|
Muốn chết
Tác giả: Linh Keng
NXB Văn học
Giá bìa: 89.000đ |
Vào ngày 6/10 vừa qua, tại trung tâm chiếu phim Quốc gia, tác giả của cuốn truyện dài "Muốn chết" - Đỗ Thị Thùy Linh (Linh Keng) đã có buổi gặp gỡ giao lưu và ký tặng sách cho độc giả thủ đô. Từng nổi danh từ những trang văn viết trên mạng, tác giả Linh Keng đã nhanh chóng chiếm được tình cảm và sự mến mộ của độc giả yêu văn học nước nhà, đặc biệt sau những cuốn truyện được chính thức xuất bản của cô bao gồm Dị Bản, Hồng Gai, Đôi mắt không còn ướt nước...
Buổi họp báo ra mắt cuốn sách "Muốn chết" của tác giả Linh Keng với chủ đề "Sống cùng nỗi đau"
Tác giả Linh Keng
Chia sẻ với độc giả về tác phẩm mới của mình - "Muốn chết" - Linh Keng cho biết sau khi đạt những thành công nhất định về đề tài tình yêu đôi lứa, giờ đây cô muốn chuyển sang viết về một mảng khác đó là mối quan hệ gia đình và những nỗi đau trong mỗi kiếp người. Mỗi nỗi đau của con người đều mang những màu sắc khác nhau nhưng có một nỗi đau mà ẩn chứa đâu đó trong mỗi con người ta đều thấy có bóng dáng đó chính là niềm đau từ trong gia đình.
Dù vô thức hay hằn sâu trong ký ức thì những nỗi đau gia đình đều có ảnh hưởng và dấu ấn không bao giờ phai mờ trong tâm trí những đứa trẻ mà sau đó lớn lên thành những người trẻ tuổi, những người trẻ của một thời đại mới với nỗi đau sâu thẳm tựa như từ ngàn vạn năm xưa.
Cuốn sách "Muốn chết" muốn gửi tới độc giả câu chuyện về một nhân vật nữ mang trong mình nỗi buồn đau ám ảnh và day dứt từ thuở nhỏ. Đó là nỗi uẩn ức từ những sự bất công của cuộc sống đè nặng trên đôi vai một người mẹ rồi được nhào nặn thành thứ đòn roi đớn đau và cay nghiệt hàng ngày in đậm trên da thịt cùng tâm hồn của một cô bé thơ dại. Một nỗi đau không được đặt tên, không được ai chú ý đến, nó đã đẩy cô bé con có trái tim đầy những vết thương vá víu phải suy nghĩ đến chuyện tự tử bằng rất nhiều cách.
Một câu chuyện được viết theo kiểu kết cấu rời rạc, phân khúc và có những cấu trúc rất khó hiểu nhưng nó lại khiến cho người đọc cảm thấy như được vỡ òa và bật khóc khi tìm được mạch nguồn của một thứ cảm xúc mãnh liệt đang chảy tràn trong từng trang truyện. Với 9 chương của cuốn sách, người đọc dường như được đi qua một quãng thời gian và không gian rất rộng, rất xa nhưng nhìn lại, chợt thấy con người nhỏ bé mà cuộc sống còn nhỏ bé hơn như thế, sự cô đơn của con người phải chăng cũng bắt nguồn từ triết lý ấy.

Đọc lời đề tựa trên trang bìa cuốn sách: "Tác phẩm này gửi đến những bậc phụ huynh bất lực trong việc dạy con và chia sẻ cùng bất kỳ ai từng khóc vì cha mẹ mình.", người đọc bỗng nhiên đều có cảm giác đây là món quà tác giả dành tặng riêng cho mình. Đứng trên lập trường của một người con, một đứa trẻ phải chịu đớn đau về thể xác và tâm hồn từ ngày còn thơ bé, Linh Keng đã để cho nhân vật mình được tự do nói ra những suy nghĩ mà có lẽ trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta ai cũng có những lại không bao giờ muốn mở lời.
"Trên thế gian có thứ tình cảm nào lâu bền vĩnh viễn. Tình gia đình chung dòng máu ư? Ta không tin! Tình bạn bè chia ngọt sẻ bùi ư? Ta không tin! Tình yêu hòa quyện từ tâm hồn đến thể xác ư? Ta càng không tin! Chữ tình nào cũng có thể cắt lìa được hết, bằng tiền bạc, bằng danh vọng, bằng một thứ gì đó mới mẻ có giá trị sử dụng nhất thời, nếu không, cắt bằng một chữ tình khác sắc bén hơn...".
Những trang viết của Linh Keng có gì đó ám ảnh, lôi kéo người đọc phải đi tiếp cho hết hành trình để cùng nhân vật trải nghiệm trọn vẹn những nỗi đau, những day dứt và rồi cuối cùng thì tất cả tan biến, mất tích, như một sự giải thoát cho chính nhân vật và cho cả độc giả khi bế tắc là chuyện rất khó để có thể giải thoát. Tiêu đề chuyện là "Muốn chết", trang đầu cuối sách là chương kết, người đọc đi qua những điều bất ngờ, nghi ngại và huyễn hoặc đó để rồi cứ tiếp tục đồng hành cùng nhân vật và hiểu rằng "sống cùng nỗi đau" là thế nào và ý nghĩa của hai từ "Muốn chết" là ra sao.
Khi cầm cuốn sách trên tay và đọc tiêu đề "Muốn chết", không ít độc giả đã nhăn mặt và lắc đầu từ chối, tuy nhiên, chỉ cần giở những trang sách của Linh Keng, người đọc lại cảm thấy như đang được hòa nhập tâm hồn và chiêm nghiệm những triết lý sâu xa từ Phật giáo. Cuốn sách nói đến cái chết nhưng thực ra là đang dạy cho người ta cách sống. Sự giải thoát mà nhân vật tự lựa chọn cho bản thân chính là bài học lớn mà tác giả muốn gửi đến để người đọc chiêm nghiệm và suy ngẫm. Có những điều mà ta tưởng mãi mãi trên cuộc đời, thực ra nó cũng có thể thay đổi dễ dàng và không thể ngờ trước được, đó chính là lý do con người chúng ta luôn gặp phải những cú sốc trong tâm hồn. Nhân vật của Linh Keng đã gặp phải rất nhiều cú sốc như thế, và tác giả muốn viết tác phẩm này để mỗi độc giả đều có thể tìm thấy một mảnh tâm hồn nào đó đang đồng cảm với nỗi đau riêng của bản thân, và từ đó ta học cách sống cùng những nỗi đau như thế.

Chữ "Nhân" trong quan niệm của Phật giáo chính là sự hòa trộn giữa hạnh phúc và đau khổ, là cảnh giới cuối cùng để giải thoát và tái sinh, Đức Phật cũng nói rằng, cái chết không thể đo đếm dài hay ngắn, lâu hay nhanh, cái chết chính là một hơi thở. Bởi thế, khi đọc "Muốn chết", cái độc giả hiểu ra đó là thực tại ta còn đang sống và cho dù ra sao thì ở đâu đó vẫn đang có những trái tim đồng cảm và thấu hiểu nỗi đau mà ta tưởng như có thể vì nó mà hủy hoại bản thân mình.