BÀI GỐC Chuyển tới nhà anh chồng và bị gạ tình thô thiển, tôi đứng giữa thế “tiến thoái lưỡng nan” không biết phải làm sao

Chuyển tới nhà anh chồng và bị gạ tình thô thiển, tôi đứng giữa thế “tiến thoái lưỡng nan” không biết phải làm sao

Bị gạ tình bởi người dưng nước lã đã là chuyện khó có thể chấp nhận, vậy mà người ấy lại còn là chính anh chồng tôi. Tôi nên làm gì đây?

1 Chia sẻ

Phát hiện hộp bao cao su lạ trong xe ô tô chồng, tôi không tài nào quên được nỗi ê chề ngày hôm ấy

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Vẫn biết là ghen tuông chính đáng nhưng trong tình huống của tôi thì quả đúng thật chỉ muốn tự đào lấy một cái hố để nhảy xuống mà thôi!

Sau khi sinh bé Mướp xong tôi gần như phải "cách ly" với chồng, vì mẹ chồng dặn việc sinh hoạt vợ chồng quá sớm có thể làm ảnh hưởng sức khoẻ cho chính tôi. Thôi thì bà đã là người có kinh nghiệm đi trước nên tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cũng có mấy lần chồng tôi lân la xin xỏ nhưng tôi nhất quyết cự tuyệt, dù quả thực cũng "thòm thèm" ra trò.

Sau đúng ba tháng mười ngày cữ và giữ gìn như con gái còn trinh, tôi bắt đầu bật tín hiệu "gần gũi" với chồng. Chồng tôi biết ý, ngay trong bữa cơm đã xin phép ông bà trông giúp cháu để hai vợ chồng được phép đi chơi xa với nhau một đêm, kỳ thực chính là hú hí để thoả mãn niềm mong nhớ.

Được cái bố mẹ chồng tôi cũng tâm lý, ông bà gật đầu ngay, còn dặn cứ đi chơi vui vẻ thoải mái, vắt hút sữa đầy đủ cho bé Mướp là được, ông bà sẽ cho em bé ăn giúp hai vợ chồng. Ngay sau khi ăn xong, tôi thậm chí còn chẳng kịp dọn rửa đã được chồng lôi đi xềnh xệch ra xe ô tô. Vì nhà gần biển nên mỗi lần vợ chồng trẻ chúng tôi muốn gia tăng tình cảm đều kéo nhau ra biển hết.

Phát hiện hộp bao cao su lạ trong xe ô tô chồng, tôi không tài nào quên được nỗi ê chề ngày hôm ấy - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Sau khi đi dạo ven bờ biển được nửa đường, chồng tôi lấy cớ muỗi và sương xuống lạnh nên đòi về. Tôi cũng biết thừa dụng ý của anh, nhanh chóng hấp háy ánh mắt đồng tình. Hai vợ chồng sực nhớ ra việc tối quan trọng là cả hai đã quên mang đi "vật phòng bị", nên lại dắt díu nhau vào một siêu thị tiện lợi kế bên khách sạn để mua cho chắc cú. Dù sao bé Mướp cũng còn bé, chúng tôi không có ý định vỡ kế hoạch quá nhanh quá nguy hiểm.

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như kịch bản, cả hai vợ chồng đều cảm thấy thoả mãn và hài lòng với chuyến đi chơi xa của mình. Mặc dù chồng tôi cứ kèo nhèo đòi ở lại thêm một đêm nữa vì đằng nào hôm sau cũng là cuối tuần nhưng tôi không đồng ý, vì tôi nhớ và lo cho Mướp ở nhà. Chồng tôi nghe nhắc tới con cũng đành ngoan ngoãn vâng lời, hẹn một ngày không xa lại xin phép ông bà và trốn con gia tăng tình cảm.

Bẵng đi vài ngày sau, trong một lần lục tìm đồ của bé Mướp trên xe ô tô, tôi vô tình nhặt được một hộp bao cao su nom khá lạ mắt. Ngay khi hình ảnh này đập vào mắt, đầu tôi nhanh chóng nảy số nghĩ tới chuyện chồng đi tòm tem với gái lạ trong thời gian mình nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau sinh. Thế là tôi hùng hùng hổ hổ nổi cơn tam bành, chạy lên phòng bù lu bù loa, hết khóc lóc ỉ ôi lại đến đành đập chồng vì nghi ngờ chồng ngoại tình lăng nhăng.

Phát hiện hộp bao cao su lạ trong xe ô tô chồng, tôi không tài nào quên được nỗi ê chề ngày hôm ấy - Ảnh 2.

Chồng tôi không hiểu cơ sự gì chỉ biết ôm người chịu trận, mãi về sau khi thấy tôi chỉ trỏ vào hộp bao cao su anh mới à lên đầy ai oán. Anh nhắc lại cho tôi nhớ về cái đêm đổi gió ở bãi biển gần nhà, nhưng đang lúc điên tiết tôi nào nghe ra, vẫn cho rằng anh bịp bợm.

Cuối cùng chồng tôi đành nhờ tới sự cứu viện của mẹ chồng, mẹ chồng tôi mang lên phòng một cái quần soóc và móc trong túi ra một tờ hoá đơn siêu thị. Bà bảo nhỏ nhẹ:

"May mà mẹ còn chưa kịp giặt, không lại phi tang mất chứng cứ quan trọng của vụ án. Này, mẹ nghi sau này mẹ Mướp đi siêu thị còn bỏ quên cả Mướp đấy nhớ!"

Thấy chứng cớ rõ rành rành, chiếu tờ hoá đơn đúng là cùng tên cùng chủng loại với hộp bao cao su mà tôi nhặt được trong xe ô tô nên tôi bị một phen tẽn tò. Hoá ra sau khi sinh con trí nhớ của tôi lại "cá vàng" đến thảm hại như thế. Tôi xấu hổ ôm dịt lấy chồng nói câu xin lỗi, còn mẹ chồng cũng chỉ tủm tỉm cười rồi mang cái quần tang chứng vật chứng xuống dưới nhà.

Suýt chút nữa tôi đã vu oan giáng họa cho chồng chỉ vì cái tật đãng trí của mẹ bỉm sau sinh. Khéo sau vụ này chồng tôi chẳng còn dám cho tôi đi đổi gió đổi giếc gì nữa, sợ cảnh gia đình tan nát lúc nào không hay…

Chia sẻ