Phát ngôn của 1 đấng mày râu "đàn ông thực ra đần lắm" nhưng lý do thực sự trong câu nói ấy lại chính xác thế này

Lạc Lạc,
Chia sẻ

"Đàn ông thực ra đần lắm". Vâng, đọc đến đây các anh đừng tự ái vội. Vì để hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau lời nói của phụ nữ không phải điều đơn giản.

Trong show đầu tiên Chuyện râu ria do Mc Quân Anh chủ trì và nhà báo Hoàng Anh Tú là khách mời đã có những chia sẻ rất sâu sắc, nhiều góc cạnh mà không kém phần thú vị về cách chia tay. Nhưng thường, chúng ta hay đánh giá đàn ông khi hết yêu sẽ đối đãi với phụ nữ thế nào mà quên mất rằng, có rất nhiều đấng mày râu mạnh mẽ đến mấy cũng phải ngã khụy ở thế bị động trong chuyện tình này.

Như câu chuyện mà Mc Quân Anh chia sẻ, những anh chàng kiểu lụy tình, bị bạn gái đòi chia tay mà vật vã, điên đảo rồi đánh mất bản thân mình, cứ đằng đẵng theo đuổi thứ chẳng còn thuộc về mình nữa không hề hiếm ở thời buổi này. Anh ta có thể cứng rắn, mạnh mẽ với bất cứ ai, bất cứ tình huống nào nhưng đã rơi vào tình yêu, anh ta vô tình trở thành kẻ yếu đuối, yếu đến đáng khinh và đáng sợ.

king974100130826still008-1562318557787858528634

Nhưng có mấy ai đủ kiên nhẫn để làm cho họ hiểu hành động của họ là vô nghĩa? Có ai sẵn sàng bước vào thế giới của đàn ông, nơi sâu thẳm tâm tư để biết tại sao họ lại cố chấp như vậy? Cái kiểu đàn ông ấy, sau chia tay cũng bị phụ nữ vô cùng khinh miệt. Cuối cùng, sự thật là anh ta từng bị thiếu thốn tình cảm, trái tim anh ta có 1 chỗ trống không thể khỏa lấp nên anh ta đặt quá nhiều kì vọng vào tình yêu này. Thế nên, khi người con gái ấy mang tất cả động lực tinh thần của anh ta ra đi, sự suy sụp là điều hiển nhiên.

Lại có 1 kiểu phụ nữ, chia tay rồi nhưng vẫn muốn được người cũ quan tâm. Dù các chị là người chủ động nhưng thiếu vắng anh ấy, các chị lại chẳng bắt nhịp được với "nếp sống mới". Thế nên, anh "Chánh Văn" mới nhận định: "Tất nhiên không phải tất cả, nhưng trong số những người đàn ông vật vã vì người yêu cũ, rõ ràng chúng ta cần phải trách người phụ nữ trong chuyện này. Nhiều phụ nữ bị cảm xúc khá là trẻ con: đồ chơi vứt đấy không chơi nhưng người khác giành lấy lại vật vã dẫn đến chuyện thỉnh thoảng nhắn 1 câu "dạo này anh thế nào?", "dạo này anh ổn không?", hoặc kiểu kiểu như thế. Rõ ràng nó đã gieo vào người con trai 1 cái hi vọng.

Khi chúng ta còn trẻ, chúng thường khó phân biệt rõ giữa tình thương và thương hại. Chúng ta vẫn cho rằng cái thương hại đó là tình thương, chứng tỏ người ta còn thương mình là còn yêu mình. Như thế có nghĩa là mình cần cố gắng lên, kiên trì họ sẽ ở lại với mình. Đó là sai.

Vậy nên phụ nữ làm ơn hãy hành xử 1 cách dứt khoát hơn. Anh vẫn nói nhiều phụ nữ (không phải tất cả) bị 1 cái gọi là tham. Tức là không muốn mất đi".

Đúng là có những cô gái mắc cái chứng "tham" như nhà báo Hoàng Anh Tú đã nói. Các cô tự hào khi ra đường được nhiều người khen, nhiều người nhìn. Các cô ăn mặc sexy chút, lả lơi 1 chút, thậm chí là cả sự dịu dàng, e dè 1 cách có chủ ý. Tất cả gói gọn bằng 2 từ "thả thính", thả bất chấp mình đã có người yêu hay bất chấp mình đã chia tay nhau chỉ để chứng minh sự quyến rũ của mình.

4535870ff94f1011495e

Lý Thần - Phạm Băng Băng được đánh giá là cặp đôi chia tay văn minh nhất.

"Đàn ông thực ra đần lắm" (Hoàng Anh Tú). Vâng, đọc đến đây các anh đừng tự ái vội. Vì để hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau lời nói của phụ nữ không phải điều đơn giản. Ví như 1 anh có tình cảm với cô ấy, cô ấy hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Còn 1 anh chàng khác, cô ấy dành những lời chẳng mấy hay ho, chê cái này, phê bình cái kia. Nhưng sự thật thì người mà được phụ nữ nói xấu mới là người cô ấy yêu, vì càng yêu thì càng để ý.

Đối đãi tốt với kẻ khác cũng giống như 1 phép thử tình cảm và sự kiên định của phụ nữ dành cho đàn ông. Phụ nữ rất hay cằn nhằn và mắng người họ yêu. Mà đàn ông lại dễ bị "lừa", bị ngộ nhận.

Tóm lại, dù đàn ông hay phụ nữ có ở tuýp người nào, khi chia tay cũng nên ghim vào lòng 3 điều: không gieo hi vọng, không nên gieo tiếng ác và không nên gieo những cái không có cho đối phương.

Đừng nói rằng "không yêu nhau chúng ta làm bạn" bởi trước khi làm được cái điều xa vời ấy hãy thật sự minh bạch, thẳng thắn và thành thật 1 cách văn minh. Hãy chắc chắn xác định được 1 điều, sau chia tay sẽ không còn khúc mắc gì trong lòng nhau nữa.

Thực ra, mỗi chúng ta đều nghĩ kết thúc 1 mối tình là trải qua 1 đoạn cuộc đời nhưng sự thật mọi chia tay đều để lại mất mát rất lớn để ngày hôm nay nhìn lại, không ít người phải nuối tiếc. Tiếc ở đây không phải tiếc vì sao ngày xưa không thể ở bên nhau mà tiếc vì chẳng ai dạy cách chúng ta chia tay thế nào để nỗi đau không tồn tại theo năm tháng lâu nhất, để không có ai dằn vặt, không có ai day dứt.

Nhưng xét cho cùng, mỗi 1 lần chia tay, mỗi 1 sự đổ vỡ đều giúp chúng ta trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn sau những mất mát nên hãy coi quá khứ là những kỉ niệm đẹp. Những tình cảm đã qua, hãy để nó ra đi trong yên bình và văn minh nhất.

Chia sẻ