ nữ đẻ là nhiệm vụ vừa để duy trì nòi giống vừa để mình cứu mình. Ở tuổi 30 trở lên là bước chuyển tiếp thành đàn bà nên tính khí phụ nữ thay đổi đến chóng mặt. Nếu như không sinh đẻ, làm mẹ, tính khí đùng đùng như ngày xưa, già rồi mà tính đùng đùng thì mệt lắm.

Bất cứ người phụ nữ nào dù mạnh mẹ đến đâu rồi cũng có lúc cần một bờ vai? Còn chị thì sao?

Thực sự cuộc sống của tôi không giống như mọi người nghĩ. Tôi nhìn theo cuộc sống của tôi, tôi không thấy thiếu là được, không nhất thiết tôi phải trả lời cho rõ.

Mọi người không hiểu được số tôi đâu, nếu trong tôi bất ổn mà ngoài tôi trả lời là ổn thành ra tôi nói dối. Thấy tôi bình thản như vậy mọi người nên hiểu là cuộc sống tôi phải như thế nào. Chấp nhận, chia sẻ thông cảm thông hiểu đi tiếp con đường của mình đi tiếp số phận của mình đó là được rồi.

Với tôi, tôi thích có một người bạn đời hơn là một gia đình, vợ chồng nghiễm nhiên “bắt bẻ” nhau, “hành hạ” nhau, “sở hữu” nhau, còn bạn đời ngược lại. Tôi cứ tự nhiên đi, tới đâu tính tới đó không tính trước đâu vì tính không qua được ông trời, tất cả mọi thứ là thiên định.

Chia sẻ