Phép màu kỳ diệu đến với gia đình ông bà ngoại nuôi 5 đứa trẻ nheo nhóc, khóc thét vì khát sữa tại Trà Vinh

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau 2 ngày chúng tôi đăng tải bài viết: "Xót cảnh ông ngoại già yếu, tay bồng tay bế 5 đứa cháu khóc thét vì khát sữa trong lúc đợi bà ngoại đi bán vé số về", đã có hơn 180 triệu đồng từ hàng trăm bạn đọc gởi đến gia đình chú Thạch Bích để giúp đỡ các bé.

Ngày 21/6, trao đổi với chúng tôi, chú Thạch Bích (63 tuổi, ngụ ấp Kim Câu, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) cho biết hai ngày qua có rất nhiều người gọi điện thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chú với số tiền lên đến hơn 180 triệu đồng.

Phép màu kỳ diệu đến với gia đình ông bà ngoại nuôi 5 đứa trẻ nheo nhóc, khóc thét vì khát sữa tại Trà Vinh - Ảnh 1.

Sau khi chúng tôi đăng tải bài viết, phép màu đã đến với gia đình của chú Thạch Bích và 5 đứa trẻ.

Phép màu kỳ diệu đến với gia đình ông bà ngoại nuôi 5 đứa trẻ nheo nhóc, khóc thét vì khát sữa tại Trà Vinh - Ảnh 2.

Đây là trường hợp đặc biệt khi chú Bích một mình phải lo cho 5 đứa cháu ngoại.

"Từ trước đến giờ có khi nào gia đình có được số tiền lớn như vậy đâu, tôi vui lắm. Qua nay không ngủ được vì hạnh phúc, cứ nghĩ đến mấy đứa nhỏ sẽ không còn thiếu sữa, đói ăn mà tôi rớt nước mắt. Cảm ơn mọi người nhiều lắm", chú Thạch Bích nghẹn ngào nói.

Theo chú Thạch Bích, cũng vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng đứa con gái út cũng không có nghề nghiệp ổn định, sau khi sinh 5 đứa con (đứa lớn nhất 6 tuổi, nhỏ nhất 4 tháng tuổi) đã gởi lại cho ông bà ngoại chăm sóc để lên thành phố làm mướn.

Phép màu kỳ diệu đến với gia đình ông bà ngoại nuôi 5 đứa trẻ nheo nhóc, khóc thét vì khát sữa tại Trà Vinh - Ảnh 3.

Những đứa trẻ hồn nhiên, mỗi ngày thường khóc thét vì khát sữa, đói ăn.

Phép màu kỳ diệu đến với gia đình ông bà ngoại nuôi 5 đứa trẻ nheo nhóc, khóc thét vì khát sữa tại Trà Vinh - Ảnh 4.

Bé Diễm (6 tuổi) cũng phải theo bà ngoại đi bán vé số mỗi ngày để phụ giúp gia đình.

Với số tiền ít ỏi kiếm được mỗi tháng, không đủ để lo cho những đứa cháu. Hằng ngày, cô Thạch Thị Biếc (vợ chú Bích) phải đi bán vé số để lo cho cơm ngày ba bữa, một mình chú Bích một tay chăm 5 đứa trẻ từ việc ăn uống đến vui chơi. Dù vất vả, khó khăn khi những đứa trẻ cứ liên tục khóc thét vì đói ăn, khát sữa nhưng chưa bao giờ chú Bích có ý định sẽ nhờ người khác nuôi cháu giúp.

Nhìn cảnh 5 đứa nhỏ trong lúc đợi bà ngoại đi bán vé số về nấu cơm, vì đói bụng mà khóc ngất, chú Bích tâm sự: "Tôi chỉ mong có đủ sữa để cho các cháu uống, chứ nào có dám mơ ước gì hơn. Tụi nó còn nhỏ quá, giá mà điều kiện được tốt hơn sẽ không để phải chịu đói, chịu khổ".

Phép màu kỳ diệu đến với gia đình ông bà ngoại nuôi 5 đứa trẻ nheo nhóc, khóc thét vì khát sữa tại Trà Vinh - Ảnh 5.

Tay bồng tay bế, dù đã hơn 60 tuổi nhưng chưa một ngày chú Bích được ngơi nghỉ vì hoàn cảnh khó khăn.

Phép màu kỳ diệu đến với gia đình ông bà ngoại nuôi 5 đứa trẻ nheo nhóc, khóc thét vì khát sữa tại Trà Vinh - Ảnh 6.

Nhờ có sự giúp đỡ của cộng động, chú Bích vui mừng cho biết từ nay những đứa cháu sẽ có đủ sữa để uống.

Thương hoàn cảnh vợ chồng chú Bích già yếu, lại phải tất bật kiếm từng đồng để lo sữa cho 5 đứa cháu ngoại, đã có hàng trăm độc giả đã gọi điện, giúp đỡ chú Bích. Xúc động trước tấm lòng của mọi người, chú Bích cho biết: "Có được số tiền này, trước mắt tôi sẽ lo trả nợ tiền vay ngân hàng nhà nước, sau đó sẽ bỏ sổ tiết kiệm mà dành cho các cháu uống sữa, thằng Khang (5 tuổi) và con Diễm (6 tuổi) cũng sẽ được đến trường. Đời ông bà, bố mẹ nó đã không học nên khổ, tôi chỉ muốn cho các cháu mình học đến nơi đến chốn".

Phép màu kỳ diệu đến với gia đình ông bà ngoại nuôi 5 đứa trẻ nheo nhóc, khóc thét vì khát sữa tại Trà Vinh - Ảnh 7.

Bé Thịnh (2 tuổi) lúc nào cũng khóc nhè vì thiếu ăn.

Phép màu kỳ diệu đến với gia đình ông bà ngoại nuôi 5 đứa trẻ nheo nhóc, khóc thét vì khát sữa tại Trà Vinh - Ảnh 8.

Đứa nhỏ nhất trong nhà chỉ mới hơn 4 tháng tuổi nhưng phải xa bố mẹ từ nhỏ.

Mua được một thùng sữa mới nhờ tiền ủng hộ của mọi người, 5 đứa trẻ quấn lấy vợ chồng chú Bích, chưa bao giờ tụi nhỏ có nhiều sữa ngon để uống như vậy. Nhìn cái cách bé Hương, Thịnh ôm lấy hộp sữa, đôi mắt long lanh hạnh phúc mới thấy được sự giúp đỡ của mọi người có ý nghĩa như thế nào.

Xin thay mặt gia đình chú Thạch Bích và 5 đứa trẻ, chúng tôi chân thành cảm ơn quý độc giả rất nhiều!

Phép màu kỳ diệu đến với gia đình ông bà ngoại nuôi 5 đứa trẻ nheo nhóc, khóc thét vì khát sữa tại Trà Vinh - Ảnh 9.

Phép màu kỳ diệu đã đến với gia đình chú Thạch Bích.

Phép màu kỳ diệu đến với gia đình ông bà ngoại nuôi 5 đứa trẻ nheo nhóc, khóc thét vì khát sữa tại Trà Vinh - Ảnh 10.

Hi vọng một cuộc sống mới sẽ đến với gia đình chú Bích để 5 đứa trẻ không còn cảnh khóc thét vì đói ăn nữa.


Chia sẻ