Phá sản vì sở thích kỳ quặc: Nghiện mặc nội y mới

Tường Vy,
Chia sẻ

Curt Almond – 25 tuổi đang sống ở Mỹ . Anh bắt đầu có sở thích kỳ quặc này khi phải chứng kiến người yêu mặc một chiếc quần chíp 3 ngày mà không thay.

Mỗi tuần anh này phải mất đến tận 40 bảng Anh (tương đương với 1,3 triệu đồng) để tiêu tốn cho sở thích kỳ quặc của mình - mua toàn bộ đồ lót mới của hãng Calvin Klein.

Anh chia sẻ: “Tôi bắt đầu có sở thích này từ khi chia tay bạn gái. Tôi cảm thấy kinh tởm khi cô ấy mặc một chiếc quần lót đến 3 ngày mà không thay. Cuối cùng tôi quyết định chia tay và từ đó tôi không thể không thay quần lót mỗi ngày vì có cảm giác ghê ghê”.

Phá sản vì sở thích kì quặc: Nghiện mặc quần lót mới
Curt Almond bên bộ sưu tầm đồ lót của mình.

"Tôi thích mặc quần lót của hãng Calvin Klein. Nó thật vừa vặn và thoải mái với tôi. Tôi sẽ cảm thấy bứt rứt, không thoải mái nếu như không được mặc một chiếc quần lót mới. Thậm chí khi tiền của tôi sắp hết tôi cũng phải dành “ngân quỹ” cho việc mua những chiếc quần này”.

Đã nhiều lần khi xem lại các hóa đơn thanh toán cho sở thích kỳ quặc này anh Curt Almond nhận thấy mình tiêu khá nhiều tiền vào việc mua đồ lót. Vì thế anh đã cố gắng dứt bỏ thói quen này nhưng không thành công.

Cuối cùng, Almond đã chuyển về sống với mẹ sau khi chia tay người yêu để có thể có thêm tiền tiết kiệm mua đồ lót. Anh vẫn quyết định “chữa vết thương lòng” của mình bằng cách mua quần mới hàng ngày.

Phá sản vì sở thích kì quặc: Nghiện mặc quần lót mới 1
Anh thích mặc đồ lót của hãng Calvin Klein.

“Tôi đã giấu mẹ giặt riêng đồ lót vì thế bà không bao giờ phát hiện ra sở thích kỳ quặc này của tôi. Thật may mắn bà chẳng bao giờ nhìn vào tủ quần áo của tôi. Tủ nào cũng đầy ngất các hộp quần chứa đồ lót tôi chỉ mặc một lần rồi bỏ đó”.

"Tôi dần thấy sở thích này của tôi rất bình thường. Cũng giống như mọi người có sở thích uống rượu và hút thuốc thì tôi chọn tiêu tiền vào việc mua đồ lót. Đó là sở thích lành mạnh và tôi chẳng thấy nó kỳ quặc gì cả”.

Gần đây, mẹ anh Curt Almond bắt đầu “khoán” tiền nhà bằng cách tăng lên 100£ và anh bắt đầu phải lên kế hoạch chi tiêu cho sở thích của mình. Anh cho biết sẽ chờ cho đến dịp Giáng sinh khi các cửa hàng giảm giá để mua nhiều hơn.

Phá sản vì sở thích kì quặc: Nghiện mặc quần lót mới 2
Anh thừa nhận mình đã mất rất nhiều tiền và gần như "phá sản" vào đồ lót.

Phá sản vì sở thích kì quặc: Nghiện mặc quần lót mới 3
Cuối cùng anh cũng phải từ bỏ sở thích kỳ quặc của mình vì hết tiền.

“Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tất cả tiền tôi tiết kiệm được đều đã chi vào việc mua đồ lót. Tôi đã cố gắng làm thêm một số công việc khác để kiếm tiền nhưng cũng không đủ. Lúc đó tôi biết mình có lẽ phải dừng sở thích này lại".

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhìn vào tủ quần áo của mình và chỉ còn 3 hộp đồ lót mới. Tôi tự hỏi nếu mình tiếp tục thói quen này thì tôi có rơi vào tình trạng nợ nần không? Và cuối cùng tôi đi đến quyết định mặc lại những đồ lót mới chỉ mặc một lần kia”.

“Tôi đã phải lấy hết can đảm để mặc lại đồ lót cũ. Lúc đó tôi cảm thấy khá lạ nhưng vẫn tự nhủ nó vẫn vệ sinh mà”.

Hiện giờ Almond đã “chào tạm biệt” với sở thích kỳ quặc này vì không còn nhiều tiền để mua nhưng anh vẫn thừa nhận rằng mình vẫn lén lút tự thưởng cho mình vài chiếc mới/ tháng để thay đổi cảm xúc. 

(Nguồn: mirror)
Chia sẻ