Phía sau nụ cười gây sốc của kẻ ra tay sát thương 45 người khuyết tật ở Nhật Bản

Vân Anh,
Chia sẻ

Khi bước lên xe cảnh sát, tên sát thủ máu lạnh giết chết 19 người, làm bị thương 26 người tại Nhật Bản đã nở một nụ cười kỳ lạ khiến không ít người bị sốc.

Satoshi Uematsu, 26 tuổi, là nghi phạm chính trong vụ sát hại 19 người, làm bị thương 26 người tại trung tâm người khuyết tật Nhật Bản. Uematsu từng làm việc tại trung tâm này tuy nhiên đã bị sa thải vào tháng 2/2015. Cũng trong tháng này, Uematsu đã gửi thư cho Hạ viện Nhật Bản, trình bày kế hoạch giết sạch 470 người khuyết tật.

Sau bức ảnh nụ cười  gây sốc trên xe cảnh sát, nhiều người đã tự hỏi rốt cuộc Uematsu là người như thế nào? Tính cách hắn ra sao? Liệu hắn có vấn đề gì về tinh thần hay không?

Sự thật phía sau nụ cười gây sốc của sát thủ Nhật Bản giết hại 19 người khuyết tật
Nụ cười gây ám ảnh của Uematsu.

Trên Twitter của mình, Uematsu thể hiện sự “điên rồ” qua nhiều tweet. Đặc biệt, bức ảnh chụp hình xăm lớn trên lưng khiến nhiều người khiếp sợ. Ông Akihiro Hasegawa, hàng xóm của Uematsu nói rằng hình xăm đã nhiều lần khiến nghi phạm giết người gặp rắc rối vì giống với xã hội đen.

Tuy nhiên, dù rất đáng sợ nhưng ông Hasegawa cũng nói rằng Uematsu là người lịch sự, thân thiện nên khi vụ thảm sát xảy ra, cả khu phố đều bị sốc.

Cô Akie Inoue nói rằng con gái cô có quen với nghi phạm khi còn học tiểu học: “Tôi rất ngạc nhiên khi biết hung thủ lại sống trong thành phố này. Con gái tôi có quen hung thủ. Họ thường chào hỏi mỗi khi gặp nhau. Con tôi nói hắn là kẻ tốt bụng nên khi biết tin, cả nhà chúng tôi đều sợ.”

Sự thật phía sau nụ cười gây sốc của sát thủ Nhật Bản giết hại 19 người khuyết tật
Hình ảnh đáng sợ sau lưng Uematsu.

Mặc dù vậy, hình xăm mafia kinh khủng đã khiến Uematsu mất việc tại trung tâm chăm sóc người khuyết tật. Kể từ sau khi bị sa thải, Uematsu thường đăng nhiều lời điên rồ lên Twitter. Uematsu luôn thể hiện sự bệnh hoạn trong những lời nói.

Ngày 19/1/2016, Uematsu nghỉ việc. Một tháng sau đó, hắn nhập viện vì nghi ngờ sử dụng ma túy dẫn đến hoang tưởng nặng. Các bác sĩ cho biết, việc nhập viện là do Uematsu đề nghị. Điều kỳ lạ là yêu cầu nhập viện được đưa ra sau khi Uematsu gửi bức thư chết người cho Hạ viện Nhật Bản. Ngày 2/3, Uematsu được xuất viện.

Sự thật phía sau nụ cười gây sốc của sát thủ Nhật Bản giết hại 19 người khuyết tật
Uematsu chia sẻ lời điên rồ trên Twitter sau thảm sát.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, Uematsu gặp vấn đề về thần kinh khiến hắn mang lòng thù hận cực độ với những người khuyết tật. Có thể việc bị sa thải là nguyên nhân gây ra nỗi hận trong lòng hắn. Vụ thảm sát chắc chắn đã được Uematsu lên kế hoạch từ trước. Hắn hành động nhanh, gọn và cực kỳ tàn độc.

Sau khi thực hiện vụ thảm sát, Uematsu bình tĩnh lên Twitter và viết: “Thế giới sẽ hòa bình. Nhật Bản sẽ tươi đẹp” cho thấy hắn hoàn toàn thỏa mãn với những gì mình làm.

Cho đến khi lên xe cảnh sát, tên sát nhân vẫn cười tươi. Đó có thể là nụ cười của sự thỏa mãn sau khi “làm trong sạch thế giới”? Cũng có thể, đó chỉ là nụ cười bệnh hoạn của một kẻ tâm thần.

Sự thật phía sau nụ cười gây sốc của sát thủ Nhật Bản giết hại 19 người khuyết tật
Hàng xóm cho biết Uematsu là người hiền lành, thân thiện.

Nguồn: Dailymail

 

Chia sẻ