Phim của Lee Da Hae càng về cuối càng khiến khán giả tức muốn "lật bàn"

HNguyen,
Chia sẻ

Trong 4 tập phim mới nhất của "Good Witch", khán giả tức muốn "lật bàn" vì biên kịch xây dựng hình tượng nữ chính Lee Da Hae quá khiên cưỡng.

4 tập 33 – 34 – 35 – 36 của Good WitchPhù thủy tốt bụng vừa lên sóng cuối tuần vừa qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Trong 4 tập này, biên kịch phim tiếp tục đẩy giới hạn chịu đựng của khán giả lên một tầm cao mới khi xây dựng hình tượng nữ chính Cha Sun Hee theo hình mẫu "tốt lý tưởng".

Trong 4 tập này, Cha Sun Hee (Lee Da Hae) tiếp tục nhắm mắt làm lơ chứng kiến cảnh người mình yêu – cơ trưởng Song Woo Jin thân mật với cô em gái Do Hee. Mặc dù Do Hee đối xử với Sun Hee cực "phũ" nhưng cô chị gái vẫn một lòng trung thành tận tụy.

Phim của Lee Da Hae càng về cuối càng khiến khán giả tức muốn lật bàn - Ảnh 1.

"Good Witch" tập 33 - 36: Oh Tae Ri tức điên khi phát hiện Cha Do Hee có chị gái song sinh

Chứng kiến em gái tay trong tay với người mình yêu tiến vào lễ đường làm lễ đính hôn, Cha Sun Hee cũng mặc kệ. Nhận được tin em gái chuẩn bị qua đêm với Woo Jin, mặc dù cũng tỏ vẻ u buồn suy nghĩ, nhưng sau cùng cô nàng cũng chẳng thể hiện ra bằng bất kỳ hành động nào.

Sự cam chịu của Cha Sun Hee khiến khán giả phát bực và tự hỏi suy cho cùng thì cô nàng có thực lòng yêu chàng nam chính đẹp trai kia không?

Một điều nữa khiến người xem cảm thấy "tức anh ách" đó chính là việc chàng cơ trưởng Song Woo Jin bị quay như chong chóng giữa 2 cô nàng song sinh. Anh chàng tội nghiệp bị cô em xem như công cụ tiến thân, trong khi cô chị tiếng là yêu anh nhưng lại mặc kệ để cho anh bị dắt mũi lôi đi.

Woo Jin đã đính hôn với Do Hee nhưng trong lòng lại luôn nghĩ tới Sun Hee. Ngay cả khi Do Hee rủ anh đi khách sạn, anh cũng không thể lên giường với cô em vì mải nghĩ tới cô chị.

Thậm chí đỉnh điểm là khi Woo Jin bất ngờ tuyên bố mình có tình cảm với Sun Hee thay vì Do Hee. Nghe vậy, Do Hee mưu mô lập tức giả bệnh và dùng sức mạnh của gia đình để gây sức ép lên Woo Jin, nhằm thúc đẩy đám cưới diễn ra nhanh hơn.

Phim của Lee Da Hae càng về cuối càng khiến khán giả tức muốn lật bàn - Ảnh 3.

"Good Witch" tập 33 - 36; Woo Jin tuyên bố mình thích Sun Hee trước mặt Do Hee

Về phía Sun Hee, cô nàng vẫn tiếp tục diễn vai người tốt khi đóng giả làm em gái một lần nữa để chống lại giám đốc Oh Tae Ri. Nhưng Sun Hee không thể ngờ rằng em gái cô đã đi trước cô một bước từ lâu.

"Good Witch" tập 33 - 36: Sun Hee tiếp tục đóng giả làm Do Hee để hạ bệ Oh Tae Ri

Cha Do Hee đã nói tất cả mọi chuyện cho Oh Tae Ri biết. Để bảo vệ bản thân, Cha Do Hee không ngại mang chị gái ra làm bia đỡ đạn. Cô ta nói rằng trước giờ mình chưa hề phản bội Oh Tae Ri, những chuyện trước kia đều do chị gái của cô ta làm. Để thể hiện lòng trung thành với Oh Tae Ri, Cha Do Hee còn phá hoại công việc làm ăn của Sun Hee.

Phim của Lee Da Hae càng về cuối càng khiến khán giả tức muốn lật bàn - Ảnh 6.

"Good Witch" tập 33 - 36: Cha Do Hee đổ vấy tội lỗi lên đầu chị gái

Mặt khác, Do Hee cũng phát hiện ra cuốn nhật ký của Sun Hee trong phòng cô. Cô nàng đã đọc hết và biết hết mọi chi tiết về chuyện yêu đương của Sun Hee – Woo Jin trong lúc bản thân nằm viện.

"Good Witch" tập 33 - 36: Cha Do Hee công khai đứng về phía Oh Tae Ri khiến ai nấy bất ngờ

Thế nên Do Hee rất tự tin vượt qua "bài kiểm tra" của Woo Jin khi anh nghi ngờ rằng Do Hee mà anh yêu trước đây chính là Sun Hee đóng giả.

Kết thúc tập 36, Good Witch khiến người xem tức anh ách khi cô nàng Do Hee mưu mô vẫn đang tiếp tục thắng thế. Liệu cô nàng người tốt Sun Hee có thể làm được gì? Người tốt có thể cứu thế giới hay không? Hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của Good Witch lên sóng SBS vào cuối tuần này.

Chia sẻ