Phát hiện động trời về vợ sắp cưới ngoan hiền nhờ thuê thám tử tư

Theo Phụ Nữ Việt Nam,
Chia sẻ

Thoại không ngờ rằng vợ sắp cưới lại có thể “đóng kịch” giỏi đến vậy.

"Hoàn hảo từng centimet”

Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là Thoại và Lan kết hôn. Cuộc hôn nhân này không hề chớp nhoáng hay chóng vánh, mà đã được xây dựng bởi tình yêu khá bền vững và lãng mạn. Thoại và Lan bằng tuổi, học chung đại học. Ra trường, Thoại làm việc trong một cơ quan Nhà nước, lương bổng ổn định, còn Lan trở thành tiếp viên hàng không, công việc đi đây đó rất nhiều.

Dù vậy, đôi trẻ vẫn gắn bó với nhau bởi sự hòa hợp. Những ngày không phải bay, Lan thường ghé nhà Thoại nấu cơm ăn, sau đó cả 2 cùng đi coi phim, đi uống cà phê. Yêu nhau tới 6-7 năm, khi hai bên gia đình đều giục cưới, Thoại và Lan mới tính đến việc kết hôn.

Phát hiện động trời về vợ sắp cưới ngoan hiền nhờ thuê thám tử tư 1
  Ảnh minh họa.

Trong suốt thời gian yêu nhau, Lan tỏ ra là cô gái nhu mì, hiền lành. Dù có ngoại hình xinh đẹp nhưng Lan không trang điểm sắc sảo, cũng chẳng ăn diện sặc sỡ. Trong cuộc sống hàng ngày, Lan rất kiệm lời. Cô thường chỉ mỉm cười nếu có ai bắt chuyện. Hiếm khi thấy Lan tranh luận hoặc to tiếng với ai. Hầu như mọi người xung quanh đều nhận xét Lan là tuýp phụ nữ khá ngoan hiền, họ chúc mừng Thoại đã kiếm được cô vợ “hoàn hảo từng centimet”.

Vậy nhưng không hiểu sao, cho dù được tất cả bạn bè và hai bên gia đình vun vén, Thoại vẫn có linh cảm khác về vị hôn thê của mình. Anh thấy Lan có những giây phút lơ đãng khó hiểu. Điện thoại của cô được cài mật khẩu, không ai có thể coi được. Hơn nữa, cho dù trong những lúc Lan không bay, có những khoảng thời gian Thoại không liên hệ được với người yêu. Hỏi Lan, cô chỉ nhỏ nhẹ nói chắc khi đó đi mua sắm cùng vài người bạn, để điện thoại ở chế độ rung nên không biết.

Thoại chưa tìm thấy nguyên nhân gì khiến Lan có những khoảng “thời gian chết” như vậy, nhưng bằng trực giác của một người đàn ông nhạy cảm, anh bắt đầu nghi ngờ cô. Để hiểu rõ hơn về Lan, Thoại bèn nhờ thám tử tìm sự thật mà có thể Lan đang che giấu. Tuy nhiên, anh nói rất cảm thấy có lỗi nếu như sự nghi ngờ của mình không đúng, bởi Lan vốn hiền dịu và đoan trang.

Vị hôn thê khó hiểu

Khi chúng tôi bắt đầu triển khai hợp đồng với Thoại, thì lễ cưới của Thoại và Lan chỉ còn còn 10 ngày nữa được tiến hành. Chúng tôi khuyên Thoại chưa đi đăng ký kết hôn vội nếu như vẫn còn lấn cấn trong suy nghĩ, để khi nào có kết quả sáng rõ, lúc đó việc đi đăng ký kết hôn của họ cũng chưa muộn.

Những ngày gần đám cưới, Lan xin nghỉ việc để chuẩn bị hôn lễ. Cô chỉ loay hoay ở nhà hoặc cùng Thoại đi đưa thiệp đám cưới cho bà con họ hàng, bạn bè. Chúng tôi theo dõi Lan rất sát sao, thấy cô với dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp, buổi sáng dắt con chó nhỏ đi dạo, hoặc tưới giàn hoa lan trước cổng nhà. Sau đó cô có đi làm tóc, sửa móng tay, vào tiệm spa rồi về nhà.

Trong 2 ngày đầu theo dõi Lan, chúng tôi không thấy bất cứ điều gì khả nghi, nên đã nghĩ thầm chắc Thoại nghi oan cho cô vợ sắp cưới. Chúng tôi còn lo ngại cho thân chủ vì nếu Lan biết Thoại nhờ thám tử theo dõi, chắc cô nổi cơn thịnh nộ mà bỏ anh luôn.

Nhưng đến ngày thứ 3 thì xảy ra chuyện bất ngờ. Mới 8h sáng, chúng tôi đã thấy Lan trang điểm đẹp, lên một chiếc xe hơi đón tận cửa nhà. Theo sát cô thì thấy chiếc xe chạy ra hướng Q.2, TPHCM, rồi trực chỉ TP Vũng Tàu. Chiếc xe hơi của các thám tử cũng bám liền theo. Khi xe dừng lại, Lan bước ra cùng một người đàn ông với thân hình mập mạp. Họ vào trong một nhà hàng, tại đây có tiệc của một nhóm người đã chờ sẵn. Họ gặp nhau vồn vã, thân tình và ăn uống, nói cười vui vẻ. Chia tay nhóm bạn, người đàn ông đưa Lan về thẳng nhà.

Hôm sau, chiếc xe hơi lại tiếp tục đến đón Lan. Lần này, xe không đi xa mà tới một khách sạn lớn ngay trung tâm Q.1. Sau khi tới lễ tân để đăng ký lấy phòng và chìa khóa, người đàn ông mập bữa trước đã đưa Lan vào thang máy. Họ chỉ ở trong đó 2 giờ đồng hồ, rồi bước ra với khuôn mặt thỏa mãn. Ghi lại tất cả hình ảnh của Lan và người đàn ông lạ mặt kia, nhóm thám tử cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sự thay đổi của Lan. Ngày thường, cô ăn mặc khá kín đáo nhưng khi đi cùng người đàn ông mập, cô khoác lên người bộ váy áo khá gợi cảm. Tất nhiên, Lan vẫn xinh đẹp tuyệt vời.

Khi thám tử đưa các bằng chứng và hình ảnh cho Thoại, anh coi trong sự tĩnh lặng đau khổ. Thoại không ngờ rằng vợ sắp cưới lại có thể “đóng kịch” giỏi đến vậy. Ngay hôm sau, Thoại thông báo cho chúng tôi biết, anh đã hủy bỏ đám cưới, cho dù tiền đặt cọc tiệc cưới và tất cả các món đồ đã mua rất tốn kém. Nhưng tất cả những điều đó không thể so sánh với mất mát về tinh thần và niềm tin yêu của anh với người phụ nữ suýt cưới làm vợ.

Chia sẻ