Hãy tự nắm lấy hạnh phúc trong "Kiêu hãnh và định kiến"
Nếu bạn là một cô gái đang tuổi 20 thì rất nên đọc cuốn sách này. Bởi một điều đơn giản hạnh phúc của phụ nữ chỉ có được do chính họ lựa chọn mà thôi.
Lần đầu tiên đọc bản tiếng Anh của cuốn sách tôi không nghĩ một cây bút chuyên viết các câu chuyện tình cảm ủy mị như Jane Austen lại có một văn phong sắc bén kết hợp với giọng văn giàu chất thơ, chất gợi một cách hài hòa, uyển chuyển đã tạo nên tác phẩm ăn khách không chỉ trong quá khứ mà cả thời hiện đại.



Nhưng sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới mối tình đẹp như thơ của hai nhân vật chính đại diện cho sự kiêu hãnh và định kiến trong xã hội xưa: Fitzwilliam Darcy và Elizabeth Bennet, con gái thứ hai của bà Bennet.
Tác giả của truyện đã rất khéo léo khi để hai nhân vật của mình đứng hai đầu giai cấp điển hình trong xã hội nước Anh thời bấy giờ: quý tộc và nông dân. Ngay lần đầu tiên gặp Elizabeth trong vũ hội của người bạn thân, khi được đề nghị khiêu vũ cùng cô Fitzwilliam Darcy đã thẳng thừng khẳng định cô gái này không đủ tài sắc và địa vị xã hội để khiêu vũ cùng anh.

Kể từ đó cho tới "happy ending" ở cuối truyện giữa họ là những khúc mắc hiểu lầm hết lần này cho tới lần khác. Những hiểu lầm mang đậm tính giai cấp, và mỗi nhân vật liên quan đến những hiểu lầm đó như em gái của Darcy, viên sỹ quan mà em gái Elizabeth bỏ nhà đi theo, anh họ của Darcy đều đại diện cho một tầng lớp nào đó ở Anh thời bấy giờ.
Đoạn hội thoại giữa Darcy và Elizabeth luôn có sức cuốn hút rất mạnh với tôi. Những câu nói có chút hơi trẻ con từ Elizabeth, chút kiêu hãnh của người con gái xuất than xã hội thấp, chút định kiến từ một chàng trai của giới quý tộc. Dù họ cãi nhau nhưng sẽ khiến bạn cười, có thể sẽ hơi chút chạnh lòng. Dù là câu chuyện của thế kỉ 18 nhưng lại mang những tâm sự rất thế kỉ 21.
Với tôi, "Kiêu hãnh và định kiến" là cuốn sách gần gũi nhất trong các cuốn sách văn học cổ điển bởi lối viết hiện đại, những xung đột mang tính đối lập cao, và cách mở nút thắt hết sức gọn gàng của tác giả chứ không rườm rà như nhiều tác giả cùng thời. Nếu bạn là một cô gái đang tuổi 20 thì rất nên đọc cuốn sách này. Bởi một điều đơn giản hạnh phúc của phụ nữ chỉ có được do chính họ lựa chọn mà thôi.