Trung Quốc:

Phẫn nộ vì bà mẹ dùng mắc áo đánh chết con

Nguyễn Nguyệt (Theo NanFang),
Chia sẻ

Chỉ vì con trai bướng bỉnh không nghe lời, một bà mẹ người Trung Quốc đã nhẫn tâm dùng hết chiếc mắc áo này đến chiếc khác đánh chết cậu bé 3 tuổi.

Vào ngày 29/10, bà mẹ họ Huang, 28 tuổi, sống ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã bị tòa kết án với tội danh giết người khi dùng mắc áo đánh chết con trai 3 tuổi.

Phẫn nộ vì bà mẹ dùng mắc áo đánh chết con 1
Bà mẹ giết con và người chồng trước vành móng ngựa.

Vụ án mạng dã man xảy ra vào ngày 19/4. Hôm đó, Huang đã nổi cơn thịnh nộ vì sự bướng bỉnh, không chịu nghe lời của cậu con trai và đánh cậu bé liên tiếp bằng một chiếc mắc treo quần áo. Khi chiếc mắc treo này bị gãy, người phụ nữ liền lấy một chiếc khác để tiếp tục trận đòn dã man mặc cho cậu bé gào khóc.

Lúc chồng của Huang là Liang hết giờ làm và trở về nhà thì đã thấy thi thể con trai lạnh ngắt, còn vợ đang vô cùng kích động ở bên cạnh.

Liang liền an ủi vợ trước khi lấy vải bọc thi thể con trai lại rồi mang đến một khu vực đồi núi gần đó để chôn.

Cặp vợ chồng sau đó liền tới sở cảnh sát báo con trai bị mất tích. Cả hai thông đồng khai gian là đã đi xem biểu diễn ở Quảng trường Văn hóa vào ngày hôm đó và lúc trở về nhà đã phát hiện con trai biến mất.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, cảnh sát đã phát hiện cặp vợ chồng đang nói dối. Lúc này, Huang mới nước mắt ngắn dài khai với cảnh sát rằng mình chỉ là một người đàn bà xuề xòa, vô học, luôn phải đương đầu với những cơn stress nên mới vô tình gây ra cái chết bi thảm của con trai.

Kết thúc phiên xét xử, bà mẹ vô lương tâm bị tòa kết án 10 năm tù trong khi ông bố nhận án 1 năm.
Chia sẻ