Mẹ ơi, Phụ nữ chuẩn 10 là gì?

,
Chia sẻ

Thắc mắc của cô bé Biết Tuốt về một khái niệm mà cô chưa biết tuốt.

Mẹ ơi, Phụ nữ chuẩn 10 là gì? 1

Chào các chị xinh đẹp, các cô hiền lành, các bác dịu dàng. Cháu là Phạm Tâm Khanh, năm nay cháu 7 tuổi. Cháu kể các cô nghe nha, ở lớp cháu được làm lớp trưởng, vì cô giáo nói cháu biết rất nhiều thứ, lại còn hay được điểm 10. Cảm giác được làm người biết tuốt rất là vui đấy. Khi các bạn hỏi cháu con chim sẻ màu gì, cháu sẽ nói màu nâu. Khi các bạn hỏi cháu bài hát “Quê hương” hát như thế nào, cháu sẽ theo cách mẹ dạy mà hát cho các bạn nghe. Khi có câu hỏi khó, cháu sẽ là người đầu tiên giơ tay phát biểu.

Ở lớp, cháu thân với bạn Mi “công chúa”. Vì bạn ấy như công chúa ấy. Bạn ấy mặc váy xòe công chúa đi học. Bạn ấy đi một đôi giày công chúa màu đỏ. Bạn ấy cài một cái bờm công chúa lấp lánh. Bạn ấy được cả lớp bầu chọn là “Cô Công Chúa” nhỏ. Cặp đôi Biết Tuốt- Công Chúa Nhỏ bọn cháu là cặp đôi nổi bật số 1 của lớp đó. Giống như mẹ cháu hay nói với mẹ Mi công chúa là câu...câu gì nhỉ...chờ một chút để cháu nhớ đã....À là “ Cặp bài trùng, bộ đôi song...song cái gì ấy nhỉ....à song kiếm hợp bích” Chính là “Cặp bài trùng. Bộ đôi song kiếm hợp bích” đó.

Nhưng cháu và Mi dạo này có 1 vấn đề thắc mắc rất lâu rồi. Dạo này hai mẹ rất hay nhắc đến “Chuẩn 10” hay cái “Phụ nữ chuẩn 10” gì đó. Bọn cháu rất phiền lòng, cực kỳ phiền lòng. Vì sao ấy ạ? Vì trước đây, khi 2 mẹ đi với nhau, chủ đề sẽ xoay quanh Mi hôm nay mặc bộ nào thì giống công chúa, cháu hôm nay học được cái gì để thêm biết tuốt. Nói chung là bộ đôi lớn sẽ nói về cặp bài trùng nhỏ. Vậy mà giờ mẹ toàn nói về cái 10 với 11 gì đó. Cháu và Mi rất tò mò, bèn tự mình điều tra xem cái 10 10 đó có phải điểm 10 cô giáo ở lớp hay chấm vào vở cháu không.

Một ngày chủ nhật Biết Tuốt cháu ở nhà, cháu bèn tự lên mạng tra tìm thông tin. Đã nói là cháu biết tuốt mà, cái máy vi tính này tuy khó dùng, cháu còn chưa sử dụng được đâu nhưng tìm kiếm cái gu gồ gì gì đó cháu vẫn làm được nha.

Cháu gõ gõ “10 chun”. Không ra cái gì. Lại gõ gõ “10 chấm” vẫn không ra. Cháu bèn chạy đi tìm Mi, phải hỏi xem cái vấn đề đó có tên là 10 chun hay 10 chấm. Mi dùng tay đập vào trán cháu 1 cái

- Đồ ngốc, không ngờ có cái vấn đề đó mà cũng quên. Là 10 chuẩn.

- Tớ chỉ nhớ nhầm chút thôi mà. Mà ai nói 10 chuẩn. Là Chuẩn 10. Hừ cũng không nhớ còn ra vẻ.

Vậy là đã có đáp án. Cháu lại mò mẫm với “Chuẩn 10” Lần này thì có xuất hiện cái gì đó.
Có cái trang a..a fam mi li gì đó (cái tên giống sữa fami nhỉ). Trang này mẹ rất hay xem công thức nấu ăn và nấu toàn món ngon cho cháu nha. Còn có cái bột giặt Ariel, có màu xanh lá cây cháu thích và mùi thơm ơi là thơm nữa. Còn nhiều cái lắm, nhiều ơi là nhiều, nhiều đến mức cháu đọc không hết. Cháu quyết định, vẫn là hỏi mẹ thông thái nhanh hơn nhỉ.
Tối đó, khi đang ăn canh thịt viên rau củ cực ngon (món này mẹ nói mẹ học trên trang fami hay amily gì đó) cháu đã hỏi mẹ luôn vấn đề thắc mắc của hôm nay. Cháu là một đứa ham học mà.
-         Mẹ ơi, Chuẩn 10 là gì ạ?
-         Cái gì chuẩn 10, Biết Tuốt?
-         Con thấy mẹ và mẹ Xinh Đẹp (cháu gọi mẹ của Công Chúa là Xinh Đẹp) dạo này toàn nói đến chuẩn 10. Có phải điểm 10 của bọn con khi được cô giáo chấm điểm không ạ?
-         À, ha ha. Cô nhóc hôm nay lại tò mò về vấn đề này sao. Chuẩn 10 là một cuộc thi mà mẹ và mẹ xinh đẹp của con đang theo dõi. Là “Phụ nữ chuẩn 10”
-         Thế nào gọi là chuẩn 10 ạ?
-         Cô nhóc tập trung ăn cho mẹ nhờ. Khi nào con thành phụ nữ, mẹ sẽ nói với con chuẩn 10 là thế nào.
Và cuộc nói chuyện trên chỉ giúp cháu tìm ra được đầy đủ tên của cuộc thi đó. Nhưng theo cháu nghĩ, đã là 10 thì chắc chắn phải rất giỏi, rất tốt. Vì cháu hay được 10 nên mới làm Biết Tuốt mà.
 
Nhưng cháu để ý, từ khi mẹ theo dõi cuộc thi đó, mẹ có thay đổi nha. Mẹ yêu hoa hơn nè. Ngày nào cháu cũng thấy mẹ thay một bình hoa mới. Mẹ sẽ nấu cho cháu nhiều món ăn ngon hơn nè, mặc dù trước đó mẹ nấu ăn cũng rất là ngon rồi nhé. Mẹ còn có hẳn 1 quyển sổ tay, trong đó ghi hẳn số lượng và nguyên liệu món ăn, món nào tốt, món nào không nữa. Mẹ mua thêm váy, và mẹ rất xinh đẹp luôn, cháu cũng được mua váy mới nữa. Papa bảo 2 mẹ con nên đổi tên từ Thông Thái- Biết Tuốt sang Xinh Đẹp- Công Chúa rồi đó. Mẹ cũng hay ôm pa pa trước khi pa pa đi làm và sau khi pa pa về nè. Mẹ dường như hay cười hơn nè. Khi mẹ cười, cháu thấy rất vui vẻ rất rất vui vẻ luôn.
 
Hôm nay nhà cháu và nhà Công Chúa đi cắm trại. Cháu rất thích đi cắm trại. Khi đó cháu và Công Chúa sẽ được nằm dài để sưởi nắng. Sẽ được chạy thật nhanh trên cỏ. Sẽ được chơi những trò chơi rất thú vị.
Lúc ăn trưa. Papa và bố Công Chúa nói chuyện. Cháu nghe được 2 người nói về mẹ Thông Thái và mẹ Xinh Đẹp. Papa bảo dạo này mẹ thông thái thay đổi lắm nhé, xinh hơn nè, sức sống hơn nè. Bố Công Chúa cũng bảo mẹ Xinh Đẹp nấu ăn ngon hơn hẳn, còn chịu khó đọc sách nữa. 2 người đàn ông có vẻ rất hài lòng, còn gật gù xoa cằm nữa cơ. Mẹ Thông Thái và mẹ Xinh Đẹp cùng cười. Cháu thấy 2 mẹ nói là “Vì chúng em là phụ nữ chuẩn 10 mà”

Cháu và Công Chúa nhìn nhau, vẫn chưa hiểu chuẩn 10 là gì. Nhưng cháu hiểu 2 mẹ là 2 người phụ nữ tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất. Cháu yêu cả 2 người nhất!

Và cháu cũng đang  phấn đấu làm Chuẩn 10 Biết Tuốt đây. Vì 10 là điểm số cao nhất mà, Công Chúa nhỉ.

Người gửi: phamtamkhanh

Chia sẻ