Phụ huynh hào hứng khoe điểm số đẹp của con

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Cuối năm học, các bậc phụ huynh liên tục chia sẻ thành tích học tập một năm của các con với đủ các tâm trạng khác nhau.

Phụ huynh hào hứng khoe điểm số đẹp của con 1
Ảnh minh họa: Báo Phú Yên

Chị Thu Phương chia sẻ trên mạng xã hội Facebook rằng lớp con chị có 38 cháu thì 30 cháu học sinh giỏi, chỉ có 8 cháu học sinh tiên tiến. Thế nên, chị Phương cũng không vội mừng về thành tích này của con. Như chị nói, cậu con trai lớn hồi cấp 1 học trường làng lúc nào cũng nhất nhì lớp, lên cấp 2 học trường phố thì cũng bở hơi tai, chưa chắc đã được học sinh giỏi.

Vẫn biết là để đạt được danh hiệu học sinh giỏi, con cũng có cố gắng, nhưng thực lực con mình thế nào, chị biết rõ hơn ai hết. Theo quan điểm của bà mẹ này, nếu sau này gia đình có điều kiện thì cho con đi du học, không thì cho con học đại học trong nước, nếu không đỗ đại học thì học nghề. “Học cách làm người, rèn luyện nhân cách, ứng phó, đối mặt với tất cả những vấn đề của đời sống một cách linh hoạt là cái mình trăn trở và muốn dạy con, chứ không phải danh hiệu hay bảng điểm” – chị Phương nói.

Cũng giống chị Phương, chị Bích Hằng chia sẻ điểm tổng kết cuối năm con gái nhận 2 điểm 10 và đạt danh hiệu học sinh giỏi “giống nhiều bạn khác”. Nhưng “nếu mẹ là cô giáo thì chỉ cho con 2 điểm 9 vì mẹ biết học lực của con gái mình. Tuy con có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa thật sự cẩn thận”.

Chị cho biết, kết quả này không khiến chị quá vui mừng, mà điều khiến chị hài lòng là con gái rất có ý thức học tập. Trong năm học, cô bé đã biết kèm cặp bạn khác học kém hơn và làm việc đó rất nhiệt tình. “Con không làm bài hộ bạn mà giảng cho bạn đến khi bạn hiểu. Có hôm về con kể con rất buồn vì giảng mãi mà bạn không hiểu. Chuyện đi học của con thì có rất nhiều, và mẹ cảm thấy con rất thích đi học, rất quý cô giáo và các bạn” – chị Hằng hào hứng chia sẻ với các phụ huynh khác.

Một ông bố khác dù không chia sẻ nhiều nhưng bức ảnh chụp bảng thông báo kết quả học tập của con anh khiến nhiều phụ huynh trầm trồ ngưỡng mộ. Trong 11 môn học của cô con gái vừa kết thúc lớp 4, chỉ có duy nhất một điểm 9, còn lại là toàn điểm 10 và A+.

Anh Trường Sơn thì lại hơi buồn và bức xúc về cách dạy, cách học và cách đánh giá, xếp loại học sinh ở trường. Anh thừa nhận việc con trai mình là một trong hai em đạt học sinh Khá của lớp là hoàn toàn đúng với khả năng của con, vì đúng là cháu còn lười học, cẩu thả, nhưng anh cũng chia sẻ rằng theo anh tiêu chí giáo dục ngày nay nên thay đổi, thay vì quá coi trọng phần kiến thức thì nên quan tâm hơn tới rèn luyện thể chất và nhân cách.

Với bà mẹ Thu Hiền, cuối năm học không chỉ có niềm vui vì danh hiệu học sinh giỏi của con mà chị còn rất phấn khởi khi con nằm trong số ít những em đạt danh hiệu Trạng Nguyên trong cuộc thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi cấp trường.

Phụ huynh hào hứng khoe điểm số đẹp của con 2
  Con trai chị Thu Hiền trong lễ bế giảng năm học. Không chỉ đạt học sinh giỏi, cu cậu còn đạt danh hiệu Trạng Nguyên trong cuộc thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi cấp trường.

Phụ huynh hào hứng khoe điểm số đẹp của con 3
  
Phụ huynh hào hứng khoe điểm số đẹp của con 4
Số điểm rất cao của con trai khiến chị Hiền rất vui và tự hào

Chị Hiền không ngần ngại khoe những bức ảnh cậu con trai lớp 2 mặc bộ trang phục Trạng Nguyên đỏ rực cùng các bạn khác diễu hành quanh trường trong lễ bế giảng. Điều khiến chị hài lòng nhất không phải là con đạt danh hiệu cao hay thấp, mà quan trọng nhất là chị thấy đây là một hoạt động rất bổ ích và vui vẻ trước khi các con bước vào kỳ nghỉ hè. “Phần thưởng nho nhỏ của nhà trường là những bộ sách, cuốn vở cũng khiến cả phụ huynh và các con đều vui” - chị Hiền tâm sự.

Chia sẻ