Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ

THƯ THƯ,
Chia sẻ

Bộ phim truyền hình “Phù Dao” của nữ diễn viên Dương Mịch dù được đánh giá cao nhưng vẫn tồn tại nhiều lỗi hậu kỳ ngớ ngẩn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Phù Dao của cặp đôi Dương MịchNguyễn Kinh Thiên chính là bộ phim truyền hình cổ trang thành công nhất kể từ đầu năm 2018 đến nay. Sau gần 50 tập phim, tác phẩm vẫn giữ vững phong độ với tỷ suất rating ổn định và lượng người theo dõi trực tuyến luôn duy trì ở vị trí số một hơn 8 tỷ lượt xem.

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 1.

"Phù Dao" là bộ phim cổ trang được đánh giá cao về mặt nội dung và diễn xuất.

Tuy nhiên, sốt bao nhiêu thì sốt, tác phẩm Phù Dao vẫn tồn tại những hạt "sạn" lồ lộ hết sức nực cười. Dẫu biết nhà sản xuất đã cố gắng làm phim có tâm hơn, nhưng việc mắc phải các lỗi hậu kỳ ngớ ngẩn thế này là điều khó lòng mà chấp nhận được.

Ngay trong tập mở đầu, khán giả đã tinh ý phát hiện ra hạt sạn số 1 – dây lụa bịt mắt tự động dịch chuyển của nữ chính Phù Dao (Dương Mịch). Ở phân cảnh trước, dây lụa còn được buộc sát với gáy Phù Dao, ấy thế mà trong chớp mắt, nó đã tự động dịch lên tới 5 phân.

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 2.

Vị trí của dây lụa bịt mắt ở phân cảnh trước là sát với gáy nữ chính.

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 3.

Vậy mà sau một giây, nó đã tự động nhảy cao lên. Quả là một dây lụa thần kỳ!

Chưa hết, bạn còn nhớ tập phim Phù Dao và nam chính Trưởng Tôn Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên) lần đầu chạm mặt nhau không. Sau đó, Phù Dao bị rơi xuống vách núi, phía dưới là hồ nước sâu thăm thẳm. Để cứu sống Phù Dao, thái tử Vô Cực đã trao cho cô một nụ hôn hô hấp nhân tạo hết sức lãng mạn. Nhưng, khi cả hai lên bờ thì bỗng dưng quần áo, đầu tóc lại khô cong. Như thể họ chưa từng bị rơi xuống nước vậy?

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 4.

Đến một giọt nước cũng không thấy đâu.

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 5.

Vừa rơi xuống hồ nhưng nhoáng cái, người Phù Dao đã khô cong. Đầu tóc, lớp makeup vẫn gọn gàng xinh đẹp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đến hạt sạn thứ ba thì ắt hẳn khán giả không thể nhịn cười được nữa rồi! Khi Phù Dao một mình đối đầu với đám binh lính tinh nhuệ của ác nữ Bùi Viện (Lý Y Hiểu), trông cô mới oai phong lẫm liệt làm sao. Chắc vì bị hào quang của Phù Dao làm cho kinh động nên khi Phù Dao chưa kịp lao tới, một vài binh lính đã tự động ngã lăn quay trước!

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 6.

Phù Dao một mình đối chọi với cả trăm binh lính của quận chúa Bùi Viện.

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 7.

Chị đại Phù Dao chuẩn bị ra tay, mấy tên lính quèn đã thi nhau đổ gục trước!

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 8.

Một anh còn cười tươi như hoa dù chuẩn bị xông pha chiến trận!

Cũng trong trường đoạn đó, một anh lính dũng cảm xông tới toan đâm vào bụng Phù Dao, nào ngờ bị cô cho ngay một nhát kiếm vào cổ chết đứng. Điều đáng cười là khi anh vừa ngã xuống, vết máu trên cổ tự dưng sạch trơn, cổ anh láng mịnh trắng tinh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 9.

Vừa mới bị kiếm đâm thẳng vào cổ.

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 10.

Thế mà lúc ngã xuống đã không còn thấy gì nữa rồi!

Tập phim ở trường nô lệ quả là có nhiều "sạn" hơn bình thường. Khi đang bị quân lính của Bùi Viện truy đuổi, Phù Dao đã nhìn thấy ám hiệu ở trên tường. Thế mà một lúc sau, khi quân lính xông tới thì ám hiệu bỗng thay đổi. Có phải Phù Dao vì rảnh rỗi quá nên đã tự tay mình vẽ lại hay không?

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 11.

Rõ ràng lúc đầu là ký tự la mã như thế này.

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 12.

Xong tự dưng bị lật ngược lại thành một ký tự khác hoàn toàn.

Chưa hết đâu, khi Phù Dao bị tên đâm thẳng vào sau lưng, mũi tên ấy cũng vô cùng kỳ lạ. Lúc thì đuôi mũi tên có gắn lông vũ, lúc lại trống trơn. Thế rốt cuộc, Phù Dao tự rút tên ra và lấy cái khác đâm lại à?

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 13.

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 14.

Sự biến mất kỳ lạ của lông vũ trên mũi tên.

Không chỉ mắc lỗi ở phần hình ảnh, đạo cụ mà cả lời thoại của bộ phim Phù Dao cũng có vấn đề. Ở tập Phù Dao giả dạng tiểu thư Vũ Văn Tử để tiến cung, tên một tú nữ đáng thương đã bị thay đổi một cách trắng trợn. Ban đầu, trong số các tú nữ được tuyển vào cung, rõ ràng có tên: Lưu Ngọc Kỳ. Thế mà đến khi công công đọc danh sách phân chia nơi ở, tự dưng lại lòi đâu ra cái tên lạ hoắc: Lưu Giác Kỳ.

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 15.

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 16.

Đến tên nhân vật cũng viết sai!

Còn nữa, trong lễ đại hôn của Phù Dao với thái tử Vô Cực, quốc công Tề Chấn (Lưu Dịch Quân) đã bị đôi vợ chồng mới cưới song kiếm hợp bích tiêu diệt gọn gàng. Phân cảnh hết sức bi tráng cho đến khi bạn chú ý đến thanh kiếm bất thường trên tay Phù Dao. Một phút trước khi Phù Dao cầm kiếm lên, lưỡi kiếm còn dính đầy máu. Thế mà đến lúc cô đâm kiếm về phía Tề Chấn, tự dưng nó lại sạch bong sáng loáng!

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 17.

Thanh kiếm dính máu ban đầu.

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 18.

Chắc sau đó Phù Dao đã lấy tay lau sạch. Cô sợ máu sẽ vấy bẩn quần áo mình ư?

Tuy nhiên, tất cả những điều kể trên vẫn không thể địch lại hạt sạn cuối cùng về độ ngớ ngẩn và hài hước. Đó chính là phân cảnh Phù Dao và thái tử Vô Cực đấu quyền trong bồn tắm. Phân cảnh sẽ vô cùng lãng mạn với hai nụ hôn liên hoàn ướt át dưới nước, cho đến khi bạn nhận ra mình đã bị nhà sản xuất lừa. Chỉ là cái bồn tắm nước nông đến ngang hông, nhưng khi cả hai hôn nhau thì trông lại sâu như một cái hồ rộng lớn vậy!

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 19.

Bồn tắm nước rất nông.

Phim “Phù Dao” của Dương Mịch chứa cả một rổ “sạn” ngớ ngẩn đến không ngờ - Ảnh 20.

Nhưng khi hai anh chị hôn nhau thì vùng vẫy như thể đang ở giữa biển!

Bộ phim Phù Dao hiện đang được phát sóng trên đài truyền hình Chiết Giang và Tencent vào tối từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần. Mời khán giả chú ý đón xem.

Chia sẻ