Ông Obama tiếc thương đầu bếp Anthony Bourdain, nhắc tới kỉ niệm ăn bún chả Hà Nội

Diệp Lục,
Chia sẻ

Cựu Tổng thống Mỹ đã nhắc lại kỉ niệm ăn bún chả Hà Nội khi tưởng nhớ đến vị đầu bếp tài ba Anthony Bourdain.

Vài giờ sau khi nghe tin đầu bếp Anthony Bourdain tự sát trong một khách sạn ở Pháp vào sáng ngày 8/6, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ sự tiếc thương của mình trong một bài đăng trên Twitter.

"Chiếc ghế nhựa thấp, suất bún giá rẻ nhưng rất ngon và bia Hà Nội mát lạnh. Đó là những gì tôi sẽ nhớ về Tony (tên thân mật của Anthony). Ông ấy dạy chúng ta về ẩm thực, nhưng quan trọng hơn, về việc ẩm thực đưa chúng ta xích lại gần nhau. Khiến chúng ta bớt sợ hãi về những điều chưa biết. Chúng tôi sẽ nhớ anh", cựu tổng thống Mỹ viết trên Twitter ngày 8/6.

Ông Obama tiếc thương đầu bếp Anthony Bourdain, nhắc tới kỉ niệm ăn bún chả Hà Nội - Ảnh 1.

Bài đăng trên Twitter của ông Barack Obama. Ảnh: Twitter.

Sau dòng Tweeter đầy tiếc thương, ông Obama cũng đăng lại hình ảnh hai người cùng uống bia Hà Nội khi ngồi ăn bún chả vào tháng 5/2016, trong chuyến thăm Việt Nam của ông Obama. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ tiếc thương cho đầu bếp nổi tiếng trước khi lên đường tới Canada dự hội nghị G7. Ông nói sự ra đi của Bourdain gây ra một "nỗi buồn sâu sắc".

Bạn thân của Bourdain, Eric Ripert, chủ nhà hàng Le Barnardin nổi tiếng ở thành phố New York, chính là người đã phát hiện ra cái chết của đầu bếp 61 tuổi.

"Anthony là một người bạn đáng mến. Anh ấy là một người đặc biệt, biết cách truyền cảm hứng và cực kỳ hào phóng. Tôi mong anh ấy yên nghỉ. Gửi tình yêu và những lời cầu nguyện của tôi tới gia đình, bạn bè và người thân của anh ấy", New York Times trích lời Ripert cho hay.

Nguồn: Twitter, New York Times

Chia sẻ