Phải sang Mỹ lao động vất vả, vợ cứ ở nhà vòi vĩnh, ông chồng giả chết cho đỡ mệt

LONG.J,
Chia sẻ

Hở ra là đòi chồng mua điện thoại gửi về, gửi 6 cái rồi vẫn kêu mất bắt gửi tiếp. Thật quá khó cho người đàn ông này.

Để đạt được hạnh phúc trong hôn nhân, cả chồng lẫn vợ đều phải cố gắng. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn tìm được bạn đời hòa hợp, cùng chung chí hướng. Ví dụ như anh chồng người Honduras trong câu chuyện dưới đây.

Sinh ra tại một vùng quê khó khăn ở Honduras, Danny Gonzalez, 27 tuổi, cũng như bao thanh niên khác, phải khốn đốn lớn lên, vội vã lập gia đình và sang Mỹ lao động.

Vì lý do nào đó, cô vợ vẫn sinh sống ở Honduras của Gonzalez bất ngờ nhận được ảnh chồng nằm trong quan tài, xung quanh xếp đầy hoa.

Phải sang Mỹ lao động vất vả, vợ cứ ở nhà vòi vĩnh, ông chồng giả chết cho đỡ mệt - Ảnh 1.

Hai trong số những bức ảnh giả chết mà Gonzalez gửi cho vợ

Kèm theo những bức ảnh là nội dung thông báo: Ông Gonzalez, đã qua đời vì ung thư và hen phế quản.

Toàn là bệnh hiểm nghèo, chắc hẳn anh chàng này đã cực khổ lắm.

Thế nhưng, sau khi tin tức về cái chết của Gonzalez được truyền thông địa phương đăng tải. Người nhà và anh em, bạn bè liền nhận ra gã đang "làm trò" trên giường chứ không phải chết thật.

Một trong số những phóng viên địa phương đã tìm cách liên lạc thành công với Gonzalez, tâm sự một hồi mới biết anh chàng giả chết vì vợ vòi vĩnh quá đà, đến mức không thể chịu nổi nữa.

Gonzalez kể lại, hàng tuần vợ anh đều gọi điện sang "khủng bố", đưa ra đủ "lý do, lý trấu" ép chồng phải gửi thêm tiền về quê. Đến mức:

"Cô ấy bảo tôi gửi điện thoại về. Gửi 6 cái rồi nhưng lúc nào cũng kêu bị móc mất..."

Trên thực tế, Gonzalez có hoàn cảnh tương tự như nhiều người dân Honduras, họ sống phụ thuộc vào nguồn tiền do người thân đi xuất khẩu lao động gửi về.

Trong một dòng thời gian khác, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng đã biến thành người vô gia cư vì bị vợ chiếm hết tài sản.

Theo Sputnik

Chia sẻ