"Paris Hilton là người tồi tệ nhất thế giới"

Phạm Phương,
Chia sẻ

Mặc dù, chia tay khá lâu nhưng Nick Carter vẫn luôn cho rằng bạn gái cũ Paris Hilton gây ảnh hưởng xấu đến anh.

Mới đây, cựu thành viên nhóm nhạc đình đám Backstreet Boys vừa phát hành cuốn hồi ký mang tên Facing the Music and Living to Talk About it nói về quá trình 10 năm anh vật lộn với chứng nghiện rượu và ma tuý.

Cũng trong cuốn hồi ký, Nick Carter chia sẻ một phần gây nên sự sa đoạ của anh chính là lỗi của bạn gái cũ - nữ hoàng tiệc tùng Paris Hilton, cặp đôi hẹn hò từ năm 2003 và kết thúc vào năm 2004. Một đoạn trích trong cuốn sách: “Đối với tôi Paris là người tồi tệ nhất thế giới, người khiến cuộc đời tôi trở nên tồi tệ”. Nam ca sĩ 33 tuổi buộc tội bạn gái cũ - người nổi tiếng vì bị bắt tàng trữ ma tuý vào năm 2010: “Từ khi quen cô ta tôi liên tục sa đoạ trong các buổi tiệc”.
 

Cựu thành viên nhóm Backstreet Boys buộc tội bạn gái cũ là người khiến cuộc đời anh tồi tệ

Nam ca sĩ thừa nhận khoảng thời gian đó có những đêm có thể uống hết một chai rượu vodka: “Tôi chơi ma tuý, uống rượu với cường độ cao mỗi đêm”. Ngôi sao nhạc pop tin rằng chính sự sa đọa đó này khiến anh rơi vào tình trạng khủng hoảng và có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm: “Chính những hành động thiếu suy nghĩ đã khiến bộ não của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng và chúng gây ra những triệu chứng trầm cảm của tôi hiện giờ”.
 

Cặp đôi hẹn hò trong khoảng thời gian 1 năm ngắn ngủi

Sau khi nhận thấy tình trạng ngày càng trầm trọng, cựu thành viên nhóm Backstreet Boys quyết định làm một đợt điều trị tâm lý. Đến năm 2008, trong chuyến lưu diễn Châu Âu cùng nhóm, Nick phát hiện mình bị đau ngực và thường xuyên mệt mỏi, sau khi đi khám sơ bộ bác sĩ chẩn đoán anh có thể mắc chứng bệnh về cơ tim. Bệnh này trong những trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong hoặc phải thay một trái tim mới.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People vào năm 2009, Nick Carter cho biết lúc đó mặc dù chưa kịp có kết quả kiểm tra chính xác nhưng anh đã rơi vào tuyệt vọng: “Tôi ra ngoài và uống rất nhiều rượu, liên tục gây ra những hành động khiến bản thân bị thương, bởi lẽ  tôi không muốn biết được kết quả”. Nhưng khi nhận được kết quả, mặc dù tồi tệ nhưng cựu thành viên nhóm Backstreet Boys lại có một quyết định khác: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình muốn được sống. tôi không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai”.
 

Xuất hiện khỏe mạnh bên những thành viên trong nhóm vào tháng 9 năm nay

Nick Carter không phải người duy nhất trong gia đình gặp vấn đề về ma tuý và rượu, em trai anh Aron Carter cũng phải đến trại cai nghiện vì quá lạm dụng thuốc, em gái anh Leslie không may qua đời ở tuổi 25 vì bị nghi dùng thuốc quá liều.


Những đứa em của Nick cũng không tránh khỏi việc dính vào ma túy và rượu

Chia sẻ