Phim ảnh đã "lừa dối" bạn về chuyện chăn gối như thế nào?

Miaooo,
Chia sẻ

Trong phim, các cặp đôi bắt đầu "chuyện ấy" bằng một nụ hôn sâu, sau đó đam mê dẫn lối và đùng một cái, họ thấy mình đã nằm bên nhau trên giường cùng hơi thở gấp gáp. Nhưng trong thực tế thì ngược lại...

Tôi từng bị gọi là "gà", "ngây thơ" khi không biết gì nhiều về tình dục cho tới tận lúc kết hôn. Tôi lớn lên trong một môi trường bảo thủ nên được dạy rằng "chuyện ấy" chỉ dành riêng cho hôn nhân. Tôi tin như vậy nên không nghĩ gì về nó, cố gắng giữ gìn đến tận đêm tân hôn. Quả thật tôi đã làm được điều đó. Thế nhưng đến khi làm vợ, tôi mới có cơ hội hiểu thêm về tình dục và nhận ra rằng những gì giới truyền thông hay phim ảnh nói về nó khác hoàn toàn so với tình dục trong cuộc sống thực. Dưới đây là một trong số những điểm khác biệt mà tôi tìm thấy:

1. Giữ gìn cho tới đêm tân hôn cũng có cái hay chứ không hề ngớ ngẩn

Rất nhiều người cho rằng đợi đến khi kết hôn mới quan hệ tình dục là khác người và ngốc nghếch. Bởi làm thế nào để biết mình có hợp với người ấy không nếu không tìm hiểu nhau trước? Hai người phản ứng "hóa học" với nhau ra sao? Nếu kết hôn rồi mới biết không hợp "chuyện ấy" thì chịu mắc kẹt với người đó cả đời hay phải làm thế nào?

1000 câu hỏi có thể khiến bạn lung lay việc giữ gìn tới đêm tân hôn. Nhưng tôi đã làm ngược lại, và không hề hối hận với điều đó. Nó khiến đêm tân hôn của tôi thêm phấn khích, hứng khởi bởi hai người đều háo hức tìm hiểu, khám phá nhau.

Nhưng chính điều này cũng giúp tôi nhận ra "thực tế" thứ hai...

Xem nhiều phim tình cảm để rồi lấy chồng mới nhận ra chuyện ấy trong thực tế khác một trời một vực trên phim - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. "Lần đầu" = lúng túng + khó xử

Tôi không biết chính xác với mỗi cặp đôi, "lần đầu tiên" đã diễn ra thế nào. Nhưng có một điều tôi chắc chắn đó là lần đầu làm "chuyện ấy" của mọi người đều có điểm chung lúng túng, vụng về, khó xử.

Dù vậy, trong các bộ phim truyền hình, những cử chỉ lóng ngóng hay thái độ gượng gạo đều không được trình chiếu. Thường trong phim cặp đôi nào cũng giống như đã sẵn sàng, chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyện đó từ rất lâu. Trong khi đó, ở ngoài đời, ai cũng cần thời gian, kiến thức và thực hành nhiều lần để trở nên tự nhiên, "chuyên nghiệp" trong cuộc yêu.

3. Để chiều lòng vợ/chồng, người ta cần cả đời học hỏi

Bạn càng hiểu đối tác thì "chuyện ấy" giữa cả hai càng trôi chảy. Thế nên trong những mối quan hệ ngắn bạn không thể hiểu hay kết nối sâu sắc với đối phương. Hôn nhân hay tình dục với người bạn đời trở nên nhàm chán bởi nhiều đôi sau khi kết hôn cho rằng "như vậy là đủ", không cần chinh phục lấy lòng nhau, không cần làm mới để chiều chuộng nhau trong phòng ngủ nữa.

Trên thực tế, mỗi người đều là một ẩn số cần dành cả đời để tìm hiểu, chưa kể đến người đó cũng có xu hướng thay đổi theo thời gian. Trong phim ảnh chỉ cho bạn thấy những lát cắt đẹp đẽ trong đời sống vợ chồng, "yêu" nhau mới chỉ vài lần đã rất mãn nguyện và "chuẩn không cần chỉnh". Những lần chán nản, "yêu" hỏng chỉ có thể là tự bạn học ngoài đời mà thôi.

4. Không phải lần nào "yêu" cũng li kỳ ngoạn mục

Tình dục trong phim luôn tuyệt vời với những pha gay cấn, những cảnh tượng nóng bỏng. Trong cuộc sống thực, có rất nhiều pha ngại ngùng, hài hước xảy ra giữa cả hai mà phim ảnh không thể đề cập đến.

5. Trong phim không có cảnh "thu dọn chiến trường" sau màn ân ái

Không biết các bạn thế nào, nhưng đây là bất ngờ lớn nhất đối với tôi. Trên phim ảnh không bao giờ có cảnh một trong hai hay cả hai phải lọ mọ dọn dẹp sau cuộc yêu nóng bỏng. Trên thực tế, sau mỗi lần "yêu", phòng ngủ sẽ trở thành bãi chiến trường với đồ đạc vất lung tung, rác và cả những vết bẩn dính trên chăn ga gối đệm cần nhiều công sức giặt tẩy.

Xem nhiều phim tình cảm để rồi lấy chồng mới nhận ra chuyện ấy trong thực tế khác một trời một vực trên phim - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

6. Ngoài đời thực người ta chẳng mấy khi ôm nhau rồi cùng ngã xuống giường

Khi còn độc thân, tôi mường tượng ra cảnh các cặp đôi bắt đầu "chuyện ấy" bằng một nụ hôn sâu, sau đó đam mê dẫn lối và đùng một cái, họ thấy mình đã nằm bên nhau trên giường cùng hơi thở gấp gáp. Điều này có thể đúng ngoài đời thực với một số cặp, ở một số thời điểm. Nhưng thường thường "chuyện ấy" giữa hai người không đột ngột và say đắm ngay từ đầu như thế. Nó là một lịch trình, sự thỏa thuận hay quyết định.

7. Có con không có nghĩa là những cuộc yêu chấm dứt

Rất nhiều người, đặc biệt là các ông chồng, bị "đầu độc suy nghĩ" có con sẽ cản trở chuyện "yêu" cả hai vợ chồng bởi những tình huống éo le trong phim ảnh. Em bé sẽ khóc, đòi mẹ, đòi ngủ chung hoặc làm gián đoạn bất kỳ nỗ lực gần gũi của cha mẹ chúng. Điều này có vẻ đúng nhưng không hoàn toàn. Trong trường hợp này, người trong cuộc đòi hỏi phải khéo léo dỗ dành con cái và sắp xếp lịch yêu phù hợp.

Theo Timandolive

Chia sẻ