Sách hay cho bé: Những con thú kỳ dị

,

Bộ truyện tranh “Những con thú kì dị” được mua bản quyền của Fabice Lalarge (Pháp), tranh minh họa được sử dụng nguyên bản của họa sĩ tên tuổi Carlos Busquets do công ty văn hóa Đông A phát hành

Lật giở những trang sách này, bạn sẽ bắt gặp những con vật lạ lùng với những câu chuyện khó tin.

Các bé có bao giờ biết đến một nàng gà mái có bộ lông màu trắng lại có cái tên Mái đen đã rất đặc biệt rồi lại đẻ ra…trứng vuông không?

Lại cả một chị Bò cái ước mơ làm ra…nước chanh thay vì sữa?

 Ai cũng biết Chuột rất sợ mèo đúng không nào các bé? Vậy mà có một chú chuột nhắt lại… lại không sợ mèo đâu nhé.

Một bác Sói thay vì thịt Thỏ lại thích xơi... cà rốt ?

Một ngài Cáo... ngờ nghệch chứ không tinh ranh, xảo trá. ?



Bẩy cuốn sách – bẩy câu chuyện với những tình huống oái oăm kì quặc, nhưng cách dẫn dắt tình tiết vẫn thật hợp lý   mở ra một cánh cửa của những điều mới mẻ, hấp dẫn và đầy bất ngờ về các con vật ngộ nghĩnh và đáng yêu của chúng ta. Tất cả những con vật trong bộ sách này đều rất đặc biệt, chúng đều không muốn sống buồn tẻ mà luôn nghịch ngợm để cho những ngày trôi qua không vô vị, và cũng giống như các em nhỏ, các con vật đều thích làm những điều đặc biệt để mọi người ngỡ ngàng và chú ý tới.

“Những con thú kì dị” – bộ sách này chắc chắn sẽ đem lại sự vui sướng cho trẻ em đồng thời còn khiến nhiều người lớn suýt xoa thư giãn vì những tình huống dễ thương trong đó. Kết thúc mỗi câu chuyện  bao giờ cũng là một bài học ý nhị không kém phần thấm thía. Cùng với những câu chuyện hài hước, khó tin là những hình ảnh minh họa vô cùng sống động rực rỡ và chi tiết sắc nét , tự nó làm lên một câu chuyện góp phần tăng thêm sức hấp dẫn của cuốn sách, giúp các độc giả nhỏ tuổi vừa đọc vừa cảm nhận dễ dàng trong các câu chuyện.

Giá : 50000đ/trọn bộ : 7 cuốn
Sách có tại các hiệu sách trên toàn quốc.
 Bác chủ trại xách cô và ghế bước vào chuồng bò mà không ngờ sẽ có chuyện xảy ra.
- Chào cô nàng thon thản, bác mỉm cười chào cô bò cái
- Hôm nay không có sữa, bò cái đáp lại
Bác vẫn tiến tới, bò cái nói thêm :
- Cất xô đi, và mang chai tới đây. Hôm nay bác sẽ vắt được nước chanh.

Bác chủ nông trại không biết có nên coi đây là lời nói đàu của cô nàng Thon Thả hay không. Tuy nhiên, bác vẫn cứ chạy đi mang lại mấy cái chai. Giời ạ, đúng là vắt ra nước chanh!
- Vô lý ! Vô lý!
Bác thốt lên, còn nàng bò cái thì mỉm cười.
- Cháu chán ngấy cái việc cho sữa như các con bò cái khác rồi. Vì thế đêm qua cháu vào vườn ăn một trăm quả chanh. Xong cháu uống cạn nước ở máng. Cháu lắc ti cả đêm. Kết quả vậy đó : cháu đã thành bò cái vắt ra nước chanh.

(Trích Bò nước chanh – Những con thú kì dị)

L.A
Chia sẻ