Sự nghiệp làm mẹ

Lan Phương,
Chia sẻ

Với mẹ, sự nghiệp thành công nhất trong cuộc đời đó chính là thấy các con được hạnh phúc.

Khi mẹ viết ra những dòng này, hình ảnh cách đây 6 năm như đoạn phim ngắn quay chậm xuất hiện. Thước phim đầu tiên  là thước phim về một tình yêu kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc của bố và mẹ. Bố mẹ gặp và quen nhau khi 2 người đều làm trong một công ty. Tình yêu của 2 con người trẻ, đều xa quê hương, cùng lập nghiệp nơi đất khách quê người đến tự nhiên và như được định mệnh sắp đặt trước. Mẹ và bố như 2 nửa còn thiếu của nhau, lắp vào cho vừa vặn và tròn trịa.

Thước phim thứ hai mà mẹ cũng sẽ không bao giờ quên là hình ảnh mẹ sinh anh Quý Phúc. Giây phút nhìn thấy con ra đời chính là niềm hạnh phúc vô bờ với mẹ. Khi nhìn thấy con lần đầu tiên, mẹ đã tự nhủ, dù mẹ có phải chịu bao nhiêu vất vả đi chăng nữa thì mẹ cũng sẽ giành cho con những điều tốt đẹp nhất.

Sự nghiệp làm mẹ 1

Thời gian đầu, vì thiếu thốn, khó khăn nên bố mẹ phải mua 1 căn hộ nhỏ ngoại ô, cách chỗ làm rất xa. Mẹ sinh anh Quý Phúc xong là phải nhờ người trông giúp, mẹ không có nhiều thời gian ở nhà, dù biết rằng đó là một thiệt thòi rất lớn với anh Quý Phúc. Nhưng mẹ luôn nghĩ rằng, chính khó khăn đó làm Quý Phúc của mẹ sớm trưởng thành, tự lập hơn các bạn cùng trang lứa. Rồi mẹ sinh em Quý Bảo sớm hơn dự tính. Anh Quý Phúc chưa đầy 2 tuổi mẹ đã sinh em. Mẹ càng thương Quý Phúc bao nhiêu thì Quý Phúc lại ngày càng tự lập bấy nhiêu. Bố mẹ hướng dẫn anh Quý Phúc học rồi tự ăn, tự mặc quần áo, tự sắp xếp đồ chơi, biết yêu thương giúp đỡ mọi người. Giờ mới 5 tuổi thôi nhưng con trai đã biết giúp đỡ mẹ rất nhiều việc trong gia đình rồi trông em, dạy em học giúp mẹ.

Giờ đây, sau 6 năm tích cóp tiết kiệm, bố mẹ cũng mua được 1 căn nhà trong thành phố, gần chỗ làm. Bố mẹ có nhiều thời gian để chăm sóc và chơi cùng hai con.

Sự nghiệp làm mẹ 2

Hai con trai của mẹ, anh Quý Phúc 5 tuổi, em Quý Bảo mới 3 tuổi nhưng đều đã biết yêu thương bố mẹ, ngoan ngoãn, tự lập, tự giác học tập và chơi lúc bố mẹ bận. Anh Quý Phúc là học sinh xuất sắc của lớp mẫu giáo nhỡ trường mầm non VSK. Anh Quý Phúc đã biết đọc từ lúc 3 tuổi và có thể làm phép tính cộng trừ trong phạm vi 100. Luôn là học sinh sáng tạo và thông minh nhanh nhẹn nhất lớp. Em Quý Bảo mới đây đã giành giải nhất cuộc thi IQ giành cho các bé từ 1 đến 3 tuổi do Viện nghiên cứu giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Những thành công này chính là những viên gạch đầu tiên bố mẹ cùng các con đặt vào cho những công trình thành công rực rỡ sau này. Mẹ vẫn luôn tâm niệm rằng, chỉ cần các con vui, hạnh phúc và thành đạt thì có nghĩa là sự nghiệp làm mẹ, sự nghiệp quan trọng nhất cuộc đời mẹ đã đến đỉnh vinh quang.
Chia sẻ