Phan Anh Esheep: Cách của tôi đang làm là chia sẻ, như vậy tốt hơn là dạy bảo

Thùy Trang,
Chia sẻ

"Bố mẹ nào cũng có khả năng để chơi với con, dùng công việc của mình để truyền cảm hứng cho con..." là một trong số nhiều chia sẻ thú vị xoay quanh chủ đề "Dành thời gian cho con" của hot mom Phan Anh Esheep, tiếp nối sau loạt kinh nghiệm hay ho từ 2 hot mom Lâm Thúy Nhàn và Thu Hà.

waf01
Chị Phan Anh (Esheep Kitchen), food blogger, tác giả hai cuốn sách “Mật mã yêu thương (Ngọt)” và “Vị yêu”, “chủ nhân căn bếp” của show truyền hình “Nấu nướng thật là vui” trên VTV3.

Một ngày chị dành bao nhiêu thời gian cho con?

- Không có khoảng thời gian cố định đâu nhưng đó sẽ là thời gian nhiều nhất ngoài thời gian đi làm. Bởi vì điều tôi yêu thích nhất là dành thời gian cho các con. Tôi thường cố gắng giải quyết hết công việc để đến 17g chiều là hoàn tất vì sau 17g là thời gian để cả mẹ cả con luyện tập thể thao. Nhất là mùa hè, đây là lúc tôi giảm thời gian làm việc xuống để có thêm thời gian chơi và khám phá mùa hè cùng các con.

waf09
Chị Phan Anh cùng 2 con: Phan Linh (Cừu) - 6 tuổi và Lưu Gia Linh (Mĩm) - 10 tuổi.

Mọi người thì hay thích tập gym hoặc yoga nhưng với tôi thì việc ấy hơi… xa xỉ vì thời gian của mình khá là bận do phải làm nhiều chương trình khác nhau. Bởi vậy tôi tranh thủ tận dụng hết cỡ thời gian, kết hợp lúc tập thể dục để chơi với con luôn. Mỗi buổi chiều từ 17-18g30, tôi và hai bé sẽ cùng nhau đạp xe, chơi, chạy nhảy trong công viên.

Tôi công nhận mình thuộc tuýp người khá… “ham chơi” và rất thích trẻ con nên có khả năng chơi với con như-một-người-bạn. Nói thật là tôi cũng không đọc quá nhiều sách chơi gì cho con phát triển hay quá quan tâm đến các tài liệu dạy trẻ trên mạng đâu, vì tôi quan niệm mỗi đứa trẻ là một cá thể hoàn toàn khác nhau. Bố mẹ nếu không đặt nặng khuôn khổ gì, tự mình cảm nhận tính cách con và coi việc chơi đơn thuần là chơi, chứ không phải chơi là phải dạy con điều gì đó, thì nó sẽ rất dễ dàng. Đừng tạo ra sức ép, cứ để cho con chơi đi đã, còn qua việc chơi con học được gì là do chính bản thân con tự tiếp thu. Thậm chí cả ngày nghịch ngợm với một đống cát con cũng học được rất nhiều thứ. Bất cứ điều gì cũng có thể trở thành bài học cuộc sống của các con nhưng đừng nhồi vào đầu con mà hãy để con tự cảm nhận. 

Chị có thấy mình lợi thế khi sở hữu một công việc thuận lợi để cho con có thể chơi cùng, làm cùng với mình không khi hai con chị là bé gái và cũng rất thích thú khi được mẹ cho nấu nướng, làm bánh cùng? Với những phụ huynh khác gặp khó khăn trong việc chơi với con thì chị có gợi ý gì không? 

- Tôi nghĩ là do cách mình lựa chọn chứ không phải công việc của mình là một lợi thế đâu. Thật ra, các phụ huynh có thể chơi với con bằng chính khả năng nổi trội, chính công việc của mình. Ví dụ như một người mẹ làm nghề kế toán chẳng hạn, nghe thì có vẻ khô khan nhưng chị ấy có thể dạy cho con tìm đến những con số, tìm đến sự ngăn nắp, tìm đến những quy tắc… Dạy cho con những trải nghiệm của chính mình chứ không cần phải học theo chỉ dẫn của ai trong khi điều dó không hợp với tính cách của mình hay con cái mình. Ngay cả sách vở cũng chỉ là những gợi ý mà thôi.  

waf06
"Tôi công nhận mình thuộc tuýp người khá… “ham chơi” và rất thích trẻ con nên có khả năng chơi với con như-một-người-bạn."

Như vừa qua, tôi cho hai bé nhà mình đi quay ở Mộc Châu để tham gia làm chương trình cùng mẹ. Các con biết được rằng để có vài phút xuất hiện ngắn ngủi trên truyền hình, mẹ mình đã phải vất vả ra sao. Trước đây con chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng, long lanh trên tivi thì bây giờ con đã biết được đằng sau đó là rất nhiều công sức của mẹ và các cô chú trong đoàn thực hiện đổ ra như thế nào. Lúc đầu con không chịu nổi, cứ đòi đi về vì không chịu được mùi phân bò. Nhưng sau đó, khi bố mẹ tạo cho con một không gian bất ngờ giữa cánh đồng cỏ mênh mông xanh ngát, con đã vô cùng thích thú! 

waf10
Hai bé Cừu và Mĩm đi quay ở Mộc Châu cùng mẹ.

Hiện tại, mọi thứ trên mạng đang khiến nhiều bố mẹ thấy mình nhỏ bé và mất tự tin vì thấy mẹ này giỏi quá, mẹ kia hay quá, mình không làm được như vậy. Nhưng thực ra không phải thế, bố mẹ nào cũng có khả năng để chơi với con, dùng công việc của mình để truyền cảm hứng cho con. 

Bởi vậy đôi lúc nhìn vào những “hot mom” như các chị thì cũng nhiều phụ huynh áp lực lắm đấy!

- Bởi vậy mà tôi đã có những hướng dẫn cực kỳ dễ để hàng trăm hàng nghìn bố mẹ có thể làm được và chơi được cùng con chứ không phải là một bài học lý thuyết với bao nhiêu nguyên tắc nọ kia. Cách của tôi đang làm là một sự chia sẻ, tôi nghĩ như vậy tốt hơn là dạy bảo.

waf08
Chị Phan Anh thường chia sẻ những công thức để tạo ra những quả bóng khổng lồ đủ màu, những món ăn đơn giản thú vị để bố mẹ có thể làm cùng con.

Xã hội thay đổi liên tục như là một chiếc kính vạn hoa, từ năm trước đến năm sau mọi kinh nghiệm đã thay đổi, bài học của hôm qua chưa chắc đã còn đúng cho hôm nay nên tôi không phải chỉ đem đến một gợi ý, điều tôi muốn làm là truyền cảm hứng cho các phụ huynh. Còn làm như thế nào thì họ sẽ có cách phù hợp với riêng con cái mình. 

Thời gian chất lượng dành cho con là gì?

- Với tôi từ “chất lượng” nghĩa là phải “toàn tâm toàn ý với con”, bản thân tôi cũng chưa đạt được điều đó nhưng tôi đang cố gắng hết sức. Thời gian dành cho con là đúng dành cho con, không có bất cứ điều gì xen vào, không phải nuông chiều con thích gì mẹ cho đó mà là dành trọn vẹn thời gian cho con, không điện thoại, Facebook hay công việc. Vì chỉ khi toàn tâm toàn ý thì mình mới hiểu được đối phương nghĩ gì, muốn gì. 

Và thời gian chất lượng cho con còn là thời gian để con tự làm một điều gì đó, tự khám phá, tự trải nghiệm. Bố mẹ không cần lúc nào cũng kè kè bên con mà có thể trở thành người quan sát, người hướng dẫn. Một khoảng thời gian không-bố-mẹ, cũng là dành thời gian cho con. Bố mẹ không có nhiều thời gian cho con thì hãy dành cho con thái độ - thái độ quan tâm, và cho con sự tự tin rằng con luôn có bố mẹ dõi theo mình, ủng hộ mình. 

waf11
“Chất lượng” nghĩa là phải “toàn tâm toàn ý với con”.

Tôi thường lắng nghe đủ chuyện không đầu không cuối của con. Sau đó đến lượt mình thì tôi đọc truyện hoặc kể chuyện cho con dù con đã biết đọc rồi. Tôi muốn mình là một kho tàng thú vị với các con, mình phải tạo ra sự hấp dẫn, sức hút để con khám phá. Việc này có khó không? Nếu bố mẹ ý thức được rằng điều này quan trọng, bố mẹ sẽ làm được. Đôi khi chỉ là một mùi hương trên mái tóc mẹ, hay khả năng sửa xe đạp của bố cũng đã khiến con vô cùng thích thú. 
Chia sẻ