Phẫn nộ với những ông bố bà mẹ “hổ", hành con đến chảy cả máu

,
Chia sẻ

“Hổ dữ không ăn thịt con”, thế nhưng có những ông bố, bà mẹ “hổ” nhẫn tâm đánh đập con mình dã man khiến dư luận phẫn nộ

Người cha nhẫn tâm dùng dây xích đánh con, cứa tay con đến chảy máu

Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Kim Hoàng, 36 tuổi, trú ở thôn 4, huyện Chư Prông, xã Thăng Hưng, Gia Lai. Người cha này thường xuyên hành hạ con ruột mình là cháu Nguyễn Kim Nh. (13 tuổi).

Theo lời kể của người dân địa phương, ông Hoàng và chị Ngô Thị Hồng Nga (35 tuổi, trú xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) tự nguyện lấy nhau. Một thời gian sau, hai người có với nhau một trai và một gái. Trước đây, gia đình Hoàng-Hồng sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng kể từ khi cháu Nh. lên 3 tuổi thì không hiểu sao Hoàng bỗng sinh tật xấu, suốt ngày cờ bạc và say xỉn. Khi nào hết tiền ăn chơi thì Hoàng lại quay sang hành hạ vợ con.

Ba mẹ con chị Nga đã hứng chịu không biết bao nhiêu trận mưa roi từ người chồng, người cha này. Theo lời kể của người vợ: “Khi Nh. mới được 3 tuổi, một hôm say xỉn về bố nó đã dùng dao chém trúng đầu. Còn tôi thì không biết bao nhiêu lần ăn đòn oan mỗi khi chồng say xỉn, phải ôm con chạy trốn trong đêm, hết sức tủi nhục”.

Sau nhiều năm chịu đựng, năm 2012, chị Nga đã đệ đơn xin li hôn. Tòa án phán quyết để cặp vợ chồng này thuận tình ly hôn, cháu Nh. phải về sống với cha. Từ đó, Nh. liên tục bị Hoàng đánh đập dã man. Lúc thì là trận mưa roi, khi thì bị xích lại để khỏi cựa quậy khi bị đánh. Tàn bạo hơn, người cha này còn dùng dao cứa vào tay con mình cho đến khi chảy máu và bắt cháu phải nuốt bằng hết những giọt máu đó.

Phẫn nộ với những ông bố bà mẹ “hổ
Hình ảnh cháu bé bị cha ruột hành hạ như kẻ thù

Đỉnh điểm của sự việc là vào ngày 19/6/2014, sau khi Hoàng nhậu say về, Hoàng lại giở điệp khúc cũ là lôi con ra đánh. Lần này, người cha này dùng hẳn dây xích quất thẳng vào đầu con, còn dùng dao định chặt tay cháu bé nhưng may sao có người can ngăn kịp.

Chưa hả giận, Hoàng liền lôi con mình ra trụ điện xích lại, sau đó dùng gậy, dây thắt lưng đánh đập cháu. Một người phụ nữ đi ngang qua quá bất bình đã xông vào can ngăn thì bị Hoàng dùng gậy đập vào đầu và dùng dao đuổi đòi chém. Quá phẫn uất của hành vi của Hoàng, dân làng đã hùa vào cứu cháu bé, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan Công an. Nh. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi hồi phục sức khỏe, chị Nga đã đón cháu về nhà ở Bình Giáo chăm sóc. Kể về những trận đòn roi ám ảnh, Nh. mếu máo: “Lúc nào ba đánh cũng đều nói rằng tao sẽ đánh mày cho đến lúc nào mẹ mày chịu về với tao thì thôi”.

Hiện ông Hoàng đã bị công an xã Thăng Hưng bắt giam và đang tiến hành điều tra để đưa ra xét xử.

Nhẫn tâm đánh chết con bằng điếu cày chỉ vì... 20.000 đồng

Đó là câu chuyện đau lòng của gia đình cháu Đỗ Doãn Lộc, sinh năm 2006, ở phố Nhà Chung, phường Tiền An, Bắc Ninh. Cháu Lộc đã bị người cha độc ác Đỗ Văn Lợi đánh chết chỉ vì nghi con lấy mất 20.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Lợi khai nhận từng có một đời vợ. Sau khi sinh bé Lộc, cả hai vợ chồng dính vào vòng lao lý rồi đường ai nấy đi. Ra tù, Lợi đón con trai từ nhà người bác về nuôi. Trước khi xảy ra vụ án, Lợi và Bùi Thị Hà, 30 tuổi, ở phường Võ Cường, Bắc Ninh, có qua lại với nhau như vợ chồng

Chiều 15/3/2014, Hà kêu mất 20.000 đồng. Nghi ngờ bé Lộc lấy cắp, Hà xông vào đánh Lộc khiến bé trai 8 tuổi ngã xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng trên, Lợi chạy đi lấy thanh gỗ ở giường vụt liên tiếp vào người con trai mình tới mức gẫy cán. Trong cơn phẫn nộ, Hà tiếp tục đánh con bằng điếu cày inox và đạp mạnh khiến Lộc ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh. Sau hồi lâu không thấy con trai tỉnh lại, Lợi sợ hãi điện cho anh trai là Đỗ Văn Thắng đưa cháu vào viện. Lợi và tình nhân bỏ trốn ngay sau đó.

Phẫn nộ với những ông bố bà mẹ “hổ
Bé Đỗ Doãn Lộc tại bệnh viện Việt Đức

Bà Doãn Thị Bình (chị gái mẹ nạn nhân), người nuôi Lộc từ nhỏ cho biết, người đánh bé Lộc không chỉ có bố cháu mà còn có cả  vợ hờ của người đàn ông này. Trước khi nhập viện cấp cứu, cháu Lộc bị đánh liên tiếp 2 ngày liền. Ngày đầu, bé bị đánh bằng điếu cày, hôm sau bị đánh bằng chày giã cua và gậy sắt. Lợi chỉ đánh vào mông cháu Lộc, khi bị đánh, cậu bé sợ hãi đã chui vào gầm giường trốn. Vợ hờ của Lợi không những không can ngăn mà còn lôi bé Lộc ra rồi nhét giẻ vào mồm cho cậu bé không kêu được rồi tiếp tục bạo hành. Sau khi đưa vào bệnh viện Việt Đức, vì bị chấn thương sọ não quá nặng, bé Lộc đã qua đời.

Ngày 17/3, Lợi đã bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở gần chợ Lớn, Bắc Ninh. Ông Nguyễn Công Nghiệp - Phó GĐ CA tỉnh Bắc Ninh cho biết, CQĐT đã khởi tố bị can Đỗ Văn Lợi để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Sau khi khám nghiệm tử thi bé Lộc, nếu đủ chứng cứ, sẽ thay đổi việc khởi tố sang tội Giết người.

Bóp cổ, dìm con chồng xuống ao

Đó là một vụ bạo hành con chồng nghiêm trọng tại Hải Dương. Dư luận càng bàng hoàng hơn khi vụ việc có cả sự tham gia của chính cha đẻ của bé gái 6 tuổi này.

Những ngày cuối tháng 10/2013, tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương xôn xao về chuyện cháu bé Nguyễn Minh T (6 tuổi, trú tại xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ đa chấn thương tới gãy xương sườn.

Người tố cáo vụ bạo hành này tới chính quyền địa phương là ông Nguyễn Doãn Tròn (67 tuổi), ông nội của cháu T. Theo ông Tròn kể lại, thì trước đó, vào ngày 27/10, ông nhận được tin báo của một số người dân về việc họ phát hiện cháu T bị đánh bầm dập khắp người và đang kêu khóc ở khu vực nghĩa trang thôn Lĩnh Đông. Ngay lập tức, ông Tròn đã tới nhà vợ chồng Thắng-Huệ để hỏi rõ sự tình.

Phẫn nộ với những ông bố bà mẹ “hổ
Hình ảnh bé T. bị đánh đập

Khi đến nhà, ông Tròn thấy cháu T mình mẩy thâm tím, vẻ mặt sợ hãi. Ngay lập tức, ông đề nghị được đưa cháu T bệnh viện khám. Tuy nhiên, bà mẹ kế giải thích rằng cháu T bị bố nó đánh và nhất mực không đồng ý cho đi khám với lý do: “Không bệnh gì mà phải đi khám”

Tới chiều cùng ngày, vợ chồng ông Tròn đã phải nhờ tới sự can thiệp của công an địa phương mới có thể đưa cháu T tới bệnh viện. Bà nội cháu T đau xót: “Do vết thương quá nặng cháu T phải chuyển lên viện 7 Quân đội. Kết quả bước đầu cho thấy ngoài bị bầm dập, cháu T còn bị gãy 1 rẻ xương sườn số 6"

Cháu T. với khuôn mặt vẫn chưa vơi bớt được nỗi sợ hãi, kể lại: “Mỗi lần dì ấy bực tức chuyện gì là lại đánh con. Hôm thì dì ấy bóp chặt cổ, hai tay cào chảy máu cổ. Hôm thì do con giặt quần áo và quét nhà chậm nên dì Huệ đẩy con ngã xuống đất rồi đạp vào mặt con. Khi con đau quá nằm úp mặt xuống đất thì dì ấy dẫm lên lưng và hông con. Bố lấy cây tre đánh vào mông và chân con. Có hôm bố và dì Huệ nhét con vào cái bao lớn ấy xong dìm con xuống nước. Con bị nhấc lên đặt xuống nước mấy lần. Con sợ lắm. Lúc ấy con không thở được”.

Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh, ông Dương Văn Mẫn cho biết: "18 năm làm việc ở UBND xã chúng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp cháu bé nào bị bố mẹ đánh dã man như vậy. Hiện công an huyện Kinh Môn đã triệu tập Thắng và Huệ để lấy lời khai. Nếu sự việc có thật như đơn tố cáo thì cần phải xử lý nghiêm, tránh gây bức xúc trong dư luận".


Lê Minh (Tổng hợp)

Chia sẻ