BÀI GỐC Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"

Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"

Chúng tôi vừa mới cưới và vẫn đang trong tháng "trăng mật". Cứ tưởng cưới xong, có "cái chăn 37 độ" để chống rét. Vậy mà mỗi khi tôi đòi “gần gũi”, vợ lại tìm cách cố thủ vì lạnh.

11 Chia sẻ

Phải cai "sex" vì chồng sợ lạnh, không chịu tắm

,
Chia sẻ

“Mặt mũi không rửa, răng không đánh, thường xuyên để cả đôi tất có mùi, hồn nhiên vào chăn. Hôm nào đôi tất hai ngày trở lên thì kinh lắm”.

Tình hình trời rét lắm chuyện buồn cười. Mỗi ngày, phòng tôi, vốn toàn chị em phụ nữ nên càng có chuyện để nói, để bàn. Mà có lẽ không thể thiếu “chuyện ấy” trong ngày rét. Tôi chưa có chồng, cũng không muốn hóng hớt, ngại lắm nhưng các chị cứ nói oang oang, thành ra tai tự dưng phải hứng.

Có muôn dạng như nhiều người chia sẻ trong chủ đề “Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu trả bài”, sao giống nhau đến thế. Người thì rét mà vẫn hỉ hả tự hào vì máy móc hoạt động trơn tru, chuyện ái ân vợ chồng không bị gián đoạn. Người lại phản ứng vì không được may mắn đó do lý do này kia. Thế là câu chuyện cứ um ti, rộn rã trong tiếng cười xen lẫn thở dài.

Trong khi chị Cúc, phó phòng tôi, kể câu chuyện hài hước là đúng hôm rét nhất, ông xã hăng hái vận động làm cho vợ “sung sướng” lắm rồi mà của mình vẫn chưa chịu sẵn sàng. Ông xã thủ thỉ, hôm nay em vừa chê làm “nó” tự ái, ỉu xìu rồi. Đúng lúc đó, đứa con 6 tuổi mở mắt, làm anh chị phải kéo chăn kín mít. Nó hồn nhiên hỏi chị “ỉu xìu” là gì với giọng mơ ngủ. Thế là chị phải dỗ dành nó mãi, đến lúc con ngủ thì hết hứng, quay sang thấy ông xã đã ngáy khò khò.

Trái ngược với chị Cúc, chị Phương, kế toán phòng tôi lại kêu trời câu chuyện muôn thủa mấy ngày rét này. Chị nói gần cả tuần rồi, muốn “khều” lão chồng vào cuộc lắm nhưng mà không thể làm thế. Chỉ vì một lý do tế nhị là lão ấy ở bẩn.

Rồi chị bắt đầu kể cho các chị trong phòng, hỏi xem có chồng chị nào mắc thói ở bẩn như chồng chị ấy không?

Mà công nhận, nghe chị ấy kể mới thấy anh chồng chị ấy sao ở bẩn thế, hỏi sao vợ không cho gần gũi. Nào là ngày hè, đôi khi ông chồng còn lười tắm, chỉ dội ào áo mấy cái đã xong, mùi chua mồ hôi còn chưa hết. Mùa đông thì thôi rồi, chuyện tắm rửa cứ gọi là khan hiếm như ánh nắng trong ngày rét.

“Đi làm về là lão ấy giữ nguyên quần áo đi làm, ngồi ăn cơm, xỉa răng uống nước chè. Đến lúc đi ngủ lão mới trút bộ quần áo đi làm ra rồi chui vào giường. Mặt mũi không rửa, răng không đánh, thường xuyên để cả đôi tất có mùi, hồn nhiên vào chăn. Hôm nào đôi tất hai ngày trở lên thì kinh lắm”. Chị Phương nhăn mũi như kiểu chị đang gặp phải luc đó.

Chị để ý thấy chồng chị 5 ngày không tắm liền, vẫn cứ tác phong như trên lặp lại. “Hôm đó, lão ấy đòi hỏi, mình để cho lão toại nguyện. Nhưng than ôi, lúc cơ thể lão ấy áp vào mình thì hôi không chịu được, chẳng còn tý cảm hứng nào cả. Chưa kể sáng ngủ dậy, gàu từ đầu lão còn rơi đầy trên đệm”. Chị bất bình

Từ hôm đó, chị nói với chồng, nếu không tắm rửa đều đặn, thì khỏi “sung sướng” nữa nhé. Tưởng chồng chị sợ, ai dè anh ấy nói “thích cấm vận cũng được, còn hơn phải đi tắm trong trời rét”. Mà nhà chị nóng lạnh đầy đủ chứ có thiếu đâu. Giờ anh ta không chịu tắm, chị lại trót nói rồi, không lẽ phá bỏ quy tắc nên âm thầm nhủ mìnhcai “sex”. Đến công ty nghe chị em kể chuyện “vui vẻ vợ chồng”, chỉ thở dài đánh thượt, lắc đầu ngán ngẩm lấy phải ông chồng ở bẩn.

Chia sẻ