BÀI GỐC Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

(aFamily)- Tôi đã bị nhà anh lừa từ đầu tới cuối: Căn nhà to đẹp ấy hóa ra là của người họ hàng cho nhà anh ở nhờ; em trai anh hóa ra là kẻ nghiện và bị HIV...

30 Chia sẻ

Phát hiện nhà người yêu có người bị tâm thần!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi anh tiết lộ với em là chị gái anh có tiền sử của căn bệnh tâm thần, em bủn rủn cả người. Em thực sự muốn chia tay nhưng không biết nói thế nào đây.

Em giờ đang băn khoăn với một tình huống gặp phải mà không biết xử lý thế nào? Hôm nay đọc câu chuyện của chị Phù Du, thấy như mình cũng đang phát hiện ra một bí mật đen tối ở nhà người ấy. Chỉ khác là chị Phù Du đã an bài, về nhà chồng. Còn em mới chỉ là người yêu.

Em muốn rời xa anh ấy nhưng cảm thấy làm như vậy thì mình nhẫn tâm quá. Mọi người sẽ cho em chẳng ra gì. Tuy nhiên, nếu em tiếp tục, em không dám đối mặt với thực tế nhà anh ấy.

Em và anh ấy đã yêu nhau được hai năm. Giữa chúng em chẳng có chuyện gì, hai đứa đã qua nhà nhau rất nhiều. Bố mẹ hai bên cũng đồng ý cho qua lại và nếu cứ đà này diễn ra thì sớm muộn chúng em cũng nên vợ chồng.

Nhà anh ấy không có gì khác biệt so với các gia đình bình thường khác. Bố mẹ anh ấy rất tốt, hiền hậu, công nhân viên chức. Sống cởi mở, không phân biệt giàu nghèo. Hai bác ấy rất quý em và em cũng vậy.

Anh có chị gái hơn một tuổi, đang làm nhân viên bán hàng siêu thị. Chị ấy chưa lấy chồng, cũng bình thường không có gì nổi bật. Cách cư xử của chị ấy với em trong hai năm qua cũng không có gì đáng phàn nàn. Em chỉ có thắc mắc là chị ấy cũng cứng tuổi rồi nhưng ít khi thấy đàn ông đến tìm hiểu hoặc ít nhất là có ý định đến với chị ấy. Em cứ nghĩ do chị ất ít nói, ngại giao tiếp với đàn ông chăng?

Em trai anh ấy đang học cao đẳng năm thứ nhất (thằng bé học rất giỏi nhưng chẳng hiểu sao thi đại học không đỗ nên rất buồn). Nó cũng trầm tính, ngoan ngoãn, hay thu mình trong phòng. Em đã quen với tác phong của nó trong hai năm nay. Nó rất chịu khó học và ít chơi bời.

Mọi chuyện chẳng có gì to tát nếu như hè vừa rồi không xảy ra sự cố. Em trai anh đột nhiên bị hoảng loạn tinh thần trong một ngày nắng nóng. Đưa tới bệnh viện và các bác sỹ kết luận nó bị rối loạn tâm thần do một tác động gì đó (có thể là do học nhiều hoặc chịu cú sốc lớn do thi trượt đại học) nên sinh ra tinh thần suy nhược, lúc tỉnh, lúc chẳng biết gì, hay nói nhảm và nhiều lúc không kiểm soát được hành động. Nó đã nằm viện hơn một tháng nhưng giờ về nhà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Chưa hết, sau khi em trai anh bị như vậy thì chị gái anh ấy có triệu trứng tương tự. Và chị gái anh còn bị nặng hơn. Gia đình lập tức đưa chị ấy vào bệnh viện tâm thần điều trị. Sau này anh mới nói với em là chị gái anh có tiền sử của căn bệnh tâm thần. Thình thoảng chị ấy bị lại và gia đình chẳng còn cách nào khác là đưa chị ấy vào viện để bác sỹ sử dụng các biện pháp phục hồi tinh thần cho chị ấy.

Anh ấy cũng nói rằng, chị gái anh ấy bị căn bệnh này đã khá lâu, suốt một thời gian dài không làm sao, không hiểu sao năm rồi lại tái phát.

Em nghe mà bủn rủn cả người, dẫu không phải là căn bệnh lây lan nhưng sống trong nhà mà có nhiều người bị căn bệnh này thì chịu đựng sao nổi. Em không muốn mình ích kỷ nhưng thực ra cũng rất sợ. Hơn nữa, không hiểu chị gái anh có tiền sử, em trai anh mới phát bệnh, liệu anh ấy có nằm ngoài hay không? Hay đến một lúc nào đó, anh ấy cũng bị?

Em thực sự muốn chia tay anh ấy nhưng không biết nói thế nào cho anh ấy hiểu!

Chia sẻ