Phiên chợ đặc biệt ở Sài Gòn: Không những không mặc cả, lại còn trả cao hơn giá bán

Ngọc Dương,
Chia sẻ

Có một phiên chợ giữa Sài Gòn mà không có tiếng mặc cả, thậm chí người mua còn “chê” rẻ và trả thêm tiền cho người bán để sở hữu một món đồ. Toàn bộ lợi nhuận của phiên chợ, những người bán không nhận cho riêng mình mà lại cho đi để đem niềm vui đến với những người khác...

Đó là phiên chợ đồ cũ từ thiện do cô gái Trần Hải Anh (23 tuổi) và những người bạn của mình ở Giant Step Urban Art Gallery tổ chức tại số 3A đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM) sáng 24/4.

Phiên chợ đặc biệt ở Sài Gòn
Hải Anh (bìa phải) cùng nữ họa sĩ người Pháp Pauline Guitton lên kế hoạch trước ngày tổ chức phiên chợ. “Mỗi người giúp một tay nên phiên chợ đặc biệt lần đầu mình tổ chức này diễn ra thuận lợi, rất đông bạn trẻ đến mua đồ và còn có cả du khách nước ngoài. Ai cũng vui vẻ mua hàng bởi họ biết họ biết tiền mình bỏ ra được sẽ đem lại niềm vui cho những người khác” – Hải Anh chia sẻ. 

Hải Anh hiện đang là sinh viên ngành kinh tế và sản xuất phim của ĐH La Sorbonne (Pháp), lần này về Việt Nam thực tập đến 8 tháng nên cô quyết định bản thân phải làm những việc có ích cho quê hương. Từ đó, phiên chợ đồ cũ từ thiện được cô gái xinh xắn này lên kế hoạch thực hiện tại Việt Nam.

Trước đó, Hải Anh cùng những người bạn của mình ở Pháp đã tổ chức 2 phiên chợ đồ cũ từ thiện tại Paris. Cả hai phiên chợ đó, Hải Anh thu về số tiền hơn 40 triệu đồng và chuyển toàn bộ cho quỹ Operation Smile (phẫu thuật Nụ cười) tại Việt Nam.

Phiên chợ đặc biệt ở Sài Gòn
"Ai cũng nhiệt tình góp sức, góp của cho phiên chợ này. Bạn mình, một nữ họa sĩ người Pháp đã vẽ các poster cho phiên chợ rồi những người bạn Việt Nam kêu gọi bạn bè mang hàng đến bán, quảng bá trên facebook…”, Hải Anh chia sẻ và cho biết toàn bộ số tiền mà phiên chợ tới đây thu được sẽ gửi đến Ngôi nhà hy vọng để giúp đỡ những phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn bán người.

Phiên chợ đặc biệt ở Sài Gòn
Đây là phiên chợ dựa theo mô hình chợ đồ cũ vào cuối tuần ở thủ đô Paris (Pháp), nơi Hải Anh sinh ra và lớn lên.

Khách đến mua hàng cũng tranh thủ chụp ảnh “tự sướng” bên những gian hàng đồ cũ.
Tại phiên chợ không có tiếng mặc cả, thậm chí người mua trả thêm tiền cho người bán để sở hữu một món đồ và hơn hết là để đem niềm vui đến với những người kém may mắn.

Khách đến mua hàng cũng tranh thủ chụp ảnh “tự sướng” bên những gian hàng đồ cũ.
Khách đến mua hàng cũng tranh thủ chụp ảnh “tự sướng” bên những gian hàng đồ cũ.

Khách đến mua hàng cũng tranh thủ chụp ảnh “tự sướng” bên những gian hàng đồ cũ.
Ngay trong ngày đầu tiên tổ chức, từ sáng sớm đã có nhiều người đến xem và mua hàng.

Phiên chợ đặc biệt ở Sài Gòn
Khách đến đây gồm nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng đông nhất vẫn là các bạn trẻ.

Phiên chợ đặc biệt ở Sài Gòn
Một em bé theo mẹ đến mua đồ cũ tại phiên chợ.

Phiên chợ thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Dù rất bận rộn cho kỳ thực tập và khó khăn trong giao tiếp vì chưa sành sỏi tiếng Việt nhưng Hải Anh vẫn dành thời gian kết nối với bạn bè, các tình nguyện viên để mở phiên chợ đồ cũ từ thiện lần này tại Sài Gòn.
Phiên chợ thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Dù rất bận rộn cho kỳ thực tập và khó khăn trong giao tiếp vì chưa sành sỏi tiếng Việt nhưng Hải Anh vẫn dành thời gian kết nối với bạn bè, các tình nguyện viên để mở phiên chợ đồ cũ từ thiện lần này tại Sài Gòn.

Phiên chợ đặc biệt ở Sài Gòn
Những món đồ cũ nhưng vẫn có thể sử dụng được các bạn trẻ tự nguyện mang đến bán như đĩa nhạc cũ, sách, áo quần, đồ trang trí gia đình, radio, xe đạp, nữ trang… đã tạo nên một phiên chợ đa dạng.

Phiên chợ đặc biệt ở Sài Gòn
Những du khách nước ngoài cũng đến xem và chọn cho mình một món đồ.

Phiên chợ đặc biệt ở Sài Gòn
Nói về niềm vui đằng sau những phiên chợ đồ cũ này, Hải Anh chia sẻ: “Mình thấy rất hạnh phúc bởi phiên chợ ý nghĩa này được mọi người ủng hộ, cùng nhau thực hiện bằng cả tấm lòng chân thành. Sống là cho đi nên đem được niềm vui đến cho người khác, làm những gì có ích cho người khác khiến mình cũng thấy cuộc sống này thêm thú vị và ý nghĩa…”.

Phiên chợ đặc biệt ở Sài Gòn
Một chiếc áo cũ xinh xắn được chào bán với giá 20.000 đồng.

Phiên chợ đặc biệt ở Sài Gòn
Một người khách khoe chiếc áo vừa mua với giá 30.000 đồng.

Phiên chợ đặc biệt ở Sài Gòn
Bạn Lê Diệu Hưng hớn hở với những món đồ vừa mua.

Phiên chợ đặc biệt ở Sài Gòn
Một bạn nam khoe con thú bông vừa mua được với giá 20.000 đồng.
Chia sẻ