BÀI GỐC Bỏ thời gian theo dõi mới biết em gái tôi đang bị lừa dối bởi cậu bạn trai vừa nghèo vừa xấu

Bỏ thời gian theo dõi mới biết em gái tôi đang bị lừa dối bởi cậu bạn trai vừa nghèo vừa xấu

Bằng trực giác và kinh nghiệm sống, tôi khẳng định cậu ta đang lừa dối em gái tôi. Nhưng em gái tôi thì vẫn khăng khăng...

3 Chia sẻ

Phát hiện ra thân thế thật sự của em gái mình, tôi không biết nên tiếp tục giấu giếm hay công khai

Hương Thu,
Chia sẻ

Tôi không có quyền quyết định cuộc sống của em gái mình. Thế nhưng, tôi nhất định không đồng ý cho em gái về sống cùng ông ta.

Tôi là con gái lớn trong gia đình gia giáo. Em gái kém tôi bảy tuổi. Từ nhỏ, hai chị em tôi đã được bố mẹ dạy dỗ phải yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau và cũng vì khoảng cách tuổi tác lớn nên tôi và em gái không bao giờ xảy ra cãi cọ.

Tôi đang làm quản lý tại một nhà hàng món Nhật. Em gái tôi là sinh viên năm cuối. Vì tính chất công việc nên tôi thường xuyên đưa em gái đến nơi làm việc của mình để va chạm với thực tế. Mọi người đều khen em gái tôi rất lễ phép và cầu tiến.

Em gái tôi nhận được học bổng toàn phần đi nước ngoài học tập. Gia đình tôi phấn khởi lắm, tất bật chuẩn bị mọi thứ cho em đi.

Phát hiện ra thân thế thật sự của em gái mình, tôi không biết nên tiếp tục giấu giếm hay công khai  - Ảnh 1.

Em gái tôi không phải con ruột của bố mẹ. (Ảnh minh họa)

Nhưng mới đây thôi, tôi tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện của bố mẹ. Hóa ra em gái tôi không phải con ruột của bố mẹ. Mẹ đẻ của em mất sau khi sinh em, bố em bỏ đi biệt xứ. Ông ấy là bạn cũ của bố tôi. Bố mẹ tôi thương tình mang em về nuôi.

Nghe câu chuyện của hai người họ, tôi choáng váng phải vịn tay vào cửa. Họ nhắc lại câu chuyện này vì bố đẻ của em ấy đã trở về. Giờ ông ấy là một doanh nhân giàu có thành đạt và đang muốn nhận lại con.

Tết này, ông ấy muốn đón em về đoàn tụ. Khả năng kinh tế lớn mạnh khiến ông ấy tự tin có thể nuông chiều em gái tôi sống sung sướng cả đời và không muốn cho em đi du học vì sợ em đơn lẻ nơi xứ người.

Phát hiện ra thân thế thật sự của em gái mình, tôi không biết nên tiếp tục giấu giếm hay công khai  - Ảnh 2.

Tôi vẫn muốn cố giấu mọi chuyện. (Ảnh minh họa)

Tôi nghe đến đây thì lao vào phòng phản đối. Người bố đã bỏ rơi đứa con gái nhỏ đi biệt xứ có lẽ chẳng phải người tốt đẹp gì.

Tôi không có quyền quyết định cuộc sống của em gái mình. Thế nhưng, tôi nhất định không đồng ý cho em gái về sống cùng ông ta, chứ đừng nói đến chuyện ông ta cấm cản em tôi thực hiện ước mơ du học.

Từ đầu đến cuối, em gái tôi vẫn chưa mảy may biết đến sự thật này. Giờ tôi cũng đang băn khoăn không biết có nên cho em biết hay là cố giấu để em tiếp tục vui vẻ bên gia đình và an tâm đi du học, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ