Phát hiện mẹ chồng thường xuyên nói xấu mình với hàng xóm, nàng dâu đã hành động nông nổi để rồi nhận về cay đắng

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Tôi không ngờ vì hành động thiếu suy nghĩ đó khiến thái độ của mẹ chồng với mình thay đổi hẳn.

Mẹ chồng tôi được cái khéo ăn, khéo nói, tính sĩ diện lại cao. Bà đi ra ngoài lúc nào cũng khoe con kiếm tiền nhiều, cháu nhà bà ngoan, lại giỏi. Chỉ có duy nhất con dâu là tệ bạc, lười biếng, luộm thuộm, ở bẩn rồi không ra gì.

Thế mà ngày đầu tôi mới về, bà còn ngọt ngào nịnh tôi: 

- Bố mẹ có mỗi thằng con trai, trước sau gì cũng phải nhờ nó nên hai vợ chồng cứ ở đây với bố mẹ, không phải đi đâu. Rồi khi sinh con, đẻ cái ông bà phụ cho, vợ chồng mày chỉ có chơi con ạ.

Mẹ cũng nói thẳng, mẹ chẳng khó gì cả, chỉ cần mày tự biết làm những việc lặt vặt trong gia đình thôi. Cái gì không biết thì từ từ học, cốt sao hai đứa mày sống yêu thương, thuận hòa."

Phát hiện mẹ chồng thường xuyên nói xấu mình với hàng xóm, nàng dâu đã hành động nông nổi để rồi nhận về cay đắng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi cũng hí hửng nghĩ mẹ chồng mình dễ tính thật, mà nào ngờ đâu bà không phải dễ tính, mà là bà hai mặt. Trước mặt thì sẽ ngon ngọt như thế nhưng sau lưng thì bà sẽ quay đi nói xấu đủ điều.

Tôi cũng không biết điều đó, cho tới một hôm cả nhà đi cỗ hết. Tôi ở nhà một mình nên kiếm việc ra làm, dù đang bầu nhưng cũng vẫn lau nhà từ tầng 3 xuống, quét sân rồi quét ra cả đường lớn trước nhà.

Mấy cô hàng xóm đi qua khen tôi chăm:

- Mày cẩn thận quá, ngoài đường này quét làm gì.

- Thôi cháu tiện thì quét luôn cho sạch. Dù sao cũng là đoạn đường trước cổng nhà mình, để bẩn chịu thế nào được.

Lúc đấy các cô mới nói:

- Chăm chỉ lại sạch sẽ thế này mà mẹ chồng mày cứ chê ở bẩn với lười là thế nào? Hay mày không hợp với mẹ chồng?

Tôi mới ú ớ, gặng hỏi thêm thì được các cô kể hết. Mẹ chồng thường xuyên đi nói xấu tôi với hàng xóm. Họ còn bảo thêm: "Mẹ chồng mày xưa nay có tiếng ghê gớm ở xóm đấy nhé, đừng tưởng sống được với bà ấy là đơn giản đâu".

Tôi thì không nghĩ chung sống với một người hoàn toàn xa lạ đơn giản, thế nên vẫn đang cố gắng để làm hài lòng mọi người. Chỉ là không hiểu tại sao mẹ chồng lại như thế, có gì bà không hài lòng ở tôi thì có thể nói trực tiếp để tôi sửa mà.

Phát hiện mẹ chồng thường xuyên nói xấu mình với hàng xóm, nàng dâu đã hành động nông nổi để rồi nhận về cay đắng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tối đó, tôi ngây thơ lại đi hỏi thẳng mẹ chồng sao đi kể xấu tôi với hàng xóm. Thế nhưng, bà một mực phủ nhận rồi còn mắng tôi:

- Con với cái, giỏi lắm rồi đấy. Cô đi tin lời hàng xóm rồi về chất vấn mẹ chồng. Đời thuở nhà ai lại có con dâu như cô thế?

Tôi chết điếng người. Thấy to tiếng, bố chồng với chồng tôi cũng chạy lên phòng. Mẹ chồng tôi tiếp tục tru tréo:

- Đấy, cả nhà ra đây mà xem này. Con dâu nó nghe hàng xóm nói gì rồi nó về nó kể hạch sách mẹ nó đây này.

Bà còn tiếp tục mắng tôi bịa chuyện rồi khóc lóc ra vẻ khổ sở lắm. Tôi đứng chết trân tại chỗ cho tới khi chồng kéo đi. Sau hôm đó, thái độ của bà đối với tôi thay đổi hoàn toàn. Bà không còn tỏ vẻ ngọt ngào với tôi nữa, bà công khai gây khó dễ với tôi. Chỉ khi nào có chồng và bố chồng thì bà mới bớt bớt lại.

Nấu cơm canh thì bà không đồng ý với cách nấu của tôi, chê từ đầu tới cuối bữa nhưng vẫn đánh tì tì 3 bát đầy ụ. Trong khi tôi và cả nhà đã dừng, bà vẫn ngồi ăn cho hết số thức ăn còn dư, miệng vẫn chê: "Thịt bò con mua kiểu gì cứ như thịt lợn sề thế. Tiền chồng đưa hết mà mua cho bố mẹ toàn đồ đểu."

Phát hiện mẹ chồng thường xuyên nói xấu mình với hàng xóm, nàng dâu đã hành động nông nổi để rồi nhận về cay đắng - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Tôi về muộn bà không nấu cơm, bát ăn xong không rửa chờ con dâu làm, thậm chí quần áo mưa không cất, ướt lại mắng tôi không nhắc, rồi bắt đi giặt lại. Vì 1 hành động thiếu suy nghĩ giờ tôi khổ sở khi sống chung với mẹ chồng quá.

Chia sẻ