"Phụ nữ dễ dãi lên giường với đàn ông chỉ là thứ... đồ chơi"

Trường Giang,
Chia sẻ

Chỉ có 10% đàn ông mới thích đi với một cô gái đẹp, sành điệu, dễ dãi. Còn lại, 90% đàn ông sẽ không chọn phụ nữ dễ dãi lên giường với mình để lấy làm vợ. Họ chỉ coi những cô gái đó là thứ... đồ chơi.

Con số này được chính một người đàn ông đã lập gia đình khẳng định. Xung quanh chuyện 1 cô gái 9x tố bạn trai không trả tiền phá thai gây xôn xao cư dân mạng mới đây, người đàn ông tên Nguyễn Văn T. (32 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) cho rằng: Mặc dù con gái thời nay khá dễ dãi nhưng đa số đàn ông vẫn không chọn một cô nàng như thế làm vợ. Bởi lẽ, yêu một người không ra gì chẳng khác nào công nhận với cả thế giới mình cũng là kẻ không ra gì.

Chào anh, nghe tuyên ngôn của anh thì một người đàn ông mới, tức là tư duy mới, biết làm, biết chơi như anh thì đáng để “túm” lại và hỏi chuyện rồi!

Làm gì có tư duy mới như chị nghĩ, đó là tư duy tất cả mọi người đều có. Chỉ có điều nó có là động lực cho cuộc sống của họ hay không lại là một chuyện khác. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường…

Nhưng anh là một người đàn ông mơ ước của nhiều người phụ nữ, tôi nghĩ anh biết rất rõ điều này chứ?

Họ nhìn tôi với cái vỏ bề ngoài. Cũng may tôi chưa phải nổi tiếng, hotboy hay ngôi sao gì đó nên khi nói những điều này thì có quyền nói thật. Nếu phụ nữ mơ ước một người đàn ông như tôi thì đó là thứ họ tự vẽ ra chứ tôi không bao giờ có thể là mẫu đàn ông mơ ước của họ.

Lại nói đến hotboy, nhân tiện có chuyện hotboy với hotgirl đang tố cáo nhau việc nạo thai ầm ĩ trên facebook, anh có quan tâm chuyện này không?

Tất nhiên là tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi làm gì có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện của các bạn hotboy hay hotgirl đó!

Vậy tôi tóm tắt câu chuyện như thế này với anh: Hai cô cậu 9X yêu nhau, có thai rồi đi phá thai. Cô ta lên facebook chửi bới người yêu như thể người yêu cô ta là thứ mạt hạng không thể chấp nhận được và chính người yêu là nguyên nhân khiến cô đi phá thai. Người yêu cô - một chàng hotboy cũng lên facebook thanh minh. Rồi qua lại, cộng đồng mạng dậy sóng mỗi khi họ tranh luận. Câu chuyện là thế. Anh nghĩ sao?

Nếu nói là tôi không thích nghe những chuyện như thế này thì có vẻ như tôi là người vô cảm, không biết quan tâm đến những việc của các bạn trẻ. Nhưng, tôi mới hơn 30 tuổi, cũng mới lập gia đình, mới trải qua những thời gian phấn đấu, yêu đương. Tôi chỉ không hiểu lí do tại sao các bạn trẻ lại phải dậy sóng trước những tranh luận của hai cô cậu trên kia.

Họ tức nhau, làm mình làm mẩy trên facebook, quăng cả những chuyện riêng tư, thiêng liêng lên đó chứng tỏ cái đầu của họ đâu biết suy nghĩ. Đem chuyện đi phá thai nói ông ổng rồi như thể một trò chơi. Tôi không tin sau này họ có thể trở thành một người vợ hoặc người chồng đúng nghĩa huống chi là một ông bố hay bà mẹ. 

Chuyện yêu nhau, lỡ có thai, phá thai đã là một chuyện buồn và nên nhìn nhận nghiêm túc. Đằng này chuyện người ta quan tâm không phải vấn đề cái thai, mà là vấn đề làm thế nào để hạ nhục đối phương. Tôi thấy như vậy là vô văn hóa và tôi không quan tâm.

Nếu anh xác định yêu một người phụ nữ không ra gì thì đồng nghĩa với việc anh tự công nhận mình là kẻ chẳng ra gì (Ảnh minh họa).

Anh có vẻ nặng nề quá! Nếu anh là chàng trai đó, anh có ứng xử vậy không? Và anh sẽ chọn giải pháp nào để ứng xử với cô gái?

Rất tiếc, tôi không phải chàng trai đó và sẽ không bao giờ nói chính xác việc cần làm. Nhưng có điều chắc chắn, yêu đương có nguyên tắc của yêu đương. Đàn ông cực kỳ giỏi trong việc phân biệt phụ nữ. Nếu anh ta chỉ muốn chơi bời, qua đường với một người phụ nữ, anh ta sẽ tính đến biện pháp an toàn. 

Ngay từ khi chọn lựa người đi cùng mình, nếu anh xác định yêu một người phụ nữ không ra gì thì đồng nghĩa với việc anh tự công nhận mình là kẻ chẳng ra gì. Mà điều đó là thực tế, như anh chàng mà cô kể là ví dụ.

Tôi không yêu một cô gái dễ dãi như thế, nói gì đến việc lên giường với cô ta để cô ta có bầu. Dù sao, việc "lên giường" cũng là việc ứng xử văn hóa. Tôi hoàn toàn có thể lên giường với một cô gái xinh xắn, dễ dãi trong chuyện đó. Tôi có làm như vậy cũng chẳng ai đánh giá được tôi điều gì. Nhưng tôi không thích đùa với cảm xúc và lòng tự trọng của bản thân mình.

Cô gái lên giường với tôi có xứng đáng với tình cảm, sự trân trọng của tôi hay không? Việc đó không nằm ở màng trinh, nó chính là cách cô ta sống. Ít nhất, cô ta phải biết lao động là gì, biết chăm lo cho cuộc sống của cô ta và biết cách tôn trọng nguyên tắc sống chung. Cao hơn, cô ta có thể chia sẻ với tôi những cảm xúc, những quan điểm và sống tốt với mọi người xung quanh.

Một cô gái giỏi ăn ngon, mặc đẹp, chăm chút hình thức để câu “like” từ phía đàn ông thì tôi nghĩ đầu óc cô ta cả đời cũng chỉ biết làm thế thôi, không còn cái gì nghĩ để làm nữa. Tai họa cho người đàn ông nào lại chọn lựa những người phụ nữ như vậy để đặt quan hệ tình cảm, chưa nói đến việc yêu đương thề non hẹn biển. 

Hỏi tôi giải pháp ứng xử với một người phụ nữ như vậy, tôi nói là tôi từ chối quan hệ từ đầu nên sẽ không có gì để nói tiếp cả.

Nói là một chuyện, nhưng thực tế, 90% đàn ông thích đi với một cô gái đẹp, sành điệu.

Tôi biết cô lên mạng và đọc quá nhiều lời “chém” của đàn ông nên mới bảo 90%, hoặc cô đang đưa ra một con số để “úp sọt” tôi trong quan điểm. Tôi là đàn ông, tôi nói chắc chắn luôn là chỉ có 10% đàn ông mới thích đi với một cô gái đẹp, sành điệu. Còn lại, 90% đàn ông sẽ không chọn phụ nữ dễ dãi lên giường với mình để lấy làm vợ. Họ chỉ coi những cô gái đó là thứ... đồ chơi. Đa số đàn ông sẽ mơ ước đi với những cô gái đẹp, biết chừng mực, có tri thức. Nếu không được vậy, họ sẽ chọn những người tử tế để đi cùng.

Vậy nên, chuyện một vài chàng trai, một vài cô gái ứng xử vô văn hóa không phải là việc điển hình trong xã hội, tôi tin là thế. Xin đừng lôi mấy cô cậu đó ra để làm “dậy sóng”. 

Cảm ơn anh vì buổi nói chuyện! Chúc anh luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình!
Chia sẻ