Phim của "Bom sex" nước Pháp bị chê bai bất ngờ lên ngôi ở Cannes 2016

Leslie Salmon,
Chia sẻ

Tác phẩm thắng Giải thưởng lớn (Grand Prix) tại Cành cọ vàng đã gây tranh cãi vì từng bị chê bai thậm tệ trước đó.

Vào ngày cuối cùng (22/5) của Liên hoan phim Cannes, những phim điện ảnh xuất sắc đã được vinh danh. Đáng lưu ý nhất là giải thưởng Cành cọ vàng danh giá gồm 21 giải đề cử được ra mắt xuyên suốt 12 ngày (từ 14 - 22/5/2016), và những tác phẩm được bàn tán xôn xao là American Honey, Elle, The Handmaiden hay Graduation. Tuy nhiên, kết quả năm nay khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Giải thưởng lớn (Grand Prix) đã gây bất ngờ nhất khi thuộc về It's Only the End of the World của đạo diễn Xavier Dolan. Phim nói về một người đàn ông quay trở về nhà sau hơn 10 năm "mất tích" và thông báo với gia đình về cái chết của mình.

it's only the end of the world
"It's Only the End of the World" sở hữu dàn sao hạng A nhưng bị chê bai thảm hại.

Điều đáng nói là trước đó, phim điện ảnh của "bom sex" Léa Seydoux cùng hàng loạt diễn viên hạng A này đã bị chê bai thậm tệ vì kịch bản hời hợt, tình tiết lỏng lẻo và thiếu chiều sâu. Nhiều nhà bình phim còn nhận xét rằng đây là phim điện ảnh gây thất vọng nhất của Xavier Dolan dù không tới mức bị gọi là "thảm họa". Thậm chí, tờ Hollywood Reporter đã chú thích ngắn gọn: "Là một nỗi thất vọng, kể cả đối với những người yêu thích Dolan". Vì thế, chiến thắng này đã khiến nhiều người "không cam" vì chưa "cảm" được tinh túy trong tác phẩm.

Bên cạnh đó, Giải Cành cọ vàng (Palme D'or) được trao về cho tác phẩm I, Daniel Blake do đạo diễn Ken Loach thực hiện. Xét về hiệu ứng, phim dù gây xúc động nhưng chưa thể tạo được nhiều tiếng vang và không "đủ lửa" khiến giới bình phim bàn tán sôi nổi, song đây được xem là một chiến thắng xứng đáng.

cành cọ vàng
"I, Daniel Blake" thẳng giải cao nhất tại Cannes.

Phim nói về một người thợ mộc 59 tuổi, Daniel Blake (Dave Johns) đang hồi phục dần sau cơn đau tim. Bác sĩ khuyến cáo ông không nên tiếp tục làm việc, song vì cuộc sống mưu sinh mà Daniel vẫn phải lao vào tìm việc, nếu không sẽ bị tước quyền hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Trong một lần đến gặp trung tâm môi giới việc làm, ông đã gặp Rachel (Hayley Squires), một người mẹ đơn thân 2 con. Rachel cũng phải chấp nhận được hỗ trợ nơi ăn cách nhà hơn 280 dặm để không phải tốn tiền ở nhà trọ. Và cứ thế, câu chuyện xoay quanh chuỗi ngày của hai con người khó khăn bị hệ thống phúc lợi xã hội "bỏ quên".

cành cọ vàng
Ken Loach trở lại sân khấu Cành cọ vàng sau 10 năm.

cành cọ vàng

cành cọ vàng
Biểu cảm đối lập của Ken Loach (phải) và Xavier Dolan (trái) vinh dự lên nhận giải.

Đây là lần thứ hai Ken Loach vinh dự nhận được giải thưởng danh giá này. 10 năm trước, ông từng chiến thắng Cành cọ vàng 10 nhờ phim điện ảnh The Wind that Shakes the Barley do Cillian Murphy đóng chính. Ken Loach đã nói: "Tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Những khán giả trong buổi công chiếu thật tuyệt vời, và chúng tôi rời rạp trong tâm trạng thoải mái nhưng phải quay về với cuộc sống thực tại. Chúng tôi thật sự bất ngờ". Đồng thời, ông cũng chỉ ra sự tàn nhẫn của hệ thống phúc lợi tại Anh và nói: "Chúng ta phải đưa ra một thông điệp của hy vọng, chúng ta phải nói rằng một thế giới khác là điều có thể".

cành cọ vàng
Ken Loach

Các giải thưởng khác tại Cành cọ vàng 2016 - Liên hoan phim Cannes lần thứ 69:

Đạo diễn xuất sắc nhất: Cristian Mungiu (Graduation) và Olivier Assayas (Personal Shopper)

Kịch bản xuất sắc nhất: Asghar Farhadi (The Salesman)

Diễn viên xuất sắc nhất: Jaclyn Rose (Ma' Rosa)

Giải Ban giám khảo (Jury Prize): American Honey (đạo diễn: Andrea Arnold)

Diễn viên xuất sắc nhất: Shahab Hosseini (The Salesman)

Giải Cành cọ vàng danh dự: Jean-Pierre Léaud

Giải Camera vàng cho phim đầu tay: Divines (Houda Benyamina)

Phim ngắn xuất sắc: Timecode


Song song đó, nhiều phim điện ảnh khác đã được xướng tên trong ngày cuối của Cannes tại Un Certain Regard Prize - Giải Góc nhìn đặc biệt. Tác phẩm mới của Studio Ghibli - The Red Turtle đã khiến khán giả hài lòng khi nhận được Special Jury Prize (Giải đặc biệt của Ban giám khảo). Đây là phim hoạt hình Nhật - Pháp do đạo diễn Hà Lan Michael Dudok de Wit thực hiện và được nhận xét là "một trong những tuyệt tác tại Cannes". Câu chuyện nói về một chàng trai bị đắm tàu và mắc kẹt trên một hòn đảo hoang. Ở đó, anh đã học cách sống cô đơn và chống chọi với thiên nhiên. Cuộc đời của anh thay đổi dần khi anh gặp được một người con gái cũng bị lạc trên biển giống mình và dựng xây hạnh phúc gia đình cùng cô.

the red turtle
The Red Turtle

Một số giải thưởng được trao trong ngày cuối Cannes:

Un Certain Regard Prize (Giải Góc nhìn đặc biệt) : Juho Kuosmanen (The Happiest Day in the Life of Olli Maki)

Jury Prize (Giải Ban giám khảo): Kôji Fukada (Harmonium)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Matt Ross (Captain Fantastic)

Kịch bản xuất sắc nhất: Delphine and Muriel Coulin (The Stopover)

Special Jury Prize (Giải đặc biệt của Ban giám khảo): Michaël Dudok de Wit (The Red Turtle).

Chia sẻ