Phát sốt với “Thông báo tuyển vợ còn zin” của anh chàng nói tiếng Anh như gió

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Mới đây, thông báo tuyển vợ của một anh chàng tự nhận có thể nấu 300 món ăn Á, Âu, nói tiếng Anh như gió khiến cư dân mạng phát sốt.

Nội dung bài viết được đăng tải như sau:


Chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Quốc Bảo. Hiện nay mình đang ở Việt Nam, khu vực Đông Á. Hiện tại mình đang muốn làm quen với các bạn nữ độc thân, yêu hạnh phúc gia đình, cũng như những bạn gái yêu chân thật, muốn tiến đến hôn nhân,chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. 
Mình xin gửi tới chị em lời chào trân trọng và nếu chị em nào biết ai có nhu cầu làm quen và tìm hiểu thật lòng, chấp nhận với hoàn cảnh của em hiện tại thì share giúp mình nhé. Mình xin hứa sẽ yêu thương thật lòng ạ, cho nên mình xin chân trọng gửi thông báo này:

* Những tiêu chí bắt buộc:

- Những bạn gái sinh năm : 1988, 1989, 1992,1991, 1995

- Cao trên 1m64 trở lên, phải nói tiếng Anh tàm tạm và có trình độ cơ bản. Tôi không quan tâm cô ấy có bao nhiêu tiền hay không có… Cô ấy phải thích đi du lịch và mong muốn sống cuộc đời thú vị, còn diện mạo thì dễ nhìn 1 chút.

Có giấy khám sức khỏe, đã tiêm ngừa hầu như tất cả các bệnh (phải có số do cơ sở y tế cấp). Không hôi lách (nách), nói chung là người không được có mùi, không được phẫu thuật thẩm mỹ. Không mắc các bệnh truyền nhiễm.

- Biết nấu trên 100 món ăn khác nhau, biết chăm lo chăm sóc cho gia đình.

- Luôn tôn trọng chồng và gia đình nhà chồng, và chồng cũng sẽ như thế.

- Không ăn đồ thừa, không còn trinh đừng hòng làm vợ tôi, đó là quan niệm sống, tiêu chí của mình, không ai cấm mình được. Đàn ông thì tui không nói nhưng con gái họ bị cám dỗ nhiều thứ: Tài ba, ngoại hình, lời ăn tiếng nói… nhiều lúc họ yếu lòng nên “mất” cái kia. Tui không thích những cô gái nhẹ dạ thế. 

(Chẳng hạn một cô gái đang làm người yêu 1 chàng trai, họ thấy chàng trai khác hơn người yêu mình nên mon men muốn bỏ người yêu để đi theo người ta. Tính mình cũng không có thói quen chiếm vợ người khác làm vợ mình. Một cô gái sẵn sàng bỏ chồng, theo mình, thế nào cũng có một ngày nào đó họ sẽ lăng nhăng với một người đàn ông khác. Mình ác cảm chuyện này đến nỗi, đọc sử, tôi thấy ông vua nào thấy vợ người ta đẹp, tìm cách lấy là tôi coi ông vua đó là đồ vứt đi, sống không có tình người. Đừng có nói chia tay vì chuyện tiền bạc, không có đâu…).

Tạm thế thôi, mọi chi tiết xin liên hệ theo số đt : 098… or 094…”

thông báo tuyển vợ

Anh chàng vô cùng tự tin khi đăng thông báo tuyển vợ.

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được gần 3 ngàn lượt thích và hơn 4 ngàn lượt chia sẻ. Có rất nhiều lời bình luận trái chiều xung quanh thông báo tuyển vợ của anh chàng này, đa phần là phản đối những định kiến anh ta giành cho phụ nữ. Có người dè bỉu cho rằng với tiêu chí như vậy, anh chàng sẽ không thể tìm được một cô vợ nào. 

Chẳng hạn một facebooker có nickname Phạm Thu Hà bình luận: “Nói thật với anh chứ đại gia còn chả kén chọn như anh. Với những tiêu chí của anh thì chắc anh cứ ở vậy cả đời... Cứ như anh thì người ta ế hết chắc. Bạn bè anh không hiểu đọc hết (thì) nghĩ gì, nhưng em thấy thật buồn cười. Xem lại mình trước khi để ra những tiêu chí ấy”.

Bạn My Lưu Ly lại ủng hộ: “Em tin là anh sẽ tìm được. Mặc kệ người khác nói đi anh ạ vì mỗi người một quan niệm. Em biết có người sẽ không đồng tình, không ủng hộ anh. Nhưng em nghĩ anh cứ làm gì anh thấy thoải mái, làm gì có ai sống thay mình được”.

Trước những bình luận này, tác giả bài viết bào chữa rằng: “Đó là suy nghĩ của anh rồi, không ai thay đổi được đâu. Từ hôm qua đến giờ, chê có khen cũng có, ủng hộ cũng có, phản đối cũng có. Dù gì anh vẫn là anh, không thay đổi”. Anh chàng này cho biết, đó là những gì anh ta nghĩ, là phong cách sống của anh. Và rằng anh ta biết mình thế nào rồi mới dám nói người ta.  

thông báo tuyển vợ
Rất nhiều bình luận trái chiều xoay quanh thông báo tuyển vợ của anh chàng này.

thông báo tuyển vợ
Và cả lời giải thích cho rằng đây là quan điểm, phong cách sống và chọn vợ của anh chàng.

Theo tìm hiểu, anh chàng này tự nhận mình có thể nấu được 300 món ăn Á, Âu khác nhau, tiếng Anh thì thượng thừa vì thế mà anh ta “chỉ” cần người bạn gái nấu được 100 món và tiếng Anh đơn giản. Anh chàng cũng nhấn mạnh “Quan trọng nhất là cái cuối cùng, còn khoản khác thì đào tạo sau cũng được”. Cái cuối cùng ở đây là anh chàng yêu cầu vợ mình phải "còn zin", nhất định "không ăn đồ thừa".

Chưa biết thực hư câu chuyện này thế nào, chúng tôi cũng đã liên hệ với "nhân vật chính" trong bài nhưng chưa nhận được phản hồi. Nhưng, với những tiêu chí như “Không ăn đồ thừa, không còn trinh đừng hòng làm vợ tôi”… Có thể nhận ra, anh chàng này có cái nhìn khá khắt khe và hoàn toàn thiếu sự tôn trọng đối với phụ nữ. Những quan điểm mà anh ta khẳng định đã chỉ rõ anh chàng này coi phụ nữ là một món hàng với các tiêu chí chẳng khác nào đang soi xét chất lượng hàng hóa. 

Nhiều người có thể cho rằng đây là một trò đùa vô duyên không đáng để nói. Kể cả như vậy. đem phụ nữ ra để đùa, thiết nghĩ, cũng không phải là chuyện nên làm của một người có học thức.

Tính đến thời điểm này, sau khi đăng tải status và gặp phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, anh chàng này đã phải đăng tải thông điệp "Hãy để tôi yên!"
Chia sẻ