Phạm Băng Băng "thiêu đốt" thảm đỏ với đầm hồng hở vai

Linh Nguyễn ,
Chia sẻ

Bên cạnh đó “Nữ hoàng thị phi” còn “giải mã” cho các fan hâm mộ về chiếc váy đỏ in hoa văn truyền thống mà cô diện tại lễ khai mạc LHP Cannes lần thứ 64.

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi xuất hiện trên thảm đỏ trong buổi ra mắt bộ phim của điện ảnh Pháp, Polisse với chiếc đầm tựa “thiên nga”, Phạm Băng Băng lại làm khuynh đảo LHP Cannes với hình ảnh “đóa hồng” đầy mê hoặc. Sự hiện diện 1 trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc tại buổi ra mắt phim của điện ảnh quê nhà “Wu Xia” càng khiến bạn bè thế giới biết đến vẻ đẹp của phụ nữ ở xứ sở Vạn lý trường thành nhiều hơn.
 







Phạm Băng Băng thành đóa hồng quyến rũ
 
Tất cả những gì mà báo giới có thể nói về Băng Băng đó là cô quá xinh đẹp và phong cách. Ngay cả đến những minh tinh hàng đầu Hollywood cũng phải nhìn kiều nữ họ Phạm với ánh mắt ngưỡng mộ. Họ thấy một Phạm Băng Băng mê hoặc và đầy tự tin trong chiếc đầm hồng ngang ngực 3 lớp lộng lẫy, sang trọng với kiểu đầu búi cao, say mê với vòng cổ hình trái tim và chiếc thắt lưng lấp lánh hiệu Swarovski Crystal.
 
Chiếc váy dạ hội mà Băng Băng mặc chính là thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập mùa xuân của nhãn hàng Atelier Versace năm 2011.
 
 

Một Phạm Băng Băng mê hoặc và đầy tự tin

Cùng có mặt trên thảm đỏ ra mắt phim Wu Xia cùng nữ diễn viên “Quan Âm Sơn” là ngôi sao Hollywood Sarah Jessica Parker và nhà sản xuất  Harvey Weinstein.

Không chỉ được chiêm ngưỡng Phạm Băng Băng xúng xính trong chiếc váy dạ hội màu hồng phấn tuyệt đẹp, người hâm mộ còn được chính ngôi sao này giải mã về chiếc đầm đỏ truyền thống mà cô diện trong lễ khai mạc LHP Cannes. Phát biểu với ký giả tại LHP, Băng Băng cho biết bộ váy màu đỏ mà cô mặc được sáng tạo bởi nhà thiết kế trang phục cho cô là Bo Kewen. Để may chiếc đầm này họ đã phải tốn đến 4 tháng trời với sự hợp lực của 70 nhân viên. Những hoa văn con sếu trắng trên váy đều được thêu thủ công.
 

Chiếc đầm truyền thống của Phạm Băng Băng đã thu hút sự chú ý lớn
 
Được biết nhà thiết kế đã may trang phục này nhỏ hơn so với dự định nên Phạm Băng Băng đã phải ăn kiêng để có thể diện được chiếc váy. Cô nói:“Bộ cánh rất chật và tôi đã phải nhịn đói để mặc nó. Mới được nửa thời gian tại lễ khai mạc tôi đã phải đi ra ngoài và gần như ngất xỉu vì mệt và đói.”
 
 
Nói về ý nghĩa của bộ váy, Băng Băng nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng sếu là một biểu tượng của hòa bình và sự tự do. Hình ảnh con sếu trắng rất cao quý và nó tượng trưng cho ước muốn 1 thế giới hòa bình. Màu đỏ của váy đại diện cho đất nước Trung Quốc. Trên váy có thêu 9 con sếu vì số 9 là con số may mắn đối với tôi.”
 
Bộ đầm tuyệt đẹp

Mặc dù vậy, bộ váy của Phạm Băng Băng lại gây ra những tranh cãi không nhỏ về sự mâu thuẫn giữa các nền văn hóa. Đối với văn hóa Pháp sếu là loài vật tượng trưng cho cái ác nhưng trong văn hóa Trung Quốc con vật này lại đem đến điềm may và sự trường thọ. Nhiều người cho rằng việc nữ diễn viên “Quan Âm Sơn” lựa chọn trang phục này để chơi trội tại LHP Cannes thực sự không phù hợp với văn hóa của nước chủ nhà.

Chia sẻ