Ông sếp "với nhân viên là hổ báo, với vợ con như mèo" khiến chị em "phát hờn"

Lynk,
Chia sẻ

Sáng nay đến công ty, đang đợt dồn hàng bận, sếp gọi cho đại lí ko được cáu um lên. Thế tự dưng có chuông điện thoại, mặt sếp em giãn luôn ra cơ, xong bốc máy nhẹ nhàng "Alo bố nghe đây mẹ". Eo ơi em thề cả phòng em 3 mạng nữ quay ra nhìn nhau nhìn sếp mà anh ý phải ra ngoài nghe điện thoại cơ, chắc ngại.

Nếu đầu tuần tới cơ quan với tâm trạng não nề và mệt mỏi, các cô nàng công sở hãy dành vài phút thư giãn bản thân để đọc mẩu chuyện dưới đây:

chị em ghen tị với ông sếp yêu thương vợ con

“Sáng đến công ty đã có chuyện vừa lòng, nên muốn chia sẻ với các chị ạ.

Sếp công ty em sinh năm 87, có vợ con cũng mấy năm rồi, nhưng em thề sếp em tình cảm yêu thương vợ con cực kì.

Sáng nào đến công ty cũng mở lap on zalo rồi nhắn tin cho vợ "Vợ với con dậy chưa? Ăn gì rồi thế?" hoặc tương tự như thế. Công ty em làm kinh doanh và chúng em làm việc theo team, có leader, sếp em đồng thời là leader nhóm em luôn, nên ngồi làm việc cùng nhau trên bàn chia ngăn chứ không ngồi riêng ở bàn sếp như công ty khác. Sếp em on zalo bằng laptop, em ngồi cạnh bàn sếp thi thoảng hay quay sang với tài liệu hoặc hỏi cái nọ cái kia nên đọc được.
Tay thì lúc nào cũng đeo nhẫn cưới, không bao giờ bỏ ra luôn, dù làm kinh doanh như tụi em thì thường che giấu tình trạng hôn nhân hay không muốn tiết lộ đời tư mà mọi người thường cất nhẫn cưới đi.
Sáng nay đến công ty, đang đợt dồn hàng bận, sếp gọi cho đại lí ko được cáu um lên. Thế tự dưng có chuông điện thoại, mặt sếp em giãn luôn ra cơ, xong bốc máy nhẹ nhàng "Alo bố nghe đây mẹ". Eo ơi em thề cả phòng em 3 mạng nữ quay ra nhìn nhau nhìn sếp mà anh ý phải ra ngoài nghe điện thoại cơ, chắc ngại.

Đấy! Đâu phải ai cũng vô tâm đâu, đôi khi sếp của mình rõ hổ báo mà cũng có những lúc nhẹ nhàng thế chứ lại”.

Dù chỉ là vài mẩu chuyện lượm lặt nhưng status này cũng đủ ghép thành chân dung ông chồng lý tưởng gây “bão” với hàng ngàn lượt like, tạo ra topic hot cho chị em tranh nhau bàn luận. Sau khi xuýt xoa vì ngưỡng mộ lẫn ghen tị, các chị em công sở tỏ ra rất háo hức, tò mò muốn biết mặt ngài boss soái ca này, bởi đâu phải công ty nào cũng có người như thế? Nhìn lại ông chồng hoặc người yêu mình, đầy chị em lại thở vắn than dài, trách trời trách đất vì người đàn ông của mình chẳng được đến 1 nửa của “sếp nhà người ta”.

Đỉnh điểm của sự hâm mộ lẫn tiếc nuối là câu cảm thán được số đông chị em phát biểu ngay khi đọc xong mẩu chuyện: “Trên đời này còn tồn tại ông sếp lý tưởng như vậy sao?”. Này đàn ông, các anh đã làm gì khiến cho phụ nữ trở nên bi quan và nghi ngờ về một người chồng tốt có thực như thế??

chị em ghen tị với ông sếp yêu thương vợ con
Mẩu chuyện nghe có vẻ "phiếm", nhưng lại chạm đúng nỗi lòng của đông đảo chị em, khiến phái đẹp bàn luận khá rôm rả.

Chị Phạm Thu Hà kể chuyện: “Sếp em còn làm giám đốc toàn khu miền Bắc, công việc như núi, mà bao giờ cũng vợ, con. Cưng vợ và con nhất luôn. Nói chung là em ngưỡng mộ, sếp giỏi, có tài có đức. Công việc bọn em cứ xong đúng thời gian là oki, sai là nói luôn, xong bỏ qua.

Còn phòng em 9 nhân viên, sinh nhật đứa nào sếp cũng đặt cho 1 cái bánh. Sáng hôm sinh nhật thì lạch bạch 2 tay 1 đống túi toàn hoa quả ngon và xịn. Em nghỉ việc mời cả phòng đi ăn, sếp bảo về nhà anh ăn lẩu, tự tay anh ấy làm chủ yếu. Nói chung là tớ ngưỡng mộ lắm, còn chuyên môn thì miễn chê”.

Một người đàn ông thành đạt có hậu phương vững chắc thì hẳn những vấn đề khác trong cuộc sống cũng trở nên dễ dàng, thoải mái hơn, tâm lý của họ khi giao tiếp ở môi trường công sở cũng có phần nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh bản tính yêu vợ thương con có sẵn, thì hiếm người đàn ông nào thể hiện tình cảm với gia đình ở nơi làm việc. Trong khi nhiều chị em bị ám ảnh bởi chồng mình cứ đến cơ quan là bận rộn, “mất tích”, chẳng thèm hỏi han để ý vợ con, thì một ông sếp thường xuyên bày tỏ tình cảm với vợ con dù có nhiều người xung quanh quả là “sự thực phũ phàng” đáng ghen tị. Cô gái nào chẳng ước mong gặp được một nửa lý tưởng, biết quan tâm chăm sóc gia đình, nhưng bạn cũng không nên kỳ vọng quá nhiều, bởi ở chỗ làm và ở nhà người đàn ông có vai trò hoàn toàn khác nhau.

chị em ghen tị với ông sếp yêu thương vợ con
Rời khỏi nhà để đến chỗ làm, chồng bạn có còn thể hiện tình cảm với vợ con khiến đồng nghiệp ghen tị không?

Nhiều chị em thì tranh nhau bàn luận xoay quanh việc “chồng sinh năm 1987” như ông sếp soái ca trong mẩu chuyện cafe sáng kia. Các bà mẹ bỉm sữa lấy tuổi chồng làm tiêu chuẩn nhận xét cách cư xử với vợ con theo kiểu… khá mê tín, người thì đổ tội chồng vô tâm do sinh tuổi Mèo, người thì gật đầu lia lịa kêu “Tuổi 87 mà bảo nhẹ nhàng dịu dàng thì khó tin lắm”, “87 đúng là khéo mồm, biết chiều chuộng thật, nhưng mà biết quan tâm nhẹ nhàng như kia thì kiếm đâu ra nhỉ”… Bạn Mai Ami có vẻ thực tế hơn cả: “8 nào thì 8. Có người nọ người kia. Bây giờ chị em cứ nằm mơ đi chứ may mắn chồng tốt thì được, không may thì chấp nhận vậy”.

Bên cạnh những ý kiến tranh luận nhiệt tình của chị em công sở, một bà mẹ bỉm sữa khác lại đúc rút ra điều rất chí lý, được nhiều chị em đồng tình: “Em để ý xóm em mấy người toàn nhà lầu xe hơi, làm chủ to mà hay phụ vợ lắm... Nhà em bán nước mía nên hay tụ tập ngồi nói chuyện. Thấy mấy ông đó đi làm toàn đồ đẹp, xe hơi xịn nhưng tối về toàn đi quét sân, đổ rác. Lâu lâu hỏi chuyện thì mấy ông nói rửa chén là chuyện hàng ngày. Vậy mà mấy ông hay rượu chè, rảnh rổi vô công rồi nghề thì ngược lại, toàn nói việc đó của phụ nữ, còn coi thường mấy ông nhà giàu. Đã lười biếng còn ích kỷ, không thành đạt cũng phải”.

Thôi thì, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hoa nhà mình chưa đẹp chưa tươi bằng nhà người ta thì cũng nên bằng lòng vì do mình chọn lựa chị em ạ. Chồng mình có thể sáng đi làm không nhắn tin thường xuyên hỏi thăm vợ con ở nhà, nhưng anh ta biết chăm lo gia đình, không kiếm cớ nhậu nhẹt sau giờ làm, không bồ bịch hút xách, hết việc là về với vợ con… Thế là tốt rồi! So sánh nào cũng khập khiễng cả. Ông sếp trên là có thật thì cũng kệ người ta, nghe chuyện để về thủ thỉ với chồng rút kinh nghiệm, nhìn mà xuýt xoa cho cuộc đời thêm muôn màu muôn vẻ, chứ lôi “chồng người ta” ra để đay nghiến chồng hay người yêu mình thì chỉ khiến chính mình thêm chán. Lại còn mang tiếng xấu bụng, ghen tị đấy chị em nhé!

Chia sẻ