Phụ nữ ơi, đây chính là sự khác biệt giữa người con gái tôi yêu và người con gái tôi sẽ cưới

Newben,
Chia sẻ

10 năm qua của cuộc đời tôi là một bài học dài và tôi đã học được 1 bài học quan trọng: cô gái tôi hẹn hò và cô gái tôi sẽ kết hôn khác xa nhau lắm.

Tôi phải thú nhận: tôi chẳng thể nào đếm nổi những người phụ nữ đã đi qua đời mình, những người đã hẹn hò với tôi, qua đêm cùng tôi, những cô gái tôi "săn đuổi" và những người tôi bỏ rơi nữa. Tôi thấy mình chẳng có gì sai trong những tháng ngày ấy, khám phá "bản lĩnh đàn ông" và tận hưởng những ngọt ngào của tình yêu. Tôi luôn miệng nói rằng "Em thật đặc biệt, là duy nhất" nhưng tôi hiểu đó là giả dối bởi nếu tất cả mọi người là đặc biệt thì chẳng có ai thực sự đặc biệt cả.

Quay trở lại ngày tôi có một bạn gái kia, tôi bắt đầu đặt câu hỏi nếu cô ấy là tình yêu vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi thì sao. Tôi quyết định mình cần phải tìm câu trả lời cho bằng được. Tôi hẹn hò, tiệc tùng và vui chơi với rất nhiều cô gái. Tôi có hối hận không? Xin thưa là đôi khi tôi có cảm giác đó, nhưng chỉ là đôi khi thôi.

Phụ nữ ơi, đây chính là sự khác biệt giữa người con gái tôi yêu và người con gái tôi sẽ cưới - Ảnh 1.

Tôi điên dại với cuộc sống phóng khoáng của một chàng trai trẻ. (Ảnh: Internet)

Và tôi đã rất vui vẻ khi đó. Tôi rất muốn cuộc sống phong lưu như thế và tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ với cô gái tuyệt vời đó. Tôi điên dại với cuộc sống phóng khoáng của một chàng trai trẻ. Cuộc sống của tôi khi đó tuyệt lắm. Mà không, là hoàn hảo luôn ấy chứ, cho đến một ngày nọ...

Với nhiều gã đàn ông, quan hệ tình dục là đủ rồi. Không phải tất cả nhưng hầu hết là vậy. Họ thậm chí còn không buồn đòi hỏi những thứ khác bởi họ còn không biết bản thân mình muốn gì. Mọi người bảo rằng một mối quan hệ có nhiều thứ chứ không hẳn chỉ là tình dục, tôi đồng ý. Tôi luôn ủng hộ quan điểm này và luôn tìm kiếm tình yêu đích thực của của đời mình. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi chưa đủ trải nghiệm và cho rằng "cỏ ở đồi bên kia có vẻ tươi xanh, mơn mởn hơn". Thế là tôi luôn tìm kiếm.

Ngày đó tôi đã không đủ khôn ngoan để hiểu rằng tôi có mọi thứ mình cần. Một mối quan hệ hoàn hảo nhưng tôi không trân trọng, cả hai chúng tôi đều không trân trọng. Chúng tôi tìm thấy nhau nhưng không đủ khôn ngoan hoặc chưa trưởng thành để có thể ở bên nhau. Có thể câu chuyện của tôi không lạ, mọi người chắc thấy cũng từa tựa câu chuyện của chính mình có phải không? Cuộc tình với cô ấy là một trải nghiệm tôi mãi nhớ.

10 năm qua của cuộc đời tôi là một bài học dài và tôi đã học được 1 bài học quan trọng: cô gái tôi hẹn hò và cô gái tôi sẽ kết hôn khác xa nhau lắm. Nó không phải là sự rung động, không phải thu hút về vẻ đẹp cơ thể, cũng không hẳn là sự nghiệp thành công hay có cùng chung niềm tin. Hầu hết mọi người đều xem những điều đó là nền tảng của một mối quan hệ. Vâng, nó quan trọng nhưng chỉ trong những khoảnh khắc rung động ban đầu mà thôi. Bạn còn cần nhiều hơn thế để mối quan hệ này bền vững.

Phụ nữ ơi, đây chính là sự khác biệt giữa người con gái tôi yêu và người con gái tôi sẽ cưới - Ảnh 2.

10 năm qua của cuộc đời tôi là một bài học dài và tôi đã học được 1 bài học quan trọng: cô gái tôi hẹn hò và cô gái tôi sẽ kết hôn khác xa nhau lắm. (Ảnh: Internet)

Người phụ nữ mà tôi cưới sẽ có thể từ bỏ cái tôi và nhìn mọi thứ một cách khách quan. Bạn có thể sẽ nói điều này chẳng có nghĩa lý gì nhưng nếu vậy thì bạn đã sai rồi. Chúng ta luôn cho rằng mình đúng nhưng thực tế là tất cả chúng ta đều sai, lúc nào cũng thế. Ai ai cũng có quan điểm riêng, đó là những lý thuyết và suy nghĩ mà bạn mặc cho nó chiếc áo "sự thật", nó luôn đúng.

Điều này có thể không là vấn đề khi bạn độc thân, nhưng nó quan trọng khi bạn quyết định tiến đến hôn nhân. Hai người giờ đây có 2 quan điểm hoàn toàn khác nhau. Và rồi cả hai sẽ tranh cãi, nổi điên lên, nói những điều không nên để bảo vệ ý kiến của mình. Tất ngẫu, chuyện tan vỡ là điều khó tránh.

Người vợ tương lai của tôi nên thấy được điều này và chấp nhận những khó khăn đó. Tôi tìm kiếm một người phụ nữ khôn ngoan, người có thể nhìn thế giới không chỉ có màu trắng và đen mà còn có cả rất nhiều tông màu xám khác. Khi bạn tìm được người phụ nữ có thể giúp bạn nhìn thấy nhiều mặt bản chất của một vấn đề, rằng cuộc sống luôn thay đổi, bạn nên biết rằng: bạn đã tìm thấy cơ hội thực sự để khiến mối quan hệ này có thể bền vững.

(Nguồn: brightside)

Chia sẻ