Phát hiện sự thật về bạn gái ngoan trước đám cưới

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em phát hiện ra được một sự thật còn tồi tệ hơn mấy cô gái trước em yêu, đó là cô ấy đã từng chung sống với một người bạn trai khác, khi anh ta lấy vợ thì họ cũng chia tay nhau.

Hỏi:

Em năm nay 31 tuổi, đã đến lúc lập gia đình và em cũng yêu rất nghiêm túc chín chắn, tính em không thích lăng nhăng. Em đã từng chia tay hai mối tình chỉ bởi cảm giác không tin tưởng, các cô ấy đã yêu em nhưng rất hay đi chơi bời về muộn mặc dù đi với cả nhóm bạn nhưng trong đó lại có cả bạn nam.

Rồi hiện giờ em gặp một cô gái khác, cô ấy 26 tuổi, hình thức khá, công việc ổn định và trông cũng hiền lành ngoan ngoãn. Đặc biệt cô ấy chẳng bao giờ đi chơi tối mấy khi, em rủ đi đâu thì đi còn lại toàn ở nhà. Bố mẹ em cũng thích cô ấy, bảo hai đứa cuối năm nay cưới đi, bố mẹ lo cho.


Ảnh minh họa

Nhưng mà cách đây mấy hôm, em phát hiện ra được một sự thật còn tồi tệ hơn mấy cô gái trước em yêu, đó là cô ấy đã từng chung sống với một người bạn trai khác, khi anh ta lấy vợ thì họ cũng chia tay nhau. Điều này bạn gái em không hề chia sẻ cho em biết mặc dù em đã từng hỏi là có quan hệ với ai chưa. Và một điều ngạc nhiên là ở bên em cô ấy lại từ chối chuyện tình dục cho dù em đề nghị. Em tưởng cô ấy muốn giữ gìn trinh tiết cho đêm tân hôn nên không bao giờ đòi hỏi nữa.

Chuyện này làm em sốc quá chị ạ, em vốn tưởng cô ấy là gái ngoan ai dè cũng có tình trường chẳng kém cạnh ai. Em thì muốn tìm một cô gái thật tử tế chứ những người như cô ấy em không muốn mặc dù em cũng vẫn còn yêu cô ấy. Bố mẹ em thì cứ giục giã chuẩn bị đi chụp ảnh cưới sớm. Theo chị em có nên chia tay không?

Chị Tâm An trả lời:

Chào em!

Mặc dù chúng ta đang ở thời hiện đại, nhưng cũng còn không ít những người có quan niệm về chuyện trinh tiết của phụ nữ giống như em. Chị biết rằng em là một chàng trai nghiêm túc trong tình cảm và hôn nhân nhưng có lẽ chúng ta sẽ cần trao đổi lại một chút về chuyện này để tháo gỡ những thắc mắc của em nhé.

Như em cũng nói, em yêu cô ấy bởi cô ấy là cô gái ấy theo em thấy không phải là cô gái “hư”. Nhưng chị không hiểu em định nghĩa một cô gái ngoan thì như thế nào, có phải là một cô gái không biết đi chơi, chỉ chăm lo cho gia đình và luôn bị động hay em muốn tìm một cô gái chung thủy trong tình cảm?

Cô ấy có thể không nói với em về quá khứ, nhưng không có nghĩa là cô ấy bắt buộc phải thú nhận với em. Ai cũng có quá khứ nào đó, họ có thể bộc lộ hoặc có thể giấu, đó là điều rất bình thường. Vậy nếu cô ấy nói trước với em thì mọi thứ có tốt hơn không? Hơn nữa không có nghĩa là cô ấy đã sống với bạn trai thì cô ấy không thể từ chối quan hệ tình dục, chuyện em nghĩ cô ấy giữ trinh tiết chỉ là do em suy đoán mà thôi.

Em là một chàng trai tốt nhưng có thể em cũng cần thay đổi quan điểm của chính mình về tình yêu. Nếu không cẩn thận em sẽ dễ trở thành một người gia trưởng và có xu hướng kiểm soát người khác, nhất là bạn gái của mình khi muốn biết về mọi hành tung của họ (thậm chí không muốn bạn gái mình đi chơi mà có bạn trai khác). Thông thường khi yêu là cùng nhìn nhau và cùng nhìn về phía trước cơ mà. Nếu cô ấy thực sự là người tốt và là người em yêu chân thành thì đừng vì những lý do xung quanh làm cản trở tình cảm của em nhé. 

Chia sẻ