Phạm Hương khóc nức nở khi nhắc đến những biến cố trong 2 năm làm Hoa hậu Hoàn vũ

Leon - HH,
Chia sẻ

Hoa hậu Phạm Hương không kiềm chế được cảm xúc khi nhắc về sự ra đi đột ngột của cha mình.

Chia sẻ trước thềm đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Phạm Hương thành thật tiết lộ về việc phải đánh đổi rất nhiều trên cương vị một Hoa hậu.

Phạm Hương cho hay, nếu như chỉ là một người mẫu bình thường như trước đây, cô có quyền được sống cho bản thân mình nhiều hơn, nhưng khi trở thành một Hoa hậu, cô phải sống cho người khác nhiều hơn. Đó cũng là tư tưởng mà cô thực hiện trong suốt 2 năm qua. Song đằng sau đó không ai biết cô phải hi sinh rất nhiều điều.

Phạm Hương khóc nức nở khi nhắc đến cha: Tôi chưa kịp đưa cha mình đi du lịch như ao ước thì ông đã qua đời - Ảnh 1.

"Đã có thời điểm tôi nghĩ rằng, thời gian cho Hoa hậu Hoàn vũ không còn dài nữa, mình chỉ còn phải cố gắng thêm một chút nữa thôi. Nhưng dường như sự cố gắng của chúng ta trong cuộc đời mãi mãi không đủ. Mỗi ngày đều có một thử thách đặt ra…", Phạm Hương khóc nức nở khi nhắc đến biến cố vừa qua của gia đình.

Phạm Hương khóc nức nở khi nhắc đến cha: Tôi chưa kịp đưa cha mình đi du lịch như ao ước thì ông đã qua đời - Ảnh 2.

Phạm Hương khóc nức nở khi nhắc đến cha: Tôi chưa kịp đưa cha mình đi du lịch như ao ước thì ông đã qua đời - Ảnh 3.

Phạm Hương khóc nức nở khi nhắc đến cha: Tôi chưa kịp đưa cha mình đi du lịch như ao ước thì ông đã qua đời - Ảnh 4.

Phạm Hương khóc nức nở khi nhắc đến cha: Tôi chưa kịp đưa cha mình đi du lịch như ao ước thì ông đã qua đời - Ảnh 5.

Phạm Hương khóc nức nở khi nhắc đến cha: Tôi chưa kịp đưa cha mình đi du lịch như ao ước thì ông đã qua đời - Ảnh 6.

Phạm Hương liên tục đứt quãng trong cuộc trò chuyện để ổn định cảm xúc khi nhắc về cha mình.

"Hai năm qua, tôi đã trải qua gần như đầy đủ cảm xúc khi đứng trên đỉnh vinh quang, có hạnh phúc khi được sự yêu mến của mọi người và chưa bao giờ cho công chúng thấy mình là người yếu đuối. Nhưng thực sự thì… Cái lúc mình nghĩ thời gian cho Hoa hậu Hoàn vũ sắp kết thúc rồi và mình sẽ đưa được cả nhà đi du lịch như ao ước và kế hoạch từ lâu của mình, nhưng tiếc là mong muốn đó mình mãi mãi không thực hiện được… Vì thế nên, tất cả những sự cố gắng của mình trong hai năm qua mình gửi tặng lại cho cha của mình", Phạm Hương nghẹn ngào tâm sự trong nước mắt.

Phạm Hương khóc nức nở khi nhắc đến cha: Tôi chưa kịp đưa cha mình đi du lịch như ao ước thì ông đã qua đời - Ảnh 7.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ chỉ còn 2 ngày nữa là khép lại nhiệm kì thành công và rực rỡ. Nhưng từ nỗi đau riêng của cuộc đời, Phạm Hương nhắn nhủ tới tân Hoa hậu tương lai rằng: "Cuộc đời có rất nhiều biến cố và mỗi ngày luôn phải chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Vì thế hãy mạnh mẽ đối diện và luôn luôn hoàn thiện bản thân không ngừng, hướng đến những điều tốt đẹp."

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, thông tin Con trai Phạm Hương nhanh nhất tại aFamily.